1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lgmphuong, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hnay tự dưng vui vui ......lạ nhỉ hihi
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 đếm...mong hết ngày
    Ngày mùng 1 đếm ....mong hết ngày
    Ngày mùng 2 .....qua thật nhanh
    Mai mùng 3 ....
    Ui tết ....như cái địa ngục ........
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm gần như thức trắng thế mà hnay trông bộ mặt của mình thảm quá .........
    Mệt phờ ...........lại chuẩn bị phải lượn rồi .
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sao hắn ,anh,lão ..........thấy tốt đột xuất với mình thế nhỉ ? Nghi ngờ
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hết tết rồi ,3 ngày tết mệt chết đi được chả thấy vui gì chỉ thấy mệt ,muốn ngủ mà chả ai cho ngủ mới chán
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ hết ngày mùng 4 tết quá
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vui quá
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét ng đó ngoài thiện cảm thì nếu tiếp cận vì mục đích gì đó ......ghét cực kỳ .thấy cực phản cảm
    Mình ghét lần mò thông tin của mình
    Mình ghét cái kiểu lấy cớ gọi đt chả có việc gì ....nghe chuối lắm
    Mình ghét cái kiểu nói ngôn ngữ teen ................chém gió thôi rùi như kiểu cố tỏ ra này nọ dù thực tế rất hiền lành .
    Mình ghét cái kiểu trong lòng quan tâm cực kỳ nhưng cái kiểu nói chuyện bất cần lúc nào cũng cố tỏ ra này nọ dù mình thừa hiểu nghĩ cái gì .
    Mình ghét ng đó khi mình hỏi về sẽ làm đc gì thì nói chung chung ,chứng tỏ chưa hiểu sẽ phải làm cái gì .........mà chỉ là mục đích muốn tiếp cận những gì mình đang làm để học hỏi
    Nhưng ngẫm ra rằng những ng đã từng chơi với mình đa phần ban đầu ghét thì y như rằng về sâu lại là người mình cực kỳ chơi thân ,lại là ng mình cực kỳ tin tưởng ,lại là ng mình quý .........
    Mình hy vọng hắn sẽ là người mình đặt niềm tin đúng chỗ .
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Stress quá ............................mình chả hiểu phải làm ntn nữa
    Mệt quá đi mất
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hết tết phát yêu đời trở lại ,thấy đời thật là đẹp
    Ui kỷ lục của cái ngày hnay là ngồi làm việc ,buôn dưa lê ,tán phét ,mọi thứ làm ở quán cf cả ngày luôn ,tối mấy ng rủ nhau đi ăn đồ nướng thèm lắm ý nhưng mình trốn về báo busy .............thực ra về để lăn quay ra ngủ ....mệt phờ vì đêm qua mất ngủ
    Hà hà giờ mềnh ko còn bị nhận xét là : Ban đầu nghe thì sốc cứ tưởng đó là chuyện gì to tát lắm .Bây giờ thì miễn dịch roài .

Chia sẻ trang này