1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng không gian tĩnh lặng....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Bi quan quá, 26 tuổi cái tuổi vẫn còn rất trẻ, nhiều hoài bão và ước mơ vậy mà lại bi quan ba cái chuyện tình ái, hiiiiiiii
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không nhìn thấy mấy bác 7x box nhà mình vẫn tươi cười lạc quan đó thôi. Lấy vợ rồi không còn giữ được phong độ như cái ảnh trên Yên Tử nữa đâu, tớ thấy mấy bác ở phòng tớ nhếch nhác thế nào khi lấy vợ rồi. Nhiều hôm đi làm còn không cần chải đầu, là quần áo nữa cơ..... Uống mừng cho tự do của bạn nào
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 22/01/2007
  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình thích lấy vợ rồi! Mình thích có chốn để lo để xây dựng.
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ......... để cáu gắt khi bực mình, để trút giận khi gặp chuyện không hay ngoài đường, để kêu ca sao hôm nay nấu cơm muộn thế, để khó chịu sao cô không tự đi mà thay cái bóng điện, để bỏ đi mỗi khi cho rằng mụ nhà mình thật không thể chịu được nhà mình thành địa ngục mất rồi.............
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ngông Kuồng quá nhời quá nhời!!!!!!!!!!!
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, có vỏằÊ rỏằ"i thơ càng 'ặỏằÊc vỏằÊ chfm chỏằâ sao. :P Có 'iỏằu bĂc nào mà vỏằ> phỏÊi cô vỏằÊ *** thơ câng khỏằ. ỏƠy nhỏằ?
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Lại một Valentin tĩnh lặng nữa.
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 tết, cái ngày mọi người vẫn đi chơi đây đó thì mình lại ngồi trong VP. Thưởng thức cái khoảng không gian tĩnh lặng của những ngày tết với bao nhiêu xôn xao, bao nhiêu ồn ã đời thường. Nơi thì tai nạn giao thông, nơi thì chùa chiền cầu may, nơi thì tụ tập họp nhóm nhậu nhẹt nhân tết đến xuân về.
    Ơ hơ, mình lại cảm thấy thoải mái, thế mới hay chứ.
    Được ngồi đọc thông tin, được nghe nhạc và hét tướng lên mà chẳng liên luỵ đến ai.
    Thôi, lặng lẽ mà thưởng thức những bản tình ca mùa xuân.
  10. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa cùng bạn bè đi chúc Tết, về nhà lúc hơn 5h sáng. Bố mẹ đã dậy rồi. Chạy vội lên phòng vì cơn buồn ngủ đang đuổi theo vội vã, chợt sững lại, ai đó đã mắc sẵn màn cho mình. Muốn chui vào giường ngủ nhưng điều gì đó thôi thúc lại đi xuống hỏi mẹ và nhận được câu trả lời:" Bố biết hôm qua con gái lười, thà để muỗi cắn hơn là mất tí công sức nên mắc sẵn màn cho đấy". 1 cái nhói đau trong tim, đủ để mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà nhận ra rằng, mình chưa 1 lần giúp bố mẹ mắc màn thế này?

Chia sẻ trang này