1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ...im lặng ... Mặc dù ... Có lẽ .... Sao cũng được ... Tuỳ ! ....Sẽ thế .... Sẽ thế ... Đúng là ....Nếu cứ thế này ấy , rồi thì ...
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình có một công việc để làm, có một điều gì đó để hy vọng, và ... có một người để ... thương yêu ...Chỉ thế thôi mà sao khó nhỉ?
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi mình có một công việc để làm, có một điều gì đó để hy vọng, và ... có một người để ... thương yêu ...Chỉ thế thôi mà sao khó nhỉ?
  4. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Không khó đâu thằng bạn ạ! Mà là quá khó...
  5. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Không khó đâu thằng bạn ạ! Mà là quá khó...
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thật khoan khoái, và thật tuyệt vời! ..... Cứ tưởng mẹ sẽ giận mình nhiều lắm, nhưng vừa bước chân vào nhà, thấy mẹ đang "làm bữa" cho mấy chú thỏ, mà mẹ chỉ cười và trách hắn: "Mới đi có mấy ngày mà đen thế kia ......" Ôi! Nụ cười của mẹ mới nhân hậu đến nhường nào ....Vậy mà ...Mẹ lại tất tưởi vào nhà hỏi chuyện công việc của hắn, rồi pha cho hắn cốc nước dừa - thứ nước uống giải khát mà hắn vốn ưa thích ....Cô út thì hồ hởi hỏi anh : " Anh có mệt lắm không ? Sao anh đi lâu thế? Quà của em đâu ? Ô mai của em đâu hả ? " ...Hắn cười mà trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác ...Lại phải giấu ...Mấy ngày rồi không được ngồi dùng cơm cùng mẹ và em, hắn nhớ ....Trời vẫn nóng nực, oi bức, chẳng có lấy nổi một ngọn gió nào cho ra hồn .... Cô út lại là niềm vui lớn cho bố mẹ và ngay chính hắn , với thành tích học tập và tu dưỡng thật tuyệt vời ... Hắn nhìn em mà chợt nghĩ về chính mình ... Ngày còn bằng em, hắn có giỏi thì cũng chưa bao giờ vượt qua được cô em của mình ...Còn bây giờ nữa ....Dù mẹ vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ và quyết đoán , nhưng trong mắt mẹ vẫn hàm chứa một nỗi lo âu , phiền muộn .... May mắn sao , những ngày này bệnh tình của mẹ đang thuyên chuyển theo chiều hướng tích cực ... Ngày mai với hắn dẫu sao cũng dễ chịu hơn, bởi hắn sẽ ....
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thật khoan khoái, và thật tuyệt vời! ..... Cứ tưởng mẹ sẽ giận mình nhiều lắm, nhưng vừa bước chân vào nhà, thấy mẹ đang "làm bữa" cho mấy chú thỏ, mà mẹ chỉ cười và trách hắn: "Mới đi có mấy ngày mà đen thế kia ......" Ôi! Nụ cười của mẹ mới nhân hậu đến nhường nào ....Vậy mà ...Mẹ lại tất tưởi vào nhà hỏi chuyện công việc của hắn, rồi pha cho hắn cốc nước dừa - thứ nước uống giải khát mà hắn vốn ưa thích ....Cô út thì hồ hởi hỏi anh : " Anh có mệt lắm không ? Sao anh đi lâu thế? Quà của em đâu ? Ô mai của em đâu hả ? " ...Hắn cười mà trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác ...Lại phải giấu ...Mấy ngày rồi không được ngồi dùng cơm cùng mẹ và em, hắn nhớ ....Trời vẫn nóng nực, oi bức, chẳng có lấy nổi một ngọn gió nào cho ra hồn .... Cô út lại là niềm vui lớn cho bố mẹ và ngay chính hắn , với thành tích học tập và tu dưỡng thật tuyệt vời ... Hắn nhìn em mà chợt nghĩ về chính mình ... Ngày còn bằng em, hắn có giỏi thì cũng chưa bao giờ vượt qua được cô em của mình ...Còn bây giờ nữa ....Dù mẹ vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ và quyết đoán , nhưng trong mắt mẹ vẫn hàm chứa một nỗi lo âu , phiền muộn .... May mắn sao , những ngày này bệnh tình của mẹ đang thuyên chuyển theo chiều hướng tích cực ... Ngày mai với hắn dẫu sao cũng dễ chịu hơn, bởi hắn sẽ ....
  8. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ò ò ò ...
  9. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ò ò ò ...
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhõm .... Cười cái nào .... Dứt điểm .... Y Bình có cái hay của Y Bình, Thư Hoàn có cái lý của Thư Hoàn, Phương Du có phần đúng của Phương DuNhĩ Hào tất cũng mang chính kiến riêng của hắn chớ ... Những điều đó góp phần tạo nên một bản sắc riêng cho ...
    Thiên hạ cứ thích nhìn , thích "xoáy " vào "cái đó" , để rồi mạnh miệng tung ra lời nhận xét về "cái đó" , cuối cùng họ sẽ được chính "cái đó" mà thôi ... Thật không thể tưởng tượng nổi ...
    Lục Y Bình .....Hi hi! Cứ vậy đi, để xem .....

Chia sẻ trang này