1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế này thì tốt. quá tốt.
    Em mong em được như bác
    P/s: có bí j không? hú em một tiếng coi
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi,nhưng trước tiên em phải chuyển đổi giới tính đi đã :)) !
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nhiệm vụ bất khả thi. [:D] chắc luc em = tuổi bác em cũng thế. ;)) .
    Già dồi, nó vậy mà.
    Khổ thật ;))
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ cho em một bí mật : Phụ nữ mà chưa lấy chồng họ không bao giờ được gọi là già mà chỉ đơn giản là nhiều tuổi thôi =)) !
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế thì bác hiểu làm sao em được gọi là già rồi đấy.
    Đợi mãi câu này của bác ;)) ;))
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Vừa xúc than vừa thở.
  7. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ui chết mất thôi
    Cái tội thèm ăn mỳ tôm vào đêm
    Giờ mặt mũi nỗi hết cả lên thế này huhu
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nhen nhóm nhiều ý tưởng ..................dạo này mình chả mải mê kiếm tiền mà toàn thấy ngồi nghĩ ý tưởng ,tâm hồn treo ngược cành cây và mải chơi nữa chứ
    Thôi ,tung tẩy hết tuần này vì lão bảo lão sẽ lên bản kế hoạch rùi đưa mình xem ,chờ bản kế hoạch của lão xong rùi tập trung kiếm tiền .
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư Về - Khánh Linh
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thang-Tu-Ve-Khanh-Linh/ZWZ9ZWOW.html
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe...bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Xuân đi qua ,hạ về và tháng 4 là
    Tháng 4 cái nắng chói chang của mùa hạ đã về
    Tháng 4 mùa của hoa loa kèn ,ko hiểu sao chẳng bao giờ nó bỏ lỡ mùa hoa nào cả mà duy nhất luôn luôn bỏ qua mùa loa kèn
    Tháng 4 về nó thích cùng bạn bè chạy dọc các con đường đơn giản chỉ để hít thở cái ko khí thoáng đãng hiếm hoi của khoảnh khắc giao mùa ……và vô tình trên con đường nào đó thấy những gánh hang hoa đi qua và chỉ kịp ngoái lại nói rằng mùa loa kèn về rồi đấy

    Loa kèn đang nở
    Tháng Tư xanh
    Em vẫn hát những bài ca cũ
    Hà Nội buồn chông chênh....

    Sau mùa loa kèn, ta đợi mùa sen, mùa bằng lăng và phượng vĩ......................

Chia sẻ trang này