1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Êu! Chíp hôi ngốc nghếch, khờ khạo ...Chíp hôi ơi, anh sắp mọc thêm cánh rồi nè, anh sẽ bay , bay thật xa, bay đến vùng đất mới ấm áp hơn nè, nhưng mà nếu anh đi thì ... Có ai muốn mình ở lại không nhỉ ? Điên! Đứa Chíp hôi này động một tí thế nào nó cũng mở miệng ra là quát vào mặt mình cái từ đó? Mình có điên thật không nhỉ ?Mình có dở hơi không nhỉ ? Chà ! Chẳng biết sao nữa ...Dạo này lại khoái uống mới sợ chứ ? Mà uống vào, say lần trước thì y như rằng lần sau uống mãi ... chẳng thấy gì cả (?)!Hic! Lại luống cuống, lại lúng túng rồi nè, chị bảo mình là "đĩa xước" (?) nên ... hay bị vấp ?!Thế còn Nhóc Chíp hôi ?Con gái thật là ....Hi hi! Ngày xưa bảo gọi là "Chíp hôi" thì chối bay chối biến mà bây giờ ... Nhưng mà gọi nó bằng cái tên này cũng hay, để đến khi nào nó có người yêu , mình sẽ không gọi thế nữa, kẻo lại ... thẹn với chàng !Chíp hôi ơi, anh chẳng hiểu gì về con gái cả này, anh còn chẳng biết thế là thế nào nữa này ? Ngốc nghếch thật! Mình phải nghĩ khác thôi, kẻo lại mù quáng đâm đầu vào thì ... tiêu!Thận trọng chút coi ....
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái xin được xoá tất cả những gì mình viết
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 13/05/2005
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái xin được xoá tất cả những gì mình viết
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 13/05/2005
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà nếu anh đi thì ... Có ai muốn mình ở lại không nhỉ ? Ồ ko !Mà nếu có thì em sẽ khuyên người đó ko nên như vậy vì có thể bay thật xa là mong ước của mỗi người .Ko nên làm nhụt chí mơ ước
    Mình có điên thật không nhỉ ?Mình có dở hơi không nhỉ ? Theo anh thì 1 người bình thường có hỏi những câu tương tự thế này ko ?
    Con gái thật là .... ......tuyệt anh nhờ
    anh chẳng hiểu gì về con gái cả này, anh còn chẳng biết thế là thế nào nữa này ? Chết thật theo đánh giá của chuyên gia tư vấn thì anh lại rơi vào lưới tình roài
    Mình phải nghĩ khác thôi, kẻo lại mù quáng đâm đầu vào thì ... tiêu Đúng roài ít nhất cũng phải học tập đứa em này 1 chữ " tỉnh " chứ nhỉ
    Thận trọng chút coi .... Hai chữ này nghequen quen ... nhưng 1 chút thì được nha còn " quá " là ko tốt đâu
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà nếu anh đi thì ... Có ai muốn mình ở lại không nhỉ ? Ồ ko !Mà nếu có thì em sẽ khuyên người đó ko nên như vậy vì có thể bay thật xa là mong ước của mỗi người .Ko nên làm nhụt chí mơ ước
    Mình có điên thật không nhỉ ?Mình có dở hơi không nhỉ ? Theo anh thì 1 người bình thường có hỏi những câu tương tự thế này ko ?
    Con gái thật là .... ......tuyệt anh nhờ
    anh chẳng hiểu gì về con gái cả này, anh còn chẳng biết thế là thế nào nữa này ? Chết thật theo đánh giá của chuyên gia tư vấn thì anh lại rơi vào lưới tình roài
    Mình phải nghĩ khác thôi, kẻo lại mù quáng đâm đầu vào thì ... tiêu Đúng roài ít nhất cũng phải học tập đứa em này 1 chữ " tỉnh " chứ nhỉ
    Thận trọng chút coi .... Hai chữ này nghequen quen ... nhưng 1 chút thì được nha còn " quá " là ko tốt đâu
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xin được xoá hết những gì em gái đã viết
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xin được xoá hết những gì em gái đã viết
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thảo hiểu tất cả gì thu nói và suy nghĩ của thu , thu nói rằng xoá hết tất đây là cái máy tính xóa hết sẽ chả còn gì ,nhưng trong lòngvẫn còn chút....bỏ nó đi nhé.....hãy vững tin , vững tin cho một ngày mai ....và trên đường đời thu sẽ gặp hạnh phúc ngàn lần , thu sẽ gặp tình yêu chân thành lúc đó sẽ ko bao giờ hối hận những việc loại bỏ nó .................trên đường đời thu đi có ko những chỉ là trông gai mà cũng nhiều điều ngọt ngào
    lắm....vững tin nhé , chúc hạnh phúc
    [center]trên đường đời vẫn còn nhiều người thương yêu bạn lắm [/center]
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thảo hiểu tất cả gì thu nói và suy nghĩ của thu , thu nói rằng xoá hết tất đây là cái máy tính xóa hết sẽ chả còn gì ,nhưng trong lòngvẫn còn chút....bỏ nó đi nhé.....hãy vững tin , vững tin cho một ngày mai ....và trên đường đời thu sẽ gặp hạnh phúc ngàn lần , thu sẽ gặp tình yêu chân thành lúc đó sẽ ko bao giờ hối hận những việc loại bỏ nó .................trên đường đời thu đi có ko những chỉ là trông gai mà cũng nhiều điều ngọt ngào
    lắm....vững tin nhé , chúc hạnh phúc
    [center]trên đường đời vẫn còn nhiều người thương yêu bạn lắm [/center]
  10. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng ! Cả ngày trời nắng , nóng nực , oi bức thật khó chịu! Cuối chiều một trận mưa trút xuống , vậy mà ....Mưa và nắng thất thường hay có quy luật sẵn phải không nhỉ? Chẳng biết là thế nào ? Vậy là sao chứ ?Trò chơi "mưa nắng - sấm chớp - giông tố" có lẽ nào ....?Rõ ràng trời đang rất trong xanh và đẹp, nhưng chỉ loáng một chốc thôi, mây đen đã ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời, rồi những hạt mưa cứ thế thi nhau rơi xuống, tiếng sấm , ánh chớp giật ....Thời tiết mùa hè chắc có thể là vậy lắm chứ ?Chấp nhận cũng chẳng xong mà bỏ đi cũng đâu có được, vì ....Nghĩ cũng thật lạ ...

Chia sẻ trang này