1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ng ta nói lòng tham ko đáy ko hề sai chút nào
    Đã hoàn thành kế hoạch mục tiêu đặt ra ....cực kỳ vui luôn .....trộm vía trộm vía ngàn vạn lần
    Sắp năm mới rùi ...........mong nhanh để làm kế hoạch mở rộng ..............cố lên
    Thấy sợ tết quá đi mất ..................
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ui choáng từ 7h tối đến 12h đêm hehe giá trị mọi thứ đảo lộn
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bất tận

    Thắp nến đêm nay, ấm áp trong tay
    Của người yêu dấu xiết bao ngọt ngào
    Vu vơ mơ về một ngày của nhau
    Hạnh phúc lứa đôi tràn dâng
    Hãy nói đi em, tiếng nói con tim,
    Để rồi khoảnh khắc ước mơ nhiệm màu
    Ôm nhau dịu dàng siết em vào lòng
    Hạnh phúc dường như bất tận
    Khi đã yêu em trao rất nhiều
    Khi đã yêu em yêu thật lòng
    Khi đã yêu anh say giấc mộng
    Khi đã yêu là dành tất cả cuộc đời cho em
    Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu diệu kì
    Bao nhiêu tin yêu suốt cả cuộc đời
    Chỉ để dành riêng em thôi, chỉ một người
    Đêm nay môi hôn trao nhau ngọt ngào
    Đêm nay ta đã có nhau trong đời
    Phút giây này thuộc về nhau, phút giây này
    ...
    Hãy giữ mãi mãi nhé anh,
    Hãy giữ ấm áp từng giây phút
    Để mãi mãi trong đời phút giây này vẹn nguyên
    Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu diệu kì
    Bao nhiêu tin yêu suốt cả cuộc đời
    Chỉ để dành riêng em thôi, chỉ một người
    Đêm nay môi hôn trao nhau ngọt ngào
    đêm nay ta đã có nhau trong đời
    Phút giây này thuộc về nhau
    phút giây này thuộc về nhau
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa là tết rồi .........nhanh quá
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ngủ ngày nên giờ có ngủ đc đâu
    Càng ngày thấy mình càng ôm cái máy tính nhiều
    Dạo này tự dưng thấy vui lắm y cũng chả hiểu vì lý do gì ...............
    Còn vài ngày nữa là tết rùi ............tự dưng phân vân tết này đi hay là thế nào
    Cảm ơn những tháng ngày đã qua
    Cảm thấy mãn nguyện với sự cố gắng cật lực của một năm qua ,được đền đáp cũng gọi là tạm xứng
    Cảm ơn gi nhỉ .. ..........anh chả bảo mình may mắn mà hihi nhưng nói thực quyết định hay ko là do ở mình cả chứ ko phải này nọ nhưng dù gì cũng cảm ơn mình biết sự thật ko quá muộn
    Cảm ơn những ng bạn đã nói mình biết cực kỳ nhiều chuyện hihi
    Nghe xong ko choáng ko sốc mà chỉ thấy nực cười ở cái chỗ ở chuyện đã qua là "Em chả tìm được ai tốt hơn anh đâu" ............càng nghĩ càng tháy
    Nực cười cho câu nói ấy với những gì đã làm hix .
    Cảm ơn những gì đã qua để thấy thoải mái cực kỳ ý
    Cảm ơn anh .......
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Dòng dã từ đầu tuần op ep lấu và lẩu .........cf và cf .........sợ quá
    Ui 1 tuần tết chuẩn bị lại lẩu và lẩu .......cf và cf
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị chiến đấu với 1 tuần tết .........chán dã man
    Thứ 1 nghỉ 1 tuần liền ko có tiền nếu ở nhà chỉ có ăn và ngủ ,chúng nó bảo sướng chán cứ tận hưởng đi như đứa này kể nào cái cảnh về quê rùi hầu hạ một lũ nhà chồng ,nào đứa kia kể mệt phờ ra mà nằm tý là mẹ chồng kêu oai oái ,nào đứa khác kêu suốt ngày chỉ bục mặt trong bếp phục vụ gia đình chồng và lũ bạn chồng ăn uống ............
    Thứ 2 đi đâu cũng phải mừng tuổi
    Thứ 3 đi đâu cũng chỉ thấy ăn uống
    Thứ 4 chỉ có mỗi cách chả hẹn hò giề mà cứ kêu busy và rủ rê tụ tập cf buôn cả ngày rùi về hihi
    Thứ 5 xách xe đi xa lang thang lượn lờ chụp ảnh .

    Ôi cái thảm cảnh cả tuần nay chiều xách xe tụ tập cf ..tối lê la ăn lẩu .......ko phải tận hưởng mà là như đánh vật để tận hưởng hix hix

Chia sẻ trang này