1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng không gian tĩnh lặng....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Các bác tất bật rồi, hôm nay em được nghỉ mà tĩnh lặng lạ thường!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thật là một ngày buồn, ngồi trong căn phòng rộng thêng thang, sự im lặng của nó đã tăng thêm sự ồn ào của những chiếc quạt gió. Lúc vi vu, lúc ù ù, nghe đến nặng cả hai tai.
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay thế nào nhỉ, cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Vẫn ngồi 1 mình ở nhà, vẫn tiếng lạch cạch gõ bàn máy, vẫn tiếng xe chạy, loa gọi đăng kiểm luôn văng vẳng bên tai. Có khác chăng là thêm 1 chút không khí đám cưới nhà hàng xóm. Vẫn là 1 ngày như bao ngày bình thường khác.
  4. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    tĩnh lặng, thanh thản, nhẹ nhàng...không một chút vấn vương...và thế là...lại hết 1 ngày...
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, đã tĩnh lặng, đã gần hết một tuần làm việc.
    Nhưng đáng trách là mình chưa làm được gì trong cả tuần vừa qua.
    " Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe,
    Im lặng thở dài, tôi đang lắng nghe........
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình..."
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tiếng máy đánh lạch cạch, thêm chút nhạc bên cạch , Thỉnh thoảng tiếng loa gọi văng vẳng bên tai, còn tiếng còi xe thì lúc nào cũng được nghe rõ như in, đó là cái không khí cả buổi chiều nay mình cảm nhận đc. Đôi khi cầm tách trà ra ban công vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh xe cộ đi lại rồi lại mỉm cười 1 mình thấy thoải mái hơn nhiều.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tiếng quạt CPU chạy vi vu, tiếng gõ bàn phím, tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời trên mái tôn mỏng. .....
    Tất cả những âm thanh đó đã làm cho không gian thêm ồn ào hơn tong khoảng lặng của thời gian.
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Một mình trong phòng ko nói ko cười ngoài tiếng đánh máy, ngoài trời tiếng gió vi vu, lất phất mưa phùn , xe cộ qua lại rầm rộ , khác chăng là ko có tiếng loa văng vẳng bên tai nữa. Đó là tất cả nhưng gì xung quanh tôi hiện tại .
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một mình ở nhà nghe bài Ba ngọn nến lung linh. Lẽ ra phải nghe bài Một mình mới phải chứ nhỉ!
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lại một tin nhắn làm mình chết lặng cả người. Mình chẳng muốn như vậy chút nào cả. Hoa ư? Hoa đẹp cũng chỉ để ngắm mà thôi, à quên, nó còn có thêm chức năng nữa là duy trì nòi giống. Thế đấy, đó là hoa. Còn con người thì sao nhỉ?
    Có lẽ chỉ có khi nào trên thế gian này không còn tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ, không còn những tiếng ca vang của những người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu tâm hồn con người thì chúng ta mới hiểu được điều đó chăng?
    Một cảm giác vô cùng đơn lẻ, vô cùng, vô cùng, vô..........cùng.............

Chia sẻ trang này