1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đang vui lại bị cụ già cho một buổi nói chuyện dăm đôi phút thả một câu chuyện làm mình điên hết cả đầu ...............
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm nhiều quá lại như gấu mèo rồi, tụt cân thêm nữa :((:((:((, bao giờ mới béo lên được đây [-(
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cảm thấy tởm thế..
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vào tính than nhưng mà thôi...
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    than đê, vào mà không than đánh bây giờ
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ,ghét cái đứa cắt tóc gội đầu ,hnay sấy cho mình quả tóc kiểu gì mà trông như con nhà quê thế này huhu
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ôi đời, nghiệt ngã quá :((
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hoàn hảo. Không có gì đáng để than phiền :D
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cuộc sống hoàn hảo mỗi tội thiếu.
    => chán b-(
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi nhưng anh phải thú thật rằng đời có em hay không anh vẫn hạnh phúc \:D/!

Chia sẻ trang này