1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thế, rồi cũng đến lúc phải lặn lội bươn chải ngoài đời để kiếm cho đủ ngày 2 - 3 bữa cơm, xoay sở lấy dăm ba bộ quần áo lấy cái mà che thân, và rồi thì ki cóp nhặt nhạnh từng xu để dành dụm , tậu lấy con nhà , cho có chỗ để về sau mỗi bước ra đi ... Cuộc sống là như vậy, mới hôm rồi mình và thằng KTT còn tranh luận về tham vọng của từng thằng trong tương lai không xa kia ... Thằng muốn một cuộc sống yên ả, thanh bình, nơi đó có một mái ấm gia đình với hai vợ chồng và những đứa con ngoan ... Một cuộc sống không quá nghèo khổ , đói kém nhưng cũng chẳng cần nhiều tiền mà làm gì, chỉ cần gia đình luôn đầy ắp những tiếng cười và niềm vui ... "Nhiều tiền để mà làm gì ?" ... Chỉ thế thôi cũng đã là điều cần phải nghĩ rồi ... Thằng thì muốn sống tất cả cho công việc, đánh đổi cả TÌNH YÊU , để cho tham vọng QUYỀN LỰC và TIỀN BẠC ... ĐỊA VỊ , DANH VỌNG và MỘT CHỖ ĐỨNG TRONG XÃ HỘI ... Ai cũng có chính kiến của mình ... Nhưng không ai TRỐN TRÁNH CHÍNH MÌNH cả ? Bởi mình tự chạy trốn bản thân mình thì liệu còn kẻ nào chấp nhận dung nạp mình, chấp nhận con người mình nữa ... Sự buồn chán, thất vọng hay Stress trong công việc (như một cô bạn của tôi đang trải qua) , chắc chắn đó là cái lẽ bình thường trong cuộc sống của con người , dẫu vậy chẳng phải vĩnh viễn là sự nhàm chán đâu , ít nhất cũng có một vài niềm vui trong công việc và học tập đủ đẻ kéo ta khỏi sự buồn tẻ đó chứ ? Phải không nào?
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    công việc chất thành những đống to uỳnh trước mặt.1 mùa hè thật lắm điều phiền toái. và mình đã tự cho mình 1 cơ hội để bơi trong cái dòng xoáy của cuộc đời này.chẳng mấy là thú vị.vả chăng có thể thoát ra được mình cũng muốn mình biến đi thật là nhanh.công việc...ôi công việc.nó làm mình bận rộn đến quên cả ngày sinh nhật của 1 người bạn thân mà hình như chưa năm nào mình quên được ngày này; nó làm cho mình thấy ngột ngạt bởi những sức ép , ngày nào cũng vác 1 bộ mặt thiếu ngủ, thiếu ăn lên công ty mà trong thảm hại quá;nó đã làm tiêu tùng ước mơ được biết đến Đà Lạt nơi cao nguyên đầy gió đầy nắng ấy trong hè này rồi, o biết đến bao giờ mới có dịp đến đó đây?;nó làm mình chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào trong cuộc sống này, 1 cuộc sống mà nếu ta ngừng lại nghỉ 1 giây thôi là cái vị trí của ta đã bị kẻ khác chiếm mất rồi;nó làm ta o có đủ thời gian để xem điểm thi đại học cho 1 người anh mà mình từng rất yêu quí;nó làm cho mình có thể (hẳn là có thể) quên đi được 1 người mà mình đã từng nghĩ thực khó khăn để có thể quên được.ôi, công việc.mày thật đáng nguyền rủa, nhưng cũng thực là cám ơn mày nhiều lắm.có mày ta mới thấy ta thật nhỏ bé và đỏng đảnh.mày dạy cho ta nhiều điều mà vốn lâu nay ta o hề để ý đến.mày đã làm cho ta có thể nguôi đi những nỗi nhớ trong tim và tạm quên đi những cảm xúc mệt mỏi của chính mình.nhưng mày cũng làm cho ta thấy mình tồi tệ quá.1 câu hỏi thăm ta cũng o làm được. 1 câu xin lỗi ta cũng o làm được với người bạn của ta, với người anh của ta.
    to bạn thân:có lẽ thời gian chúng mình hiểu về nhau là quá nhiều, đừng trách bạn nhiều nhé, bạn biết mình sai rồi, thông cảm và vẫn ở bên cạnh bạn nhé.trong lúc này bạn cần mọi người mà.
    to anh trai:mong rằng cuộc sống của anh sẽ tốt hơn trước kia hơn nhiều.biết anh bận rộn với công việc em cũng thấy an lòng.em vẫn dõi theo những bước đi của anh dù rằng giờ đây em gái chỉ là 1 kẻ ngoài cuộc.em gái hết giận anh rồi mà hình như em chẳng thể có lí do gì mà giận anh.nhưng em gái o thể trở lại làm em gái của anh nữa.những câu nói cay đắng mà em gái đã nói ra thì anh cứ hãy nghĩ đến và coi đó là lời của 1 kẻ thật đáng ghét.đó cũng chính là những câu nói mà cuộc sống hẳn sẽ có o ít kẻ muốn nói với anh.kết quả kì thi của anh em đã biết rồi.nhưng đỗ hay o được em vẫn chưa được biết. với số điểm đó anh chờ những trường có nguyện vọng 2,3 thử xem.em thấy trường Mở cũng rất hay, anh tham khảo xem thế nào nhé.hiện giờ em đang đi làm ở 1 công ty trên Giảng Võ, cũng gần chỗ anh.công ty em hiện vẫn đang tuyển người nếu anh còn thời gian thì thử thách mình ở công việc mới này xem sao?lương cũng khá lắm tội hơi vất vả.có gì cứ nhắn lại hay gọi lại cho em.
    mất lờng tin em giờ hình như chỉ còn là 1 cái vỏ bọc o linh hồn
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ... Cảm ơn em, em đã không hiểu sai về anh, em vẫn thế , vẫn tốt bụng và ... Anh cũng thật có lỗi khi đã ... Anh sẽ gọi lại cho em, hy vọng có thể là đồng nghiệp của em ...Anh trai !
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ... Một ... mới lại bắt đầu ... Vui ... Không phải ... Cảm giác hối hận trào dâng ...
  5. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    thiếu cái gì kìa
    sẽ là một cái gì đó thật mới ! nhưng cũng là những điều thật cũ, thật đơn giản .... tất cả rồi cũng sẽ dành riêng cho em mà thôi
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh thật có lỗi ... Với không chỉ riêng em mà còn ... Anh cũng không hiểu nổi sao mình lại quyết định như vậy ... Bây giờ , em chưa biết , nhưng liệu còn có ngày sau ? Và khi đó anh sẽ trở thành gì trong mắt em? Có lẽ chẳng có ai tha thứ cho anh cả, vì ... Tội lỗi! Tội lỗi quá ... Lại thấy rối bời, ... Giá như người ấy đừng xuất hiện, và giá như người ấy đừng có yêu anh nhiều như thế , và cũng giá như em đừng lạnh lùng với anh như vậy? Ôi , tất cả cũng chỉ là "giá như " !?. ... Nghiệt ngã !Anh không thể nào rút chân lại được nữa rồi , anh đã trở thành tội đồ chỉ sau một khoảnh khắc ... Cô ấy ngày ngày vẫn mong chờ anh, nhớ về anh, yêu anh hơn em nhiều! Cô ấy không im lặng với anh như cái cách mà em đã đới xử với anh, cô ấy cũng biết lắng nghe anh , cô ấy còn biết làm anh vui , làm anh cười bởi những câu chuyện "trẻ thơ" của cô ấy ,.... Cô ấy làm tất cả cho anh , vì anh, và vì "Tình yêu" mà cô ấy dành cho anh ... Cô ấy biết anh chờ đợi em , nhưng cô ấy không quan tâm, cô ấy cũng chẳng ghen tuông, cũng chẳng đau đớn, mà cô ấy cứ âm thầm , âm thầm ở bên anh ... Chẳng ồn ào, cứ như vậy , cô ấy đã xuất hiện bên cạnh anh - "người đã chỉ yêu mình em " ! ... Trời ơi, tại sao người anh yêu, anh chờ đợi bao nhiêu thì thờ ơ với anh bấy nhiêu, còn người anh chỉ xem là em gái lại yêu anh tha thiết đến như vậy? Sao em không là cô ấy, sao em lại là em hỡi em?
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi? Đi với "Bức thư tình thứ hai" , lại nhớ về "Giấc mơ có thật" .....? Ặc ặc ... "Bức thư tình thứ hai" hồn nhiên hỏi rằng " Tủ của anh là "Giấc mơ có thật" à?" Rồi lại còn " Em sẽ học thuộc "Giấc mơ có thật" để hát cho anh nghe!" ....Chẹp chẹp ... Đau , thật là đau!
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    À không , mà phải nói là, cặp với Hồ Quỳnh Hương thì lại nhớ về Lệ Quyên ... Chẳng hiểu ra làm sao nữa?
  9. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Nếu Hồ Quỳnh Hương mà vào đây , rồi thì biết được Lệ Quyên là ai thì ....Chậc chậc ...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Em sẽ đến dù chúng ta không còn yêu
    Em sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mi
    Em sẽ đến dù có ra sao ngày sau
    ..............
    Em sẽ đến đù chỉ bên em một phút thôi.."

Chia sẻ trang này