1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường. Anh ngồi đây nhớ em nhiều, và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau ? Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ...
    Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dỗi hờn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa. Tuổi thơ tuyệt vời người ơi! Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn. Những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời, ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha....
    Lòng anh trót yêu em lâu rồi. Mà chưa dám nói câu yêu người, sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh. Đành câm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười. Hạn vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em? Mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm...
    Ngày xưa đã cho anh hi vọng. Một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui. Cần chi nói những lời đầu môi? phải không em?
    ....Thế có đau không cơ chứ ... Nào phải ai cũng giống ai, nào phải không có người giống như ta .... Buồn lắm thay ....
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nghĩ rằng với em anh chỉ có một câu hỏi duy nhất, nhưng đến giờ anh đã nhận ra rằng anh có quá nhiều điều nghi vấn cần được em trả lời . Anh đã không cho rằng ... Em đã làm anh ....
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nghĩ rằng với em anh chỉ có một câu hỏi duy nhất, nhưng đến giờ anh đã nhận ra rằng anh có quá nhiều điều nghi vấn cần được em trả lời . Anh đã không cho rằng ... Em đã làm anh ....
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Công việc dạo này thật bận rộn, bài vở thi cử cũng nhiều quá, lại còn một câu trả lời mình đang nợ anh nữa chứ. Còn 5 ngày nữa phải trả lời rồi. Hy vọng với 5 ngày nữa mình sẽ chui ra được cái vỏ ốc do mình tự tạo. Để .... ôi trời ơi, chỉ muốn về nhà gặp bố mẹ thui. Sẽ ăn một tô canh rau đay thật to do mẹ nấu, sẽ nhổ tóc sâu cho bố. Sẽ về thăm ông bà. Sẽ tự đi dạo ở Bãi biển Sầm Sơn. và ăn ốc mút nữa. Không biết bây giờ còn ốc mút không nhỉ? Nhưng mà có mơ cũng chẳng về nhà ngay lúc này được. Tết về vậy.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Công việc dạo này thật bận rộn, bài vở thi cử cũng nhiều quá, lại còn một câu trả lời mình đang nợ anh nữa chứ. Còn 5 ngày nữa phải trả lời rồi. Hy vọng với 5 ngày nữa mình sẽ chui ra được cái vỏ ốc do mình tự tạo. Để .... ôi trời ơi, chỉ muốn về nhà gặp bố mẹ thui. Sẽ ăn một tô canh rau đay thật to do mẹ nấu, sẽ nhổ tóc sâu cho bố. Sẽ về thăm ông bà. Sẽ tự đi dạo ở Bãi biển Sầm Sơn. và ăn ốc mút nữa. Không biết bây giờ còn ốc mút không nhỉ? Nhưng mà có mơ cũng chẳng về nhà ngay lúc này được. Tết về vậy.
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/7 : Quốc khánh Cộng hoà Canada,
    Ngày 4/7: Quốc khánh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ,
    Ngày 5/7: Quốc khánh Cộng hoà Venezuela,
    Ngày 6/7: Quốc khánh Cosmos,
    Ngày 7/7: Quốc khánh Bahamas,
    Ngày 9/7: Quốc khánh Cộng hoà Argentina,
    Ngày 10/7: Quốc khánh Xalomon,
    Ngày 11/7: Quốc khánh Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ,
    Ngày 12/7: Quốc khánh Kiribati,
    Ngày 14/7: Quốc khánh Cộng hoà Pháp,
    Ngày 17/7: Quốc khánh Irắc,
    Ngày 19/7: Quốc khánh Cộng hoà Nicaragoa,
    Ngày 20/7: Quốc khánh Cộng hoà Colombia,
    Ngày 21/7: Quốc khánh Vương quốc Bỉ,
    Ngày 23/7: Quốc khánh Hy Lạp và Quốc khánh Ai Cập,
    Ngày 27/7 : Quốc khánh Belarus,
    Ngày 30/7 : Quốc khánh Vanuatu .
    Còn .... Chết thật ... Sao lại thế chứ .... Làm thế nào bây giờ ? ...
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ... như thế này có thể coi như món quà lúc nửa đêm ko nhỉ . Ko có anh bên cạnh nhưng bạn cũng mang lại cho tôi niềm vui thật ý nghĩa
  8. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hơ có thể coi đây là món quà lúc nửa đêm không nhỉ
    không có em ở bên cạnh, nhưng bạn đã cho tôi cảm nhận được cái cảm giác đó ... then kiu vi na miu
  9. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi ! Anh nào có thể giấu được lòng mình khi mà ... Anh càng cố muốn quên , cố xua đi dòng suy nghĩ về Bé thì anh lại càng nhớ Bé nhiều hơn! Anh ... Anh tiếc nhiều vì anh không được ở gần Bé nhiều hơn, anh chỉ biết cầu nguyện để rồi ngày này 2 tháng sau, Bé sẽ thành công ... và khi đó anh sẽ được gần Bé nhiều hơn, nhiều hơn nữa ... Ôi anh ước ao ... Cứ ước ao mà vẫn biết đó chỉ là giấc mơ ... Anh chỉ muốn có Bé ở đây với anh lúc này, khi mà ngày mai anh lên đường ...Anh ... Anh biết nói thế nào cho đúng nhỉ? Ngắn ngủi quá .... Chút xíu nữa thôi anh sẽ ... Anh sẽ làm thế ... Ít nhất là để ...Ôi! ... Rất lâu rồi, anh mới lại có cảm giác như thế ... Tạo hoá, tạo hoá có phải đang đùa giỡn với anh hay không ? Bảy ngày nữa. ... Anh đang đếm từng ngày từng giờ nè .... Lúc đó anh liệu có còn được như bây giờ ... Anh biết Bé chẳng bao giờ vào đây nhưng như thế có khi lại hay, vì anh sợ nếu Bé "phát hiện" ra anh đang ... thì ... Bé ơi , Bé đừng trách anh nhé Bé ? Chiều nay anh chỉ đùa Bé chút thôi, chỉ trêu Bé chút thôi ... Anh thấy lòng mình xao xuyến và ... khi mà nhìn thấy Bé từ lớp đi ra ... Anh sẽ chờ , không phải chỉ là 1, là 2 hay 3 tiếng , mà anh sẽ chờ lâu hơn thế nữa ... Bé nhé!Chiều tối , anh chỉ muốn đưa Bé đi Văn Miếu, rồi lên Hồ Tây, và sau đó hai đứa cùng vào bếp ... Nhưng ... Không biết Bé có giận anh không nhỉ? Chắc là không đâu vì Bé ... Anh ngốc lắm, anh khờ khạo lắm ... Anh chẳng biết gì cả ... Anh không biết gì hết Bé ơi !? Còn Bé , Bé nghĩ gì nhỉ? Tối thứ tư - Nhạc Tranh quán ... Anh đã biết ... Bé ... Ôi ! "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" ... Anh ... Sao ông trời không mang Bé đến với anh sớm hơn nhỉ? Anh ... Anh không nói được gì nữa rồi ... Anh chỉ biết nói rằng , ANH YÊU BÉ NHIỀU HƠN TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH CÓ THỂ NÓI ...Rồi một ngày Bé sẽ biết mà , phải không nào ?...
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện không bao giờ là đơn giản - với anh, với Bé, và với ...Anh câm lặng ... Anh bàng hoàng ... Anh thẫn thờ .... Anh do dự ... Anh lo lắng ... Rồi sẽ ra sao ...? " Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao ?" ...Anh hấp tấp, vội vàng ... Người ta cứ nói , còn anh vừa bình thản, vừa hồi hộp ... Một ngày không gần Bé , là một ngày anh ... không biết nói gì ... Nhìn Bé , bất chợt Bé ngẫng mặt lên, đôi mắt ấy ... Bé mỉm cười ... Anh giật bắn người ... Cái khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy ... Như kẻ làm việc gì đó lén lút , khi bị người khác phát hiện , ... Bao dung độ lượng , trời đất ơi ... Bé ... Cố gắng kiểm soát mình ... Bao lâu nhỉ? ... Chà chà ... Anh sẽ thất bại , có thể thế ? Chán .... Có một chứ "chán" to đùng trên mặt mình ... Hic ... Rồi ngày mai, liệu có nên về với Bé hay không? Vừa muốn gặp mà vừa thấy sợ ... Điên hết cả đầu ... Chúa ơi! Đừng bắt con phải chết .... "Cứ thử chết xem ..." Chờ vậy ...

Chia sẻ trang này