1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng ! Cả ngày trời nắng , nóng nực , oi bức thật khó chịu! Cuối chiều một trận mưa trút xuống , vậy mà ....Mưa và nắng thất thường hay có quy luật sẵn phải không nhỉ? Chẳng biết là thế nào ? Vậy là sao chứ ?Trò chơi "mưa nắng - sấm chớp - giông tố" có lẽ nào ....?Rõ ràng trời đang rất trong xanh và đẹp, nhưng chỉ loáng một chốc thôi, mây đen đã ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời, rồi những hạt mưa cứ thế thi nhau rơi xuống, tiếng sấm , ánh chớp giật ....Thời tiết mùa hè chắc có thể là vậy lắm chứ ?Chấp nhận cũng chẳng xong mà bỏ đi cũng đâu có được, vì ....Nghĩ cũng thật lạ ...
  2. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh thử xem lại cái gì đang diễn ra với anh, những gì đã trải qua với anh trong quãng thời gian -tạm thời - ngắn ngủi vừa qua, để xem nào ...Tóm lại là ...khả dĩ !Ấy vậy mà ...Có lẽ không nên nhắc lại vì dẫu sao đó cũng là "quá khứ " rồi phải không em ?
    Nhưng ...
    Em thách thức anh, rồi khi anh làm thế, em lại ...Anh thật chẳng hiểu nổi ...Cả quãng đường lặng lẽ bám theo gót em, anh nghĩ miên man mà chẳng biết mình thế nào nữa, em có giận , có bực với anh à ?Cáu với anh à ?Có thế nào thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ, cớ sao em lại im lặng hoài thế , em ơi ?Hay em bảo rằng "anh chẳng có lỗi gì cả", ừ, nếu anh không có lỗi gì thì em sao lạnh lùng với anh thế ?Hic, "Lạnh lùng" - mình cũng chẳng biết phải dùng từ nào khác ngoài từ này nữa cơ chứ? Nhưng mà không hiểu sao anh sợ cái khuôn mặt, cái dáng vẻ lúc đó của em ....Anh thật giận mình, đã không suy xét cho kỹ, khi thể hiện hành động đó - hành động trước mặt một cô bé "ngang bướng" - là em đó ... Anh thật ngu! Cứ tưởng đó là một trò đùa - "Em căm phẫn nhất khi có kẻ nào ... " Ôi ! Thật là ... Chỉ một tích tắc thiếu chín chắn trong suy nghĩ đã đưa mình đến hành động xuẩn ngốc, và rồi tự tay mình bóp chết cánh chim vui vẻ - hạnh phúc có được trong bao ngày qua ...Anh đã biết lỗi sai của mình rồi, anh xin lỗi em, và em hãy đừng vì điều đó mà "như thế" với anh nữa ...Rút cuộc anh là gì của em nhỉ ?Anh có còn là ... của em nữa không?Hic, nghĩ lại mà thấy sợ, đi cả quãng đường chẳng thèm nói với anh một tiếng nào cho ra hồn .... Quái lạ thật!Đêm qua về , nhắm mắt vào là khung cảnh của buổi ban chiều xen lẫn hình ảnh "hãi hùng" của buổi tối không phải là "chập chờn" mà là hiển hiện rõ ràng , sắc nét trong tâm trí mình ...Chỉ mong trời sáng thật nhanh, để mình qua đó xem em thế nào, đêm qua em ngủ ngon giấc hay không, va` cái gì sẽ chờ đợi anh ở đó ... Nhưng rồi bản lĩnh với cả kinh nghiệm non kém đã không thể kéo mình đi nổi, mình lại nhút nhát rồi .... Lại sợ con gái rồi ...Em gái mình mà biết được điều này chắc thế nào cũng lại cười mình cho xem đây ....Hay thật!
    Love You and Love Me, mình không cần hiểu nội dung của bài hát , nhưng mình thích giai điệu và đoạn "vê" lẫn cả đệm của bài hát ...dẫu sao nó cũng hay , và thà nghe mà chẳng hiểu gì, còn hơn là hiểu rồi để lại ...
  3. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh thử xem lại cái gì đang diễn ra với anh, những gì đã trải qua với anh trong quãng thời gian -tạm thời - ngắn ngủi vừa qua, để xem nào ...Tóm lại là ...khả dĩ !Ấy vậy mà ...Có lẽ không nên nhắc lại vì dẫu sao đó cũng là "quá khứ " rồi phải không em ?
    Nhưng ...
    Em thách thức anh, rồi khi anh làm thế, em lại ...Anh thật chẳng hiểu nổi ...Cả quãng đường lặng lẽ bám theo gót em, anh nghĩ miên man mà chẳng biết mình thế nào nữa, em có giận , có bực với anh à ?Cáu với anh à ?Có thế nào thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ, cớ sao em lại im lặng hoài thế , em ơi ?Hay em bảo rằng "anh chẳng có lỗi gì cả", ừ, nếu anh không có lỗi gì thì em sao lạnh lùng với anh thế ?Hic, "Lạnh lùng" - mình cũng chẳng biết phải dùng từ nào khác ngoài từ này nữa cơ chứ? Nhưng mà không hiểu sao anh sợ cái khuôn mặt, cái dáng vẻ lúc đó của em ....Anh thật giận mình, đã không suy xét cho kỹ, khi thể hiện hành động đó - hành động trước mặt một cô bé "ngang bướng" - là em đó ... Anh thật ngu! Cứ tưởng đó là một trò đùa - "Em căm phẫn nhất khi có kẻ nào ... " Ôi ! Thật là ... Chỉ một tích tắc thiếu chín chắn trong suy nghĩ đã đưa mình đến hành động xuẩn ngốc, và rồi tự tay mình bóp chết cánh chim vui vẻ - hạnh phúc có được trong bao ngày qua ...Anh đã biết lỗi sai của mình rồi, anh xin lỗi em, và em hãy đừng vì điều đó mà "như thế" với anh nữa ...Rút cuộc anh là gì của em nhỉ ?Anh có còn là ... của em nữa không?Hic, nghĩ lại mà thấy sợ, đi cả quãng đường chẳng thèm nói với anh một tiếng nào cho ra hồn .... Quái lạ thật!Đêm qua về , nhắm mắt vào là khung cảnh của buổi ban chiều xen lẫn hình ảnh "hãi hùng" của buổi tối không phải là "chập chờn" mà là hiển hiện rõ ràng , sắc nét trong tâm trí mình ...Chỉ mong trời sáng thật nhanh, để mình qua đó xem em thế nào, đêm qua em ngủ ngon giấc hay không, va` cái gì sẽ chờ đợi anh ở đó ... Nhưng rồi bản lĩnh với cả kinh nghiệm non kém đã không thể kéo mình đi nổi, mình lại nhút nhát rồi .... Lại sợ con gái rồi ...Em gái mình mà biết được điều này chắc thế nào cũng lại cười mình cho xem đây ....Hay thật!
    Love You and Love Me, mình không cần hiểu nội dung của bài hát , nhưng mình thích giai điệu và đoạn "vê" lẫn cả đệm của bài hát ...dẫu sao nó cũng hay , và thà nghe mà chẳng hiểu gì, còn hơn là hiểu rồi để lại ...
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể dành trọn vẹn cả trang 10 này để viết cho em ...
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể dành trọn vẹn cả trang 10 này để viết cho em ...
  6. Co_nong_dan_dang_yeu

    Co_nong_dan_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tôi đã như vậy đấy ...Thật khó hiểu ..."Anh có biết khi anh kiệt quệ, gục ngã vì chén rượu, ai sẽ là người bảo vệ em gái anh- người yêu - người thân của anh không ?" ...Sao thế chứ ? Anh cười cay đắng và xót xa, nụ cười thường ngày có trên môi anh " Anh biết mà " ..."Vậy sao còn uống ? " ... "Uống để quên !" ... Vậy đấy ....Anh ấy đã đau đớn , và để che giấu nỗi lo lắng lẫn phiền muộn của mình, anh ấy lại tìm đến rượu ...Anh ấy đã cố kiềm chế, và rồi ... Bằng những hành động và lời nói (quá nhiều) động tác thừa, anh muốn xua đi cái suy nghĩ bị người khác "bắt vị" ...Cảm giác hoang mang ...Anh thừa nhận mình đã sai .... Sai rồi ...Anh ấy lại do dự và thật sự anh ấy không quyết định được chuyện này, mặc dù anh quyết đoán và (có vẻ) mạnh mẽ trong bao điều khác ...Lâu lắm rồi không gặp anh , dạo này anh già đi nhiều , và gầy nữa chứ ...Điều mà mình đã nói với anh trước đây, thì nay anh đang dần biến bản thân thành con người đó ...Quá đa nghi và vô cùng thận trọng ...Anh rất hào hứng và hạnh phúc khi cùng em phác hoạ cuộc sống của anh thời gian sắp tới ....Bao công việc, bao ước mơ , anh sẽ làm ... Anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa lớn lao như thế nào với anh ... Nhưng còn ...Anh đang bình thản đón nhận , nhưng những cơn sóng lòng dồn dập tàn phá tâm hồn anh ...Anh bảo " Anh không muốn điều đó xảy ra vì dường như anh chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận, anh sẵn sàng chào đón nhưng không phải lúc này " , còn nữa, "Anh thích thú với ván bài Porker, thật thú vị , và mặc dù hồi hộp nhưng ..." Anh lại ngồi đó ... Lặng lẽ, trầm ngâm với bao suy tư , mặc tưởng , châm thuốc và lại châm thuốc ... Anh cứ ngồi , im lặng và cái khuôn mặt cau có , những nếp nhăn, những vết hằn trên trán cứ thi nhau hiện lên, ẩn xuống rồi hiện rõ thành một nỗi lo âu trên khuôn mặt gầy gò, xương xương kia ..."Anh định như thế mãi sao?" ....Anh không trả lời , nhưng bất chợt miệng anh khẽ cười, nụ cười kín đáo nhưng pha vào đó là một cái gì đó tàn nhẫn ...."Anh ! Anh định làm gì ? Không phải ...thế chứ anh?"... Ngước đầu sang , anh bình thản buông từng tiếng một "Ừ!Cần phải vậy thôi!" ...Anh ơi , là em gái mà sao em chẳng làm được gì cho anh, đã bao lần Hùng và em muốn kéo anh lại, nhưng không hiểu sao hai chúng em không thể làm được điều ấy, anh cứ ngày một bước đi xa khỏi con người trước của anh ...Cuộc sống biến động khiến anh đổi thay như thế ư? Em và Hùng luôn tôn trọng ý kiến và mọi quyết định của anh, mặc dù đã từng giận anh , nhưng giờ đây, em biết, anh đã và đang trải qua cái cảm giác bị dối lừa, bị tổn thương vì bạn bè, còn em và Hùng, lúc nào hai chúng em cũng ở bên cạnh anh ... Dù ở đâu hay làm công việc gì, mong anh hãy nhớ điều này : Em sẽ mãi mãi là cô em gái ngoan của anh, Hùng luôn là người bạn tốt của anh ...Thương anh nhiều, và mong anh sớm thành danh ...
    Em và bạn của anh : Linh &Hùng .
  7. Co_nong_dan_dang_yeu

    Co_nong_dan_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tôi đã như vậy đấy ...Thật khó hiểu ..."Anh có biết khi anh kiệt quệ, gục ngã vì chén rượu, ai sẽ là người bảo vệ em gái anh- người yêu - người thân của anh không ?" ...Sao thế chứ ? Anh cười cay đắng và xót xa, nụ cười thường ngày có trên môi anh " Anh biết mà " ..."Vậy sao còn uống ? " ... "Uống để quên !" ... Vậy đấy ....Anh ấy đã đau đớn , và để che giấu nỗi lo lắng lẫn phiền muộn của mình, anh ấy lại tìm đến rượu ...Anh ấy đã cố kiềm chế, và rồi ... Bằng những hành động và lời nói (quá nhiều) động tác thừa, anh muốn xua đi cái suy nghĩ bị người khác "bắt vị" ...Cảm giác hoang mang ...Anh thừa nhận mình đã sai .... Sai rồi ...Anh ấy lại do dự và thật sự anh ấy không quyết định được chuyện này, mặc dù anh quyết đoán và (có vẻ) mạnh mẽ trong bao điều khác ...Lâu lắm rồi không gặp anh , dạo này anh già đi nhiều , và gầy nữa chứ ...Điều mà mình đã nói với anh trước đây, thì nay anh đang dần biến bản thân thành con người đó ...Quá đa nghi và vô cùng thận trọng ...Anh rất hào hứng và hạnh phúc khi cùng em phác hoạ cuộc sống của anh thời gian sắp tới ....Bao công việc, bao ước mơ , anh sẽ làm ... Anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa lớn lao như thế nào với anh ... Nhưng còn ...Anh đang bình thản đón nhận , nhưng những cơn sóng lòng dồn dập tàn phá tâm hồn anh ...Anh bảo " Anh không muốn điều đó xảy ra vì dường như anh chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận, anh sẵn sàng chào đón nhưng không phải lúc này " , còn nữa, "Anh thích thú với ván bài Porker, thật thú vị , và mặc dù hồi hộp nhưng ..." Anh lại ngồi đó ... Lặng lẽ, trầm ngâm với bao suy tư , mặc tưởng , châm thuốc và lại châm thuốc ... Anh cứ ngồi , im lặng và cái khuôn mặt cau có , những nếp nhăn, những vết hằn trên trán cứ thi nhau hiện lên, ẩn xuống rồi hiện rõ thành một nỗi lo âu trên khuôn mặt gầy gò, xương xương kia ..."Anh định như thế mãi sao?" ....Anh không trả lời , nhưng bất chợt miệng anh khẽ cười, nụ cười kín đáo nhưng pha vào đó là một cái gì đó tàn nhẫn ...."Anh ! Anh định làm gì ? Không phải ...thế chứ anh?"... Ngước đầu sang , anh bình thản buông từng tiếng một "Ừ!Cần phải vậy thôi!" ...Anh ơi , là em gái mà sao em chẳng làm được gì cho anh, đã bao lần Hùng và em muốn kéo anh lại, nhưng không hiểu sao hai chúng em không thể làm được điều ấy, anh cứ ngày một bước đi xa khỏi con người trước của anh ...Cuộc sống biến động khiến anh đổi thay như thế ư? Em và Hùng luôn tôn trọng ý kiến và mọi quyết định của anh, mặc dù đã từng giận anh , nhưng giờ đây, em biết, anh đã và đang trải qua cái cảm giác bị dối lừa, bị tổn thương vì bạn bè, còn em và Hùng, lúc nào hai chúng em cũng ở bên cạnh anh ... Dù ở đâu hay làm công việc gì, mong anh hãy nhớ điều này : Em sẽ mãi mãi là cô em gái ngoan của anh, Hùng luôn là người bạn tốt của anh ...Thương anh nhiều, và mong anh sớm thành danh ...
    Em và bạn của anh : Linh &Hùng .
  8. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái ....Cảm ơn hai bạn ....Tôi hiểu những gì hai bạn muốn tốt cho tôi, nhưng ...Đã lâu rồi không có cảm giác đầu óc nhẹ bẫng, thanh thản và thoải mái ....Muốn là một ngọn gió làm mát cuộc sống, muốn như Pergularia toả hương cho đời, muốn quên đi để bước tiếp ...Tất cả đều trong tầm tay, ngoại trừ ...Không biết trước được ...Anh không còn cảm thấy buồn nữa đâu, vì ít nhất bên anh còn có các em, những người bạn tốt của anh, anh chưa xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho anh....Anh biết mọi người kì vọng ở anh nhiều, nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ được , và anh hiểu ...Anh sẽ làm được ... Anh tin chắc ....
  9. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái ....Cảm ơn hai bạn ....Tôi hiểu những gì hai bạn muốn tốt cho tôi, nhưng ...Đã lâu rồi không có cảm giác đầu óc nhẹ bẫng, thanh thản và thoải mái ....Muốn là một ngọn gió làm mát cuộc sống, muốn như Pergularia toả hương cho đời, muốn quên đi để bước tiếp ...Tất cả đều trong tầm tay, ngoại trừ ...Không biết trước được ...Anh không còn cảm thấy buồn nữa đâu, vì ít nhất bên anh còn có các em, những người bạn tốt của anh, anh chưa xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho anh....Anh biết mọi người kì vọng ở anh nhiều, nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ được , và anh hiểu ...Anh sẽ làm được ... Anh tin chắc ....
  10. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tặng .....
    Biết đâu
    "Rồi thay áo cho tình thật mới, tay chào cần chi nói một câu ân hận, vượt qua đớn đau dài, tìm trong phút sum vầy, tình sẽ thấy ấm áp..........."
    Và rồi thay áo cho tình, hay thay cho mình mới hơn qua mỗi cuộc tình. Có những cuộc tình ngắn chừng 2 ngày, hoặc thậm chí ngắn ngủi trong giây lát. Hay kể cả có khi có những cô bạn đau buồn vì những cuộc tình vừa tan, cứ nghĩ nó phi thường lắm, nó đặc biệt lắm. Nó là số 1, "bởi suốt cả cuộc đời này chưa bao giờ tớ thấy được người nào như anh ý(cô ý)"....nên họ tiếc, họ than thở, họ trở nên ngơ ngẩn như mất hồn, vui không ra vui, buồn không ra buồn, chán không hẳn, thích cũng không chắc....tất cả giống như một căn bệnh trùng lặp...."bệnh than thở"....................!
    Thay mình mới đi nhé, thay cho tình yêu của mình mới đi nhé, thay cho những suy tư ẩm ương đó đi nhé, yêu ai thì vẫn là yêu, nhớ ai thì vẫn nhớ, nhưng đừng ấp ủ nỗi buồn để mỗi ngày mới đến rồi đi mà không xua tan nỗi buồn ấy, đánh mất mình bởi những cái không đáng phải đánh mất, đánh mất những cơ hội, những món quà vô giá khác từ cuộc sống mang lại. Còn hơn cả những gì bạn tưởng tượng, chắc chắn thế.
    Bởi vì chúng ta vẫn thế, vẫn hay hỏi tại sao, lẽ nào lại thế, giá như, giá mà, và.............biết đâu, có khi em xa em yêu ta hơn em quay về...kiểu trông chờ như thế, kiểu tự hỏi lòng như thế, kiểu ngẩn ngơ như thế.
    Thì vẫn thế, vẫn gặp những người như thế. Nhưng đừng chỉ nghĩ về tình yêu không thôi nhé.....................Hãy qua đi.
    Nếu có ngạc nhiên, cũng đừng hỏi tại sao....!!!

Chia sẻ trang này