1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng không gian tĩnh lặng....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    1.10'' ngày 10/11.
    YM của mình vẫn còn nick sáng, ko biết họ đang làm gì nhỉ? Chat, lướt web hay gì gì đó, hay họ cũng đang phải như mình nhỉ?
    Vào rồi lại ra, tối nào cũng phải vào box để xem có bài mới ko, nhưng chẳng muốn post gì cả.
    Ước gì 1 ngày bình thường của mình được diễn ra yên tĩnh như bây giờ nhỉ? ko phải nghe những tiếng thúc giục, cãi vã, cười đùa, thử 1 ngày xem cảm giác sẽ như thế nào? Chính xác là 2 tháng kém 1 tuần, đã quen dần với công việc, với môi trường mới, ko còn cảm giác lạ lẫm, lẻ loi nữa. Nhưng sao vẫn chưa thấy hài lòng nhỉ??
    Take it easy.
    Đêm thứ...n thức khuya, chỉ còn tiếng gõ lạch cạch của mình, tiếng TV bật lên để nghe tiếng. 1 tháng nữa thôi, mà có khi hơn, sẽ kết thúc ...
    1 tháng và 15 ngày, những con số .
    Thêm tiếng chó sủa, ak.
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chẳng còn những khoảng không gian tĩnh lặng nữa!
    Tĩnh lặng trong không gian nhưng chẳng bao giờ tĩnh lặng trong tâm!
  3. dangvanloc

    dangvanloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn là những chuyến đi công tác dài ngày. Cũng vẫn là đến thành phố xa lạ này thật nhanh rồi mong được về nhà thật chóng. Vậy mà chẳng hiểu sao những ngày này này dạt dào cảm xúc đến đau lòng. Bâng khuâng 1 nỗi buồn khó tả !
    Anh không hối hận về những quyết định của mình nhưng anh đau lòng khi thấy mình gần nhau đó mà lại như cách xa nghìn trùng. Anh lo lắng cho sức khỏe của em và kể cả chỉ là như những người bạn bình thường thì cũng chính đáng. Phải không em? Vậy mà anh lại không thể làm gì cả. Lén lút như một kẻ tội đồ, đáng thương và đáng trách. Cách đây nửa năm, có người khuyên anh hãy gạt bỏ cái "tôi", hãy liên lạc với em bằng mọi cách. Nhưng người ta đâu có biết anh không biết đường nào để mở miệng. Cái "tôi" trong anh quá lớn khiến anh chẳng thà lặng lẽ đi về một mình trong cô đơn chứ quyết không chịu "cóc chết ba năm quay đầu về núi". Quyết không để người ta xài xể mình, hay chỉ đơn giản là những lời nhắc khéo đầy ẩn ý.
    Chưa bao giờ lại thấy muốn gần Hàn Nội lâu hơn một chút như lần này. Thấy rõ sự vội vàng gấp gáp trong từng hơi thở. Có tới cả "1000 cái muốn" muốn được thoả mãn ngay. Muốn muốn giang tay ôm lấy tất cả mọi người; muốn hẹn hò, muốn ngủ với bất kỳ người con gái nào; muốn đưa mình ra ngoài màn đêm để hứng chịu cái lạnh giá của xứ Bắc; muốn bận rộn với công việc; muốn cafe, muốn nhậu tưng bừng; muốn disco, muốn say, muốn tận hưởng, muốn trải nghiệm, muốn chửi, muốn uýnh nhau, muốn chơi trò ú tim, muốn la hét, muốn quậy tưng... muốn... muốn... khóc. Nhưng sao khó quá, dường như tự bản thân anh luôn dựng lên một rào cản ngăn những hành vi của anh lại!
    Và đêm nọ, em báo tin em lấy chồng và mời anh đến dự. Em nói, 3 năm qua em vẫn đợi anh, chờ một câu xin lỗi để rồi chúng mình làm lành. Sao không thấy anh nói gì ? Rồi em nghẹn ngào khóc trong điện thoại. Em trách anh: hai ta đều quá cá tính, cái "tôi" trong mỗi người không ai chịu nhỏ hơn ai! Nước mắt anh lặng lẽ rơi. Anh thấy vị mặn chát nơi đầu môi. Nhưng cái miệng anh vẫn tỉnh khô nói lời chúc em. Đêm nay, anh khóc, khóc thực sự, khóc dấm dứt ở nơi anh cư trú bên cạnh 1 người xa lạ. Bất chợt anh thấy sợ cái cảm giác cô đơn ở nơi mà anh đã lựa chọn. Ít nhất 3 lần anh bấm số điện thoại của em nhưng không lần nào bấm trọn vẹn. Đã yên bề gia thất rồi thì gọi nhau làm gì. Em có cuộc sống của em. Anh đã lựa chọn con đường anh đi. Anh cho rằng, không nên gọi cho em hay gặp gỡ em, để cho quá khứ ngủ yên cũng là một điều tốt. Anh ước gì ngày em cưới anh say. Mặc kệ là hèn nhát, mặc kệ là điên khùng, dù sao cũng đỡ phải đối diện. Bởi anh biết anh có say luôn, điên luôn được đâu, hôm sau lại tỉnh thôi mà...
    Năm nay, rét muộn. Đi đường thấy ai cũng rực rỡ, ấm áp trong quần, áo lạnh. Người đi đường đông lắm nhưng thấy dường như chỉ có mình ta với ta...
  4. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không có 1 ngày nghỉ ngơi, 1 ngày yên tĩnh thực sự. Lúc nào cũng vậy, cuộc sống vẫn trôi đi, mà mình thì vẫn vậy.
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tiếng nước tí tách chảy, tiếng bàn fím lạch cạch, tiếng còi xe xa xa vang lại, đó là ko gian của buổi chiều chủ nhật. .
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh lặng
    Vắng lòng, mệt mỏi, cô đơn
    Men say, nước lạnh, lên cơn thèm tình
    Ơ hay, phòng trống, một mình
    Nhập nhèm khói thuốc, đinh linh nàng cười
    27/01/2008
    NVH
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thử tìm lại cảm giác của những ngày xưa...
    Chỉ có tiếng gõ máy tính lạch cạch, tiếng quạt chạy thay bằng tiếng gió trời..
    Vẫn những âm thanh ấy, nhưng cảm giác đã khác xưa..Mà xưa đâu có xưa lắm..Ai biết là có sai lầm hay ko?
    Thử lại cái cảm giác thức đêm 1 mình.
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cũng là cảm giác và không gian nghe quen quen, nhưng dạo này cuộc sống xô đẩy hok cho mình thức khuya, cũng đã biết đầu thấm thía và biết phấn đấu vì cuộc sống? như vậy là tốt hay xấu ?
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoa cả mắt. Em có quote thì bỏ cái chữ ký đi chứ, may hôm nay trời ko nắng
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM, GIÓ, TRĂNG VÀ LÁ
    Tĩnh mịch trong đêm lòng thao thức
    Gió thoảng bên hiên, tức cảnh khuya
    Hương Quỳnh ngào ngạt, trăng lơ đãng
    Vờn gió vờn mây, lướt mặt hồ.
    Tâm tư tựa lá trên cây úa
    Tĩnh lặng thanh thanh, gió xa đưa
    Luyến lưu dính lại cành hoang vắng
    Thưởng chút yên lành, gió chịu không?
    10/06/2008
    NVH

Chia sẻ trang này