1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng của nhóc Lan Tử Viên

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lantuvien_ttt, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng của nhóc Lan Tử Viên

    Hí hí, vào box Mỹ Thuật này chơi với ông anh xanh đỏ tím vàng. Các mod cho em một đất xây nhà riêng nhá.

    Hé hé, vừa vào đây ấn tượng ngay nick anh mod ice cream vì có cái title : Nơi em ở phía ngày nắng tắt. Hí hí, hay nhể?

    Thôi, đất này để một đứa ngu về hội họa như em chơi. Em là em thích tranh của Levitan lắm các bác ạ. Hí hí, để em post tranh của họa sĩ Lê Vi Tan nhớ các bác, các bác post cùng em, và vote 5 * cho em nhé. Hí hí, nhưng mà phải có bình luận tranh đấy. Thế mới vui!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức tranh Rừng Bạch Dương này, Lê Vi Tan vẽ vào một đêm lang thang dưới trăng, một đêm họa sĩ cảm thấy ngột ngạt và muốn tìm những khoảng lặng cho tâm hồn, để thấy rõ hơn cái rộng rãi của thiên nhiên và sự bao dung, an ủi của nó.
    Những đóa đinh tử hương tím ngát lấm tấm bên cạnh ánh trăng vàng dịu nhẹ, những tán cây bạch dương thâm thẫm buồn... Thiên nhiên đâu có u sầu, chỉ đôi khi con mắt của chúng ta, con mắt luôn gán cho cảnh vật nỗi niềm của chính mình, đã thấy thiên nhiên đang thầm thì, đang kể lể, đang than thở.
    Ngoài kia trời đang mưa to lắm, tôi lại ngồi đây, và ngắm những bức tranh của Lê Vi Tan. Bức tranh được vẽ từ một tâm hồn trong sáng và giản dị của một họa sĩ dành trọn vẹn tình yêu da diết của mình cho thiên nhiên và đất nước Nga.
    À, tối hôm qua cũng có trăng tròn đấy, con bé mộng mơ đã ngồi vắt vẻo trên ban công, để mặc ánh trăng bao phủ, êm đềm và hiền dịu. Vì sao Hôm thì cứ nhấp nháy và sáng chói. Trái đất đang quay, tôi cảm nhận rõ lắm điều ấy mà. Chỉ tôi thôi, dưới ánh trăng và lùa những nỗi niềm của mình qua kẽ tay, chảy mãi chảy mãi những điều vô duyên cớ.
    Ánh trăng mơ hồ của tôi không bí ẩn như đêm trăng trong bức tranh Rừng Bạch Dương của Lê Vi Tan, nhưng có hề gì, trăng muôn đời vẫn thế, ở đâu trên khắp thế gian này, khi nào vào đêm rằm không mưa, ngước lên nhìn trời mà chả thấy trăng nhỉ?
    Ánh trăng dịu dàng kia ơi, những giả dối, những nghĩ suy mệt mỏi của cuộc đời tôi, hãy phủ lên đấy màu vàng óng ánh, hãy thổi vào đó chút tươi trẻ mông lung đi nhé!
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 13/05/2006
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Lời bình sao chép + vài dòng xúc cảm ngớ ngẩn, cứ nghĩ rằng mọi người ở đây không ai biết thưởng thức Levitan cả!
    Thích * thì vote cho 0,5* !
  4. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải nặng lời thế không?
    Nhưng đúng là đọc những dòng cảm xúc đó cứ cải lương, sến sến sao ấy.
  5. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều ảnh tác phẩm của Levitan trong topic " những tác phẩm muôn đời " chỗ đầu trang nhưngc topic cần chú ý.
    KÍNH
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, vào đây đọc lại tồ pic này, thấy mấy bác nặng nhời quá. Khiếp, các bác gì mà, em hổng biết thưởng thức nghệ thuật, nên mới vào đây trọ trẹ vài tí, bôi ra để vui cửa vui nhà, ấy thế mà các bác đi chấp trẻ con, chưa chi đã mắng em té tát thế. Chẹp, không thích vote thì thôi, cần gì nói là vote 0,5 *. Bác gì thật là... Chẹp! Em cúp đuôi chạy thôi!
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Này bác, nói phải có sách mách có chứng. Bác bảo lời bình em sao chép, thế sao chép ở đâu nào? Hứ, đây là những dòng em viết, có đi copy ở đâu đâu. Bác mà không chỉ ra được em cop ở đâu á, em kiện, em kiện tới cùng tội... vu khống và... nói xấu người khác.
  8. c123

    c123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  9. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
  10. Giaosuit

    Giaosuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Viết bài thì xưng chị , avartar thì mũi tên chổng ngược .. Đồng chí này còn có vấn đề về giới tính nữa
    [/quote]
    Thú vị quá đi mất, cái cô nàng Cleg xinh đẹp này! Cứ có cái gì chổng lên là ......lại liên tưởng ........ Nhưng mà như vậy không phải là "có vấn đề về giới tính" đâu! Rất nữ tính ấy chứ, thiếu gì các dân tộc trên thể giới "thần tượng" cái chổng chổng lên ........ Cai nhà cô Cleg này hóm quá đi mất!

Chia sẻ trang này