1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cười Lên Bạn Nhé - Mắt Ngọc

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cuoi-Len-Ban-Nhe-Mat-Ngoc/IWZ99ZZ7.html

    Nào ta cười lên bạn ơi,cười như cuồng phong ngoài khơi,
    cười cho niềm vui trào dâng ngập trời í a í a
    Cười cho niềm đau vụt bay,đời ta tựa như ngàn hoa,
    nở trong vòng tay tình thân bao người í a í a.

    Nào bạn thân nhớ trái tim rộng mở rước bao tình đến
    Nào cười lên nhé có khi cuộc sống còn mây mùa đông
    Hãy bước nhẹ ra phố ta thấy nụ hoa nở tươi thắm trên mỗi người
    Những đêm dài giông tố như đã tan biến trong trái tim của ta.
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vô tình nói câu chuyện vu vơ thế mà yêu đời đến lạ lùng
    Thấy nhớ lũ bạn nhất vì cái này chỉ có thể chia sẻ đc với lũ bạn
    Nhớ hàng tỷ thứ chuyện với bạn bè ...mới có nửa tháng ko gặp chúng nó mà sao nhớ thế cơ chứ
    Hqua nhờ câu chuyện vu vơ mới biết có chuyện vui ,vui cực kỳ ,có lẽ do trời thương ng tốt ý ý hehe
    Tối cf thôi bạn bè của tớ ơi ...........nhớ quá ,vui quá muốn chia sẻ ..............
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời rồi sẽ bước sang một trang mới .............?
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đúng ,có niềm tin ,tự tin sẽ làm được tất cả
    Cứ tin ,cứ niềm tin mạnh liệt thế .....mình sẽ thành công ,phải thành công
    Hành trang mang theo bây giờ ko phải là tiền ,là kinh nghiệm mà là niềm tin vào những gì đã nghĩ ,đã định hướng ,đã đi
    Ko cần phải biết rằng ai thích ,ai ủng hộ ,ai đồng ý hay ko mà quan trọng là bản thân đam mê ,thích và nhiệt huyết quyết tâm làm
    Cứ vững bước trên con đường mà đã định hướng đi thế nhé ...
    Rồi ngày ấy sẽ đến ....sẽ đến @}
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-cong-Thu-Minh/IW66DUAE.html

    Oh oh la la, đường cong em thế kia… Auh
    Oh oh la la, tràn trề ***y lady…

    Eh, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo
    Nhìn em lòng thôi không đắn đo.
    Oh mong em ra cuối phố
    Mong em đừng là hư vô
    Nhìn em ta như ngây ngô

    Eh, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên
    Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh
    Oh mong em như thế đó,
    Mong em đừng buồn vu vơ
    Nhìn em ta như ngây ngô
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hnay nó lại nhớ tới chuyện giầy dép bởi có lẽ nó là đứa nghiện giầy dép .....tốc độ dạo này cứ tuần ko lượn vào hàng giầy dép ,ko xách đc về đôi nào là khó chịu ....khó chịu như cuồng ý
    Nó nhớ có lần giữa trưa nắng chang chang nó và ng yêu cũ đi mua dép vì anh bảo anh sắp đi nghỉ mát ,hai ng đi vòng vèo mãi ...còn đi tận địa chỉ ở bạch mai vì đăng trên mạng có đc đó ....nhưng ko mua được vì anh bảo ko phù hợp với anh .....mình nhớ hồi đi làm cty cũ cô pgd có nói rằng chúng mày yêu nhau ko bao giờ đc đưa nhau đi mua giầy dép nhé và nó vâng dạ như đúng rùi bởi nó cũng chả tin lắm hihi ......đó là lần duy nhất và ko bao giờ nó và anh đi mua giầy dép cả .....rồi một năm sau ng yêu cũ và nó chia tay nhau
    Đang đi chơi đi qua ldh nó bảo anh dừng xe cho nó vào xem giầy dép ...nó lại rước đc một đôi giầy ...và đó có khi là định mệnh .....anh và nó xa nhau ......cho tới giờ nó rước về đc mấy đôi nối tiếp cái đôi giầy ấy rồi ....
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm xem bói có được nói rằng năm nay con sẽ có một món tiền rất lớn rất lớn .....mình bảo làm gì có ,còn đang bục mặt đi làm ,cong cẳng kiếm tiền ........đó chỉ là chuyện lạ mà thôi
    Mới cách đây một tuần thôi biết có chuyện vui .........hay đấy là ...........hic hic mảnh đất ấy rồi sẽ thuộc về mình ?
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hnay là hôm mình ăn tối ở nhà cùng gia đình ,mọi hôm thì đi chơi về muộn dù no lắm vẫn phải cố ăn bát cơm vì ngại bị nói ......bảo sao béo béo khủng khiếp 50kg rồi ....mình sợ mình quá
    Hnay ăn cơm bị giáo huấn cái tội ko ăn cơm nhà ? rùi vô tình bị hỏi một câu làm mình phải giả vờ ăn cơm vội vàng và nói dối một cách trơn chu ....thấy buồn ,thấy ngại khi mở miệng nói dối một cách như vậy nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả .
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chơi vơi quá ........................................​


    [​IMG]


    Hạnh Phúc Một Quân Cờ

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SVo381Xmxc

    Phút cuối anh bước đi, lệ rơi trên đôi hàng mi.
    Nước mắt em tan mau trong mưa chiều.
    Muốn nói thêm mấy câu mà có hé môi được đâu.
    Yêu thương cũng tan mau trong mưa chiều.

    Ngày nào em nói lòng này là quân tốt,
    Vào bàn cờ tình yêu đó,
    Đến phút cuối vẫn sẽ đi cùng anh, có biết đâu rằng...
    Điều anh mong chẳng phải điều em có,
    Vậy làm gì còn sau đó,
    Anh quay lưng ra đi như làn gió.

    Quân tốt trên bàn cờ đó đã yêu anh.
    Đã muốn trọn đời này mãi mãi theo anh.
    Chỉ bước tới không lui thì đó cũng là hạnh phúc của em rồi.

    Đâu có ai chọn đường kết thúc cho mình.
    Đâu biết trên bàn cờ đó thắng hay thua.
    Chỉ biết lòng yêu, là yêu.

Chia sẻ trang này