1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tặng .....
    Biết đâu
    "Rồi thay áo cho tình thật mới, tay chào cần chi nói một câu ân hận, vượt qua đớn đau dài, tìm trong phút sum vầy, tình sẽ thấy ấm áp..........."
    Và rồi thay áo cho tình, hay thay cho mình mới hơn qua mỗi cuộc tình. Có những cuộc tình ngắn chừng 2 ngày, hoặc thậm chí ngắn ngủi trong giây lát. Hay kể cả có khi có những cô bạn đau buồn vì những cuộc tình vừa tan, cứ nghĩ nó phi thường lắm, nó đặc biệt lắm. Nó là số 1, "bởi suốt cả cuộc đời này chưa bao giờ tớ thấy được người nào như anh ý(cô ý)"....nên họ tiếc, họ than thở, họ trở nên ngơ ngẩn như mất hồn, vui không ra vui, buồn không ra buồn, chán không hẳn, thích cũng không chắc....tất cả giống như một căn bệnh trùng lặp...."bệnh than thở"....................!
    Thay mình mới đi nhé, thay cho tình yêu của mình mới đi nhé, thay cho những suy tư ẩm ương đó đi nhé, yêu ai thì vẫn là yêu, nhớ ai thì vẫn nhớ, nhưng đừng ấp ủ nỗi buồn để mỗi ngày mới đến rồi đi mà không xua tan nỗi buồn ấy, đánh mất mình bởi những cái không đáng phải đánh mất, đánh mất những cơ hội, những món quà vô giá khác từ cuộc sống mang lại. Còn hơn cả những gì bạn tưởng tượng, chắc chắn thế.
    Bởi vì chúng ta vẫn thế, vẫn hay hỏi tại sao, lẽ nào lại thế, giá như, giá mà, và.............biết đâu, có khi em xa em yêu ta hơn em quay về...kiểu trông chờ như thế, kiểu tự hỏi lòng như thế, kiểu ngẩn ngơ như thế.
    Thì vẫn thế, vẫn gặp những người như thế. Nhưng đừng chỉ nghĩ về tình yêu không thôi nhé.....................Hãy qua đi.
    Nếu có ngạc nhiên, cũng đừng hỏi tại sao....!!!
  2. Co_nong_dan_dang_yeu

    Co_nong_dan_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mộng mơ xa rồi
    Bạn ơi xin hãy vui đời có là bao,
    Xin đừng cho nước mắt thấm ướt rèm mi ,
    Tình yêu như bóng mây, như nước sông dần trôi ,
    Xin bạn ơi hãy sống, hãy cứ cười vui .
    Xin về đây với nhau vui buồn ta cùng nhau sớt chia ,
    Vai kề vai bước đi ta tìm hơi ấm,
    Ta cùng chung tiếng ca, ta cùng nhau dệt bao ý thơ ,
    Dâng đời bao câu hát đầy nỗi vui ...
    Ngày xưa ta bé thơ ngày tháng mộng mơ ,
    Chơi trò chơi đám cưới đón rước nàng dâu ,
    Nhà trai sang đón dâu không có cầu trâu tươi,
    Trao tặng nhau nhẫn cưới kết những cong rơm .
    Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa
    sao giờ đây bước đi âm thầm không nói
    con đường đâu có xa sao tình ta giờ xa quá xa
    Cho lòng nghe chua xót ngày tháng trôi
    Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa,
    Sao giờ đây bước đi âm thầm không nói ,
    Con đường đâu có xa sao tình ta giờ xa quá xa ,
    Cho lòng nghe chua xót ngày tháng trôi ...
    Nghe lòng bao thương tiếc ngày tháng xưa ,
    Nghe lòng bao thương tiếc tình đã qua ....

    Được Co_nong_dan_dang_yeu sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 15/05/2005
  3. Co_nong_dan_dang_yeu

    Co_nong_dan_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mộng mơ xa rồi
    Bạn ơi xin hãy vui đời có là bao,
    Xin đừng cho nước mắt thấm ướt rèm mi ,
    Tình yêu như bóng mây, như nước sông dần trôi ,
    Xin bạn ơi hãy sống, hãy cứ cười vui .
    Xin về đây với nhau vui buồn ta cùng nhau sớt chia ,
    Vai kề vai bước đi ta tìm hơi ấm,
    Ta cùng chung tiếng ca, ta cùng nhau dệt bao ý thơ ,
    Dâng đời bao câu hát đầy nỗi vui ...
    Ngày xưa ta bé thơ ngày tháng mộng mơ ,
    Chơi trò chơi đám cưới đón rước nàng dâu ,
    Nhà trai sang đón dâu không có cầu trâu tươi,
    Trao tặng nhau nhẫn cưới kết những cong rơm .
    Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa
    sao giờ đây bước đi âm thầm không nói
    con đường đâu có xa sao tình ta giờ xa quá xa
    Cho lòng nghe chua xót ngày tháng trôi
    Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa,
    Sao giờ đây bước đi âm thầm không nói ,
    Con đường đâu có xa sao tình ta giờ xa quá xa ,
    Cho lòng nghe chua xót ngày tháng trôi ...
    Nghe lòng bao thương tiếc ngày tháng xưa ,
    Nghe lòng bao thương tiếc tình đã qua ....

    Được Co_nong_dan_dang_yeu sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 15/05/2005
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hắn đã được hạ nick, hắn đã lại có thể post bài bằng cái tên này .Nhưng không đơn giản một chút nào cả, khi đã gần 5 tháng nay hắn không có sử dụng tên của chính mình để đăng nhập, gần như hắn hoàn toàn quên hẳn password ... Cả buổi chiều, từ lúc Mod Tchyp hạ nick xuống, hắn đã ngồi ... mò lại pass , tìm lại chính "cậu ấy" , nhưng .... Khổ quá! Cái pass của hắn loằng ngoằng ơi là loằng ngoằng, cả một dãy ký tự -hoa cũng có mà chữ thường cũng có ,rồi chữ số thi nhau nối tiếp mà chẳng có quy luật gì, báo hại hắn....Cứ tưởng vĩnh viễn mất hẳn cái tên này, và ai đó đã đề cập với hắn một phiên bản "Tasmalakan-version 2.0 " khác (?), thế nhưng ...."Công phu bất phụ hữu tâm nhân" , cũng đúng thật !Thêm một quãng thời gian của buổi (gần như) ban mai, hắn lại ngồi mải mê với dãy chữ số , chuỗi ký tự trên bàn phím, ....1,2,3, rồi 8,9,0 ... K, H, T, Y, M, A, .....Lại còn !, @, #, $ , %, ^ ,& ....Hắn nhớ mang máng hình như là ..... Mắt hắn như muốn mờ đi, và hai tay mỏi nhừ , đã định gạt nó qua một bên để nghỉ chút, bất ngờ ....Tuyệt vời!Người khác có thể cho đó là hành động dở hơi, nhưng hắn vẫn kịp reo vang với trong_tuan179 và cả NTVT ... Thích thật đấy!Tasmalakan đã đi cùng với hắn suốt thời gian vừa qua, nhiều kỷ niệm đấy chứ ....Chắc chắn đó sẽ là thương hiệu - là đặc thù riêng của hắn ... Hắn cần có cậu vào lúc này lắm nè ....
    Việc làm đầu tiên của hắn khi được "sổ ***g", được tự do, là ngay lập tức dò tìm xem topic "Khoảng lặng !!!!!!!!!!!!!!!!!" -trước đây , tên "khai sinh" của "Live Show" do hắn sáng lập - và lúc này đã thành "Khoảng lặng - Quà tặng cuộc sống " (một trợ giúp của Mod Tchyp), để ... Khi đó ý định của hắn là muốn biến một góc nhỏ trong mảnh đất box Thanh Hoá này thành khoảng trời riêng của hắn (?), và mọi người thường biết đến là "Live Show của Tasma" , là nơi để hắn (không nhất thiết là người khác vào viết bài ) "múa may" chút nhưng rồi đây , dường như mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của topic này ....Điều đó khiến hắn vui lắm chứ ... Ngày hắn tạm thời rời xa Tasmalakan - ngày 25/12/2004 - hắn vẫn không bao giờ quên lời mình đã nói với Thành rùa "Dù ko online nữa , nhưng tao nhờ mày hãy luôn làm cho "Khoảng lặng ..." được đặt ở trang 1, cố gắng đừng để "nó" tụt lùi xuống trang 2 " .... Đúng là gần như chưa bao giờ hắn thấy "cậu ấy" lùi lại phía sau cả ...Mặc dù không thực hiện trực tiếp các bài viết trước đây trong thời gian gần 5 tháng qua bởi Tasmalakan, nhưng hắn vẫn luôn theo dõi những gì đã và đang diễn ra trong "Live Show " của chính mình ... Có đôi lúc hắn đã "sống" lại cùng Tasma bằng Hoa_tuyet_nguyet_Lua_thieng_ruc_chay, bằng Jean_Paul_II, và gần đây là bởi YeuNangCaSi - "mượn tạm" của A_B ....Vui thật! Chắc chắn trong 10 trang của chủ đề này, chiếm phần lớn là Tasmalakan hay những gì liên quan đến Tasmalakan ....Cũng chẳng biết nói sao , nhưng có lẽ ... Hắn coi Tasmalakan cũng như Pergularia là một phần, là biểu trưng của mình, và lúc này đây ....
    * * * * *
    Hắn định viết thật nhiều, nhưng kịp bình tĩnh, kìm lòng mình lại, suy xét ... Không nên thế ...
    Hắn muốn gửi lời chào đến Hiền -cô bé caycothu - người em gái ngoan của hắn bởi ngày sau hắn sẽ lại trở về nhà, bận rộn với công cuộc "Vượt Vũ môn " - như người ta thường nói, và hắn thành thật xin lỗi cô bé ấy bởi hắn đã hành động không phải với cô bé , mấy ngày trước đây ....Con bé ngoan lắm , hai anh em hắn hay ... cãi nhau nhưng thú vị lắm nhé ..."Thật không thể tưởng tượng nổi " ..."Điên" ... Cái cách con bé nói chuyện với hắn thật là ....Tay em vẫn còn đau đó, nó chưa lành hẳn đâu, hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, và hạn chế nhiều việc phải vận động cánh tay phải, em nhé ?
    Hắn muốn gửi lời xin lỗi tiếp theo đến anh Sỹ - anh Magic, đến bạn Việt - YeuNangCaSi, bạn Thế Anh -KTT, bạn Trung - NTVT (hay GreenBamboo cũng được), bạn Thành Rùa , bạn Tuấn -trong_tuan179, bạn Tuấn Anh - Owen, bởi vì đã quá nóng nảy , thiếu bình tĩnh mà phát ngôn không phải với mọi người , có những hành động cư xử chưa đẹp mắt mọi người trong buổi tối ngày sinh nhật Bamboo ... Hắn xin ghi nhớ tất cả những gì mà mọi người đã góp ý cùng hắn , hắn sẽ sửa chữa những gì hắn còn khiếm khuyết và hắn muốn cảm ơn tất cả mọi người từ Chùa Láng cho đến Khương Thượng , cảm ơn tất cả mọi người ....
    Xin một lời tha thứ nếu có gì không phải ....
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hắn đã được hạ nick, hắn đã lại có thể post bài bằng cái tên này .Nhưng không đơn giản một chút nào cả, khi đã gần 5 tháng nay hắn không có sử dụng tên của chính mình để đăng nhập, gần như hắn hoàn toàn quên hẳn password ... Cả buổi chiều, từ lúc Mod Tchyp hạ nick xuống, hắn đã ngồi ... mò lại pass , tìm lại chính "cậu ấy" , nhưng .... Khổ quá! Cái pass của hắn loằng ngoằng ơi là loằng ngoằng, cả một dãy ký tự -hoa cũng có mà chữ thường cũng có ,rồi chữ số thi nhau nối tiếp mà chẳng có quy luật gì, báo hại hắn....Cứ tưởng vĩnh viễn mất hẳn cái tên này, và ai đó đã đề cập với hắn một phiên bản "Tasmalakan-version 2.0 " khác (?), thế nhưng ...."Công phu bất phụ hữu tâm nhân" , cũng đúng thật !Thêm một quãng thời gian của buổi (gần như) ban mai, hắn lại ngồi mải mê với dãy chữ số , chuỗi ký tự trên bàn phím, ....1,2,3, rồi 8,9,0 ... K, H, T, Y, M, A, .....Lại còn !, @, #, $ , %, ^ ,& ....Hắn nhớ mang máng hình như là ..... Mắt hắn như muốn mờ đi, và hai tay mỏi nhừ , đã định gạt nó qua một bên để nghỉ chút, bất ngờ ....Tuyệt vời!Người khác có thể cho đó là hành động dở hơi, nhưng hắn vẫn kịp reo vang với trong_tuan179 và cả NTVT ... Thích thật đấy!Tasmalakan đã đi cùng với hắn suốt thời gian vừa qua, nhiều kỷ niệm đấy chứ ....Chắc chắn đó sẽ là thương hiệu - là đặc thù riêng của hắn ... Hắn cần có cậu vào lúc này lắm nè ....
    Việc làm đầu tiên của hắn khi được "sổ ***g", được tự do, là ngay lập tức dò tìm xem topic "Khoảng lặng !!!!!!!!!!!!!!!!!" -trước đây , tên "khai sinh" của "Live Show" do hắn sáng lập - và lúc này đã thành "Khoảng lặng - Quà tặng cuộc sống " (một trợ giúp của Mod Tchyp), để ... Khi đó ý định của hắn là muốn biến một góc nhỏ trong mảnh đất box Thanh Hoá này thành khoảng trời riêng của hắn (?), và mọi người thường biết đến là "Live Show của Tasma" , là nơi để hắn (không nhất thiết là người khác vào viết bài ) "múa may" chút nhưng rồi đây , dường như mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của topic này ....Điều đó khiến hắn vui lắm chứ ... Ngày hắn tạm thời rời xa Tasmalakan - ngày 25/12/2004 - hắn vẫn không bao giờ quên lời mình đã nói với Thành rùa "Dù ko online nữa , nhưng tao nhờ mày hãy luôn làm cho "Khoảng lặng ..." được đặt ở trang 1, cố gắng đừng để "nó" tụt lùi xuống trang 2 " .... Đúng là gần như chưa bao giờ hắn thấy "cậu ấy" lùi lại phía sau cả ...Mặc dù không thực hiện trực tiếp các bài viết trước đây trong thời gian gần 5 tháng qua bởi Tasmalakan, nhưng hắn vẫn luôn theo dõi những gì đã và đang diễn ra trong "Live Show " của chính mình ... Có đôi lúc hắn đã "sống" lại cùng Tasma bằng Hoa_tuyet_nguyet_Lua_thieng_ruc_chay, bằng Jean_Paul_II, và gần đây là bởi YeuNangCaSi - "mượn tạm" của A_B ....Vui thật! Chắc chắn trong 10 trang của chủ đề này, chiếm phần lớn là Tasmalakan hay những gì liên quan đến Tasmalakan ....Cũng chẳng biết nói sao , nhưng có lẽ ... Hắn coi Tasmalakan cũng như Pergularia là một phần, là biểu trưng của mình, và lúc này đây ....
    * * * * *
    Hắn định viết thật nhiều, nhưng kịp bình tĩnh, kìm lòng mình lại, suy xét ... Không nên thế ...
    Hắn muốn gửi lời chào đến Hiền -cô bé caycothu - người em gái ngoan của hắn bởi ngày sau hắn sẽ lại trở về nhà, bận rộn với công cuộc "Vượt Vũ môn " - như người ta thường nói, và hắn thành thật xin lỗi cô bé ấy bởi hắn đã hành động không phải với cô bé , mấy ngày trước đây ....Con bé ngoan lắm , hai anh em hắn hay ... cãi nhau nhưng thú vị lắm nhé ..."Thật không thể tưởng tượng nổi " ..."Điên" ... Cái cách con bé nói chuyện với hắn thật là ....Tay em vẫn còn đau đó, nó chưa lành hẳn đâu, hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ, và hạn chế nhiều việc phải vận động cánh tay phải, em nhé ?
    Hắn muốn gửi lời xin lỗi tiếp theo đến anh Sỹ - anh Magic, đến bạn Việt - YeuNangCaSi, bạn Thế Anh -KTT, bạn Trung - NTVT (hay GreenBamboo cũng được), bạn Thành Rùa , bạn Tuấn -trong_tuan179, bạn Tuấn Anh - Owen, bởi vì đã quá nóng nảy , thiếu bình tĩnh mà phát ngôn không phải với mọi người , có những hành động cư xử chưa đẹp mắt mọi người trong buổi tối ngày sinh nhật Bamboo ... Hắn xin ghi nhớ tất cả những gì mà mọi người đã góp ý cùng hắn , hắn sẽ sửa chữa những gì hắn còn khiếm khuyết và hắn muốn cảm ơn tất cả mọi người từ Chùa Láng cho đến Khương Thượng , cảm ơn tất cả mọi người ....
    Xin một lời tha thứ nếu có gì không phải ....
  6. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng vậy , cũng chê người khác là trẻ con này nọ , nhưng người lớn đâu có làm 1 số việc , nói 1 số lời mà ko suy nghĩ xem là đúng hay sai để rồi lại "xin lỗi" hoặc giả ....."nhầm " . Ko biết sao nhưng những ngày gần đây thấy anh hay nói câu " anh nói nhầm " Em ko thích thế ... trong bài viết có hầu như các gương mặt nhưng ko đủ , là vô tình hay hữu ý . .........
  7. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng vậy , cũng chê người khác là trẻ con này nọ , nhưng người lớn đâu có làm 1 số việc , nói 1 số lời mà ko suy nghĩ xem là đúng hay sai để rồi lại "xin lỗi" hoặc giả ....."nhầm " . Ko biết sao nhưng những ngày gần đây thấy anh hay nói câu " anh nói nhầm " Em ko thích thế ... trong bài viết có hầu như các gương mặt nhưng ko đủ , là vô tình hay hữu ý . .........
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    THÌ VIẾT ĐI CÓ AI NÓI GÌ ĐÂU MÀ NGỒI ĐÓ RÊN RỈ. Thú thật, nghe ông rên rỉ... tui cũng buồn lây.. hu..hu... nhưng ông viết cũng hay ra phết đấy.
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    THÌ VIẾT ĐI CÓ AI NÓI GÌ ĐÂU MÀ NGỒI ĐÓ RÊN RỈ. Thú thật, nghe ông rên rỉ... tui cũng buồn lây.. hu..hu... nhưng ông viết cũng hay ra phết đấy.
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ...im lặng ... Mặc dù ... Có lẽ .... Sao cũng được ... Tuỳ ! ....Sẽ thế .... Sẽ thế ... Đúng là ....Nếu cứ thế này ấy , rồi thì ...

Chia sẻ trang này