1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    You will never alone
    tặng ...
    tặng BN :
    tặng những người bạn của tôi :
    tặng tôi :
    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Close your eyes, give me your hand....Muốn nhắm mắt lại, rồi mơ, hay làm điều gì đó, để không còn băn khoăn, không thấy dối trá, không thấy thực dụng, để nhớ ai đó, những người bạn của mình, những giây phút vui nhất, những lúc vô lo nhất, để nước mắt vụng về ứa tan những đêm nhớ người dưng...
    .......Heaven....thiên đường nó là gì nhỉ, là tập hợp của tất cả, tất cả giấc mơ của tớ, của bạn, của người nghèo, kẻ giàu, đứa trẻ, ông già, đàn bà, tất tật....của tất cả những gì tham lam nhất của loài người, tớ cũng là một đứa tham lam, nên tớ nghĩ hẳn thiên đường hoành tráng lắm.......thế mà có bài hát đơn giản lắm : I feel in heaven when you''''re lying in my arm, đơn giản thế thôi sao.. có khi, nhỉ!!???
    ......Tại sao có nỗi buồn, cũng tại vì sinh ra niềm vui ắt hẳn phải có một đối trọng thích hợp đó là nỗi buồn, hãy để nỗi buồn cùng tồn tại với niềm vui, vì nếu không thế, chúng ta hẳn sẽ chẳng thể hiểu kỳ diệu của tình yêu, hạnh phúc của thành công, ngọt ngào của chiến thắng.......hãy có vui và sống vui hơn khi nỗi buồn đến, đừng trốn tránh nó, đừng hắt hủi nó......chia sẻ nó đi
    "Biết đâu"..........mãi vẫn sẽ tồn tại cho dù bạn có phủ nhận, có vứt bỏ nó đi thật xa, nó sẽ vẫn ở đây, bạn không thể không thêm một lần thốt lên 2 tiếng "biết đâu", cho đến khi bạn ở thiên đường....
    .....Tớ luôn ở đây, luôn cùng các bạn, cùng vui cùng buồn, cùng chia sẻ, cùng cười đùa, cùng xót xa, cùng nhớ thương, cùng giận dỗi. Cùng lắng nghe, cùng động viên, cùng đi tiếp, và không bao giờ dừng lại, chúng ta không bao giờ phải nhìn thấy điểm cuối mỗi con đường.
  2. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu thật sự là gì?
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Em có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, Em cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho Em và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các Em sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của Em trở thành một doanh nhân quốc tế - một người được đi nhiều nơi , còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu Em khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
    Tình yêu không phải là ********. ******** được tạo ra cho hôn nhân ?" một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, ******** chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường ********, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Bản năng tồn tại và duy trì giống nòi của con người ? Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Em có hiểu không?
    Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu Em hỏi Anh tình yêu là gì, thì Anh sẽ nói với Em:
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy, Em ạ!Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự.
    Được YeuNangCaSi sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 10/05/2005
  3. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu thật sự là gì?
    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.
    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Em có thể ?ophải lòng? một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, Em cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.
    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho Em và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các Em sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của Em trở thành một doanh nhân quốc tế - một người được đi nhiều nơi , còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu Em khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.
    Tình yêu không phải là ********. ******** được tạo ra cho hôn nhân ?" một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, ******** chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường ********, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Bản năng tồn tại và duy trì giống nòi của con người ? Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Em có hiểu không?
    Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù ******** là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu Em hỏi Anh tình yêu là gì, thì Anh sẽ nói với Em:
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Tình yêu là vậy, Em ạ!Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự.
    Được YeuNangCaSi sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 10/05/2005
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Những quy luật vàng cho cuộc sống
    Nếu bạn mở một vật, hãy đóng lại.
    Nếu bạn khởi động một vật, hãy tắt nó.
    Nếu bạn làm vỡ một vật, hãy thú nhận.
    Nếu bạn không thể sửa chữa một vật, hãy gọi một người có thể sửa nó.
    Nếu bạn đã mượn một vật, hãy trả lại.
    Nếu bạn quý một vật, hãy chăm sóc nó.
    Nếu bạn gây ra dơ bẩn, hãy lau sạch.
    Nếu bạn dời chỗ một vật, hãy đặt lại nó đúng chỗ.
    Nếu một vật thuộc về một người khác và bạn muốn dùng nó, hãy xin phép.
    Nếu chuyện gì không liên quan đến bạn, đừng hỏi.
    Nếu vật gì không bị vỡ, đừng gắn nó lại.
    Nếu điều gì có thể làm người nào đó vui vẻ, hãy nói ra.
    Nếu điều gì làm tổn hại danh dự của ai, hãy giữ kín.

  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Những quy luật vàng cho cuộc sống
    Nếu bạn mở một vật, hãy đóng lại.
    Nếu bạn khởi động một vật, hãy tắt nó.
    Nếu bạn làm vỡ một vật, hãy thú nhận.
    Nếu bạn không thể sửa chữa một vật, hãy gọi một người có thể sửa nó.
    Nếu bạn đã mượn một vật, hãy trả lại.
    Nếu bạn quý một vật, hãy chăm sóc nó.
    Nếu bạn gây ra dơ bẩn, hãy lau sạch.
    Nếu bạn dời chỗ một vật, hãy đặt lại nó đúng chỗ.
    Nếu một vật thuộc về một người khác và bạn muốn dùng nó, hãy xin phép.
    Nếu chuyện gì không liên quan đến bạn, đừng hỏi.
    Nếu vật gì không bị vỡ, đừng gắn nó lại.
    Nếu điều gì có thể làm người nào đó vui vẻ, hãy nói ra.
    Nếu điều gì làm tổn hại danh dự của ai, hãy giữ kín.

  6. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho cuộc sống...
    Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn làm... bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.
    Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém.
    Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.
    Kể cả tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười, nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt, nhưng dẫu sao nữa đó là bài học và sức mạnh để vươn lên.
    Hãy yêu bằng cả trái tim mặc dù không chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình yêu của bạn hay không.
    Có những lúc khi bạn nhớ một người, bạn muốn mang người ấy ra khỏi giấc mơ và ôm chầm lấy họ.
    Khi bạn sinh ra, bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.

  7. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho cuộc sống...
    Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn làm... bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.
    Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia cũng đau lòng không kém.
    Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.
    Kể cả tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười, nảy nở bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt, nhưng dẫu sao nữa đó là bài học và sức mạnh để vươn lên.
    Hãy yêu bằng cả trái tim mặc dù không chắc chắn người đó sẽ đáp lại tình yêu của bạn hay không.
    Có những lúc khi bạn nhớ một người, bạn muốn mang người ấy ra khỏi giấc mơ và ôm chầm lấy họ.
    Khi bạn sinh ra, bạn đã khóc trong khi mọi người xung quanh bạn cười. Hãy sống sao cho đến khi chết, bạn có thể mỉm cười và mọi người đều khóc.

  8. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tôi mới vào ttvn và tôi đã để ý đến những bài viết gần đây của em . Em cảm thấy thế nào rồi cô bé? Ngày hôm qua với em thế nào nhỉ? Chiều hôm qua em có đi học không? Chắc là có rồi, em đã học được gì ở giảng đường nào ? Bữa tối với em có ngon miệng chứ? Đêm qua em ngủ ngon giấc không , có còn bị ám ảnh nhiều không ? Em có thấy mỗi ngày qua đi với bản thân mình có khác trước đó chút nào không? Hay vẫn vậy, vẫn chỉ một màu đen của chán chường và thất vọng ? Em buồn một nỗi buồn như thế nào nhỉ ? U uất, sự đau khổ của em liệu có thể là vô tận không? Cô bé ơi, tôi hát không hay , tôi đàn cũng chẳng giỏi, nhưng nếu em muốn nghe "Giấc mơ Chapi" hay "Romance" , tôi rất sẵn lòng được ngồi đàn và hát cho em nghe . Tôi giải toả nỗi buồn và vất vả trong cuộc sống , công việc , học tập của mình bằng Ghita và Ghita ....Tôi tìm được niềm vui (có thể xem là Bất tận) , khi ngồi ôm đàn, dạo lướt mấy đầu ngón tay trên các phím đàn, tiếng đàn làm tôi cảm thấy thanh thản và sảng khoái nhiều lắm . Tôi biết tôi là con trai và em là con gái , cái khác biệt về giới tính đó cũng lại là khác biệt trong tư duy, nhận xét về cuộc đời ... Em mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, Tôi yếu đuối hay tôi sắt đá ? Cũng chẳng rõ nữa bởi vì phải trải qua va vấp, thử thách và chiến trận, mới chứng tỏ được bản lĩnh , khả năng tồn tại của bản thân mình . Này, em đã bao giờ đến Nhạc Tranh Quán ở 61 Thái Thịnh chưa? Tôi vẫn thường hay qua đó để nghe đàn và nhâm nhi tách cà phê , cái không khí ở đó khá ấm cúng và thanh tịnh, không hề náo nhiệt hay sôi động như bất cứ chỗ nào khác . Hay lắm ! Tôi muốn em chịu khó đi ra khỏi nhà , để thấy cuộc sống tươi đẹp đến nhường nào, và đừng nên ngồi trong vòng vây của bốn bức tường bao quanh, em sẽ càng cảm thấy buồn và khó chịu nhiều, "Hãy bỏ thêm củi vào lửa đang dần tắt thay vì ngồi sụt sùi bên đống tro tàn ", em nghĩ sao?
  9. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tôi mới vào ttvn và tôi đã để ý đến những bài viết gần đây của em . Em cảm thấy thế nào rồi cô bé? Ngày hôm qua với em thế nào nhỉ? Chiều hôm qua em có đi học không? Chắc là có rồi, em đã học được gì ở giảng đường nào ? Bữa tối với em có ngon miệng chứ? Đêm qua em ngủ ngon giấc không , có còn bị ám ảnh nhiều không ? Em có thấy mỗi ngày qua đi với bản thân mình có khác trước đó chút nào không? Hay vẫn vậy, vẫn chỉ một màu đen của chán chường và thất vọng ? Em buồn một nỗi buồn như thế nào nhỉ ? U uất, sự đau khổ của em liệu có thể là vô tận không? Cô bé ơi, tôi hát không hay , tôi đàn cũng chẳng giỏi, nhưng nếu em muốn nghe "Giấc mơ Chapi" hay "Romance" , tôi rất sẵn lòng được ngồi đàn và hát cho em nghe . Tôi giải toả nỗi buồn và vất vả trong cuộc sống , công việc , học tập của mình bằng Ghita và Ghita ....Tôi tìm được niềm vui (có thể xem là Bất tận) , khi ngồi ôm đàn, dạo lướt mấy đầu ngón tay trên các phím đàn, tiếng đàn làm tôi cảm thấy thanh thản và sảng khoái nhiều lắm . Tôi biết tôi là con trai và em là con gái , cái khác biệt về giới tính đó cũng lại là khác biệt trong tư duy, nhận xét về cuộc đời ... Em mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, Tôi yếu đuối hay tôi sắt đá ? Cũng chẳng rõ nữa bởi vì phải trải qua va vấp, thử thách và chiến trận, mới chứng tỏ được bản lĩnh , khả năng tồn tại của bản thân mình . Này, em đã bao giờ đến Nhạc Tranh Quán ở 61 Thái Thịnh chưa? Tôi vẫn thường hay qua đó để nghe đàn và nhâm nhi tách cà phê , cái không khí ở đó khá ấm cúng và thanh tịnh, không hề náo nhiệt hay sôi động như bất cứ chỗ nào khác . Hay lắm ! Tôi muốn em chịu khó đi ra khỏi nhà , để thấy cuộc sống tươi đẹp đến nhường nào, và đừng nên ngồi trong vòng vây của bốn bức tường bao quanh, em sẽ càng cảm thấy buồn và khó chịu nhiều, "Hãy bỏ thêm củi vào lửa đang dần tắt thay vì ngồi sụt sùi bên đống tro tàn ", em nghĩ sao?
  10. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Êu! Chíp hôi ngốc nghếch, khờ khạo ...Chíp hôi ơi, anh sắp mọc thêm cánh rồi nè, anh sẽ bay , bay thật xa, bay đến vùng đất mới ấm áp hơn nè, nhưng mà nếu anh đi thì ... Có ai muốn mình ở lại không nhỉ ? Điên! Đứa Chíp hôi này động một tí thế nào nó cũng mở miệng ra là quát vào mặt mình cái từ đó? Mình có điên thật không nhỉ ?Mình có dở hơi không nhỉ ? Chà ! Chẳng biết sao nữa ...Dạo này lại khoái uống mới sợ chứ ? Mà uống vào, say lần trước thì y như rằng lần sau uống mãi ... chẳng thấy gì cả (?)!Hic! Lại luống cuống, lại lúng túng rồi nè, chị bảo mình là "đĩa xước" (?) nên ... hay bị vấp ?!Thế còn Nhóc Chíp hôi ?Con gái thật là ....Hi hi! Ngày xưa bảo gọi là "Chíp hôi" thì chối bay chối biến mà bây giờ ... Nhưng mà gọi nó bằng cái tên này cũng hay, để đến khi nào nó có người yêu , mình sẽ không gọi thế nữa, kẻo lại ... thẹn với chàng !Chíp hôi ơi, anh chẳng hiểu gì về con gái cả này, anh còn chẳng biết thế là thế nào nữa này ? Ngốc nghếch thật! Mình phải nghĩ khác thôi, kẻo lại mù quáng đâm đầu vào thì ... tiêu!Thận trọng chút coi ....

Chia sẻ trang này