1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    4 bông hồng , 4 bông hồng, 4 bông hồng , và rồi lại 4 bông hồng ... Nghĩa là gì nhỉ ?
  2. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn đêm nay, mai Bé sẽ xa anh rồi ...
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia bùn
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi công tác xa 2 năm thì tặng quà gì ?
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hai năm không phải là qua lâu đâu zô-la ạ, vì vậy cũng không nên đau đầu vì món quà chia tay này đâu. Tốt nhất, khi đi công tác xa hãy dành cho cô ấy những lời chúc tốt đẹp để có thể hoàn thành công tác, chúc sức khoẻ...và món quà ý nghĩa nhất là những câu nói thật lòng mình...
    Và nếu được, hãy suy nghĩ xem với nghề của cô ấy thì mua vài thứ dụng cụ như một cái bút, quyển sổ...tuy đơn giản nhưng nó sẽ mang theo nhiều ý nghĩa. Không nên làm quá lớn chuyện vì khi chia tay ai cũng buồn, nhất là con gá họ rất hay suy nghĩ và suy diễn lung tung. Chúc cho chú có một tình yêu đẹp và những phút giây hạnh phúc !
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có phải mình đã quá tin vào con người, quá thừa thãi lòng tốt, quá rỗi hơi để lo lắng cho người khác.......????????tại sao mình lại phải nhìn lại và thấy hối hận đến như vậy???
    em gái luôn tâm niệm 1 điều rằng:cuộc sống thật công bằng, bạn hãy cho đi và sẽ được nhận lại những gì mình đã mất........vậy đấy,có quá ngu ngốc o?có quá dại khờ đến vậy o?con mắt em đã quá kém rồi sao,nhìn o thể phân biệt được những con người.
    cuộc đời này đâu đơn giản như em nghĩ...........đúng vậy, đâu có đơn giản rằng mình muốn tốt là được đâu, đôi khi còn phải nhận lại những sự tệ bạc.
    anh là vậy, các anh vốn là vậy???????????? em gái vẫn luôn tin rằng với tình cảm chân thành của mình sẽ có thể cảm hoá người khác.nhưng vì em đã ngẫm lại và thấy mình thật ngớ ngẩn,ngu ngốc........ngu ngốc thật sự.
    đốt hết sách vở có ý định tặng anh là 1 chút gì tấm lòng của em gái, nhưng vì giờ nó chẳng còn cần thiết gì với anh nữa rồi.quá thừa thãi khi anh có thêm 1 người em như thế này.
    vậy mà em đã từng tin vào ý trí của anh, từng tin, rất tin vào từng lời của anh nói,và anh có biết là em cảm phục và quí mến anh đến thế nào o?em coi anh là anh trai của em, 1 người anh trai thật đáng làm cho đứa em gái thấy tự hào và trân trọng biết bao,1 người thân ư, 1 người anh ư.........sẽ chẳng còn gì nữa vì anh trong em đã tan như bọt biển rôig.anh có thể làm em thất vọng nhưng em o nghĩ lại đến mức như thế này.em đã lo lắng, sốt ruột biết bao khi trông chờ vào kết quả anh thi, còn anh thì sao?lên Hn rồi say đắm,chìm sâu vào cái gọi là tình cảm ấy.hahhaha, hoá ra anh cũng rất bình thường,như bao người con trai khác mà thôi.như vậy thì thật o xứng đáng với những gì em trông đợi anh trai ạ.em rất tiếc là anh lại làm cho em buồn và thất vọng đến thế này.
    từ nay trong em, anh trai đã o còn tồn tại nữa,em xin lỗi anh,em đang rất buồn,có 1 cái gì mất mát đang ăn dần trong em làm em khó chịu quá.em muốn hét, muốn lại được khóc trong cơn rượu say và nói với anh trai rằng anh trai ạ,tại sao anh lại làm em thất vọng?????????tại sao?tại sao chứ?
    thật là buồn........
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đã đến lúc em trở lại với chính mình............kẻ lữ thứ cô đơn
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn ai đó về cái gọi là "phần đánh dấu đậm màu đỏ thứ nhất", rất cảm ơn vì một kẻ tầm thường như mình hoá ra cũng còn điều gì đó tốt đẹp để người khác quý mến!
    Thứ hai, "phần đánh dấu đậm xanh da trời thứ nhất", ai đó nên tự trả lời và đừng thắc mắc, bởi vì sao tự hiểu nhé?
    Thứ ba, "phần đánh dấu đậm đỏ thứ hai", hãy nhớ rằng " Nên học cách cho trước khi đón nhận, học cách thất bại trước khi thành công, biết chia ly rồi hãy nhớ ngày đoàn viên, để nước mắt rơi trước những nụ cười ", chớ không phải là "cho" thì sẽ luôn luôn được "nhận " ..."Cho" ai, "cho" cái gì, "cho" như thế nào ?...Cuộc sống lúc nào cũng công bằng, cuộc sống không quá bất công đâu, có chăng ngày được "nhận" chưa đến chứ không phải chỉ mải miết "cho" mà không thu lại được gì . Hãy tự xét nhé? Còn ngu ngốc hay dại khờ , phải quá hiểu chứ? Nếu tính thiệt hơn trong chuyện tình cảm thì thật là ...Hơn thế nữa, 23 năm được sống trên thế gian này cho tôi biết , cuộc sống quả không đơn giản, cũng chẳng có gì là đơn giản cả, mọi việc đều phức tạp, có khi là những mớ hỗn độn, nhưng cách nhìn nhận , đánh giá và giải quyết sự việc của từng con người đưa nó về sự giản đơn, mới là điều đáng nói, chứ còn khóc than đêm ngày phỏng được ích gì?
    Thứ tư, "phần đánh dấu đậm màu xanh da trời thứ hai", cái đó là suy nghĩ tự ti + tính tự ái mù quáng -----> ....
    Thứ năm , xin hãy quay trở lại thực tại, và rằng tôi cũng chỉ là một con người của trần tục, vì vậy được yêu thương và thương yêu là quyền và nghĩa vụ của tôi! Kể cả những vị Thánh cũng không nằm ngoài quy luật đó!Còn gì thì hãy nên bình tĩnh trước khi đưa ra những suy nghĩ, phán xét cho người khác ...
    Cuối cùng , "phần đánh dấu đậm màu xanh da trời cuối cùng", nếu điều đó là cần thiết , xin hoan nghênh quyết định đó của bạn! Hãy thận trọng hơn ...
  9. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa, mưa rất to , đi dạy mà nghỉ, ..." Mưa thì buồn lắm anh nhỉ ?" Hồng vẫn tươi, vẫn đẹp ... Vẫn là 4 bông ...
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa .
    Liên tục gặp mưa . Toàn đi mưa mà chưa chết . Số mình may . Em đang ở trên tầu . em có biết anh nhớ em nhiều lắm không .
    2 năm .

Chia sẻ trang này