1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HÍC HÍC...
    nếu như ngay cả bản thân mình cũng ko hiểu mình là ai mà bạn luôn luôn phải đối mặt với câu hỏi bạn là ai và liên tục liên tục như vậy. Bạn ko thể 1 lời thành thật khi nói với người ta rằng bạn còn ko biết mình là ai, bạn phải ít nhiều phải nói dối, nếu kéo dài như vậy có thể là địa ngục. Nhưng nếu ko nói dối 1 chút cơ hội sẽ nhanh chóng qua đi bạn lại ân hận.
    NGày tháng ấy anh ngỡ như là những chuỗi ngày đẹp nhất của đời mình, khi anh tự tin trở về lại là ngày sự thật bỉ ổi nhất anh phát hiện ra, anh ngồi ráp nối các sự kiện từ đầu đến lúc anh biết sự thật anh mới sực tỉnh, anh nói rằng anh rất ngốc mà em lại quá khôn ngoan. Anh ngỡ rằng em thấy đc tình cảm của anh, anh ngỡ rằng khi mình dành tình cảm cho em thì anh tin rằng em cũng sẽ đáp lại tình cảm của anh . Nhưng cuộc đời thật khó ngờ rằng em thay lòng quá nhanh, anh ko kịp trở tay, cơ hội em chao cho anh em lại phủ phàng giật lại 1 cách chóng vánh đến vậy. Anh ko thể nào trách đc em vì trong tình yêu em quá khôn ngoan, em sao lại thể hiện bản tính đấy trong tình yêu chứ. anh công nhận anh có lỗi nhưng cuộc sống ai lại chẳng có lỗi khi mà cái lỗi ấy anh tổn thương hơn em anh đau đớn hơn em nghĩ cho anh nhiều.
    Khi anh chắp nối sự kiện anh thật sự rất thất vọng vì em, em hãy 1 lần thành thật với mmọi người xem em đã làm gì cho anh, anh cố gắng vun đắp tình yêu em lại chơi trò lưởng lự, khi anh cảm thấy cần giải quyết một số vấn đề quan trọng khác em đã làm gì ko thời gian ấy anh ko ở bên em thường xuyên, em có bao giờ dám đối mặt với anh đâu. Đã gần 1 năm rồi em thử hỏi thế gian này có mối duyên đầu nào lại cay nghiệt như vậy ko. anh cố gắng cố gắng em lại làm cho sự việc phức tạp hơn, em gây sức ép cho anh quá lớn, em tự tin là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt mọi người nhưng em có dám đứng trước mặt và nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện ko. Em biết là em có lỗi lớn với anh, anh là người tổn thương nhiều hơn em nghĩ đấy nhưng anh bỏ qua cho em với 1 điều kiện mà anh cho là vô cùng đơn giản mà bất cứ người nào cũng thực hiện đc là chỉ cần quay lại quán cafe củ uống với anh 1 cốc nước sau đó em làm gì cũng đc. Anh cho em tình cảm qua nhiều mong em 1 lần đáp lại 1 điều kiện đơn giản ấy mà em luôn luôn lãng tránh anh.
    Em có hiểu ngày anh nhận đc tin ấy, anh biết anh chỉ có 1 con đường duy nhất là quay lại nơi anh đã mất đi những ngày tháng tươi đẹp nhất, nhưng anh quay lại với ai, chẳng ai chờ anh nơi đây cả, anh mất nhiều thứ quá, anh mất tất cả em có hiểu là anh mất rất nhiều ko. ĐỜi người chỉ mong có thế còn bây giờ anh bắt đầu bằng con số 0 tròn chỉnh, anh hối hận ko tỉnh sớm anh hối hận vì ko nhận ra tình cảm của em sớm anh hối hận vì quá tin vào anh và tin vào lời em nói.
    CT! anh quay trở về xin em hãy đễ anh đc yên em chưa lần nào mang lại cho anh 1 cảm giác nồng ấm trong tinh yêu cả, Người hỡi anh đã hiểu tình em.
    Tuy anh ở xa nhưng anh đang biết em đang nghĩ gì và suy nghĩ gì về anh, em quá là khôn ngoan và nguỵ biện. Nếu anh ko nói điều gì thì mong em đừng mang anh ra làm trò cười như thế ko tốt đâu.
    Anh viết dòng này chẳng hy vọng emđọc đc,nhưng anh cần phải viết ra anh mới giải toả đc căng thẳng, và khi anhgặp lại em anh mới có thể im lặng để uống 1 cốc nước với em.
    Anh nghĩ những gì anh mất anh sẽ lấy lại đc.
  2. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Ko hiểu mình " ko đơn giản là " ko hiểu mình là ai " như bạn nói đâu. Mà ko hiểu giờ đây mình muốn gì và còn có thể làm được gì sau tất cả những chuyện đã qua ?
    Hôm nay, nói chuyện với anh, em lại có cảm giác mọi chuyện ko quá tồi tệ như em nghĩ. Em rất mừng vì điều đó, vậy là em vẫn có quyền hi vọng , hi vọng chúng ta sẽ là 1 đôi có tình bạn đẹp nhất sau TY , phải ko anh ? Tuy trong lời nói anh vẫn giữ thái độ đó, nhưng em biết sau những câu nói lạnh lùng vẫn là sự quan tâm của anh dành cho em. Em và anh đã làm rơi mất TY rồi hãy cùng nhau giữ lấy tình bạn được ko anh?
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Chă?ng tự dối lo?ng nhưng cufng chă?ng tự gia?i thích nô?i, vi? nhưfng cái gi? ma? ta lại trơ? tha?nh 1 gaf du mục đến như vậy? cứ cố gắng đi ti?m ta cu?a nga?y xưa lại ca?ng trật ra xa nó, nga?y mai thế na?o??? hôm qua thế na?o??? ôi than ôi! cứ chạy đi thôi, chạ thật nhanh qua nhưfng cái gi? đang ca?n ta. Chạy
  4. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Đời đẹp hơn khi bạn thôi than vãn !
    --Nếu đêm nay bạn thấy khó ngủ, hãy nhớ đến những người vô gia cư không có đến một chiếc giường để nằm xuống nghỉ ngơi.
    --Nếu bạn bị kẹt xe, đừng thất vọng. Trên thế giới này còn có những người mà lái xe là một mơ ước xa vời.
    --Nếu bạn có một ngày tệ hại ở cơ quan, hãy nghĩ đến người đã không có việc làm ba tháng nay.
    --Nếu bạn thất vọng vì quan hệ với người yêu đang xấu đi hãy nghĩ đến người chưa từng biết đến cảm giác yêu và được yêu.
    --Nếu bạn thấy buồn vì ngày cuối tuần đã hết, hãy nghĩ đến người phụ nữ ở một nước thuộc thế giới thứ ba phải làm việc mười hai giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để kiếm được 9 USD nuôi sống gia đình.
    --Nếu xe của bạn bị hỏng, bạn phải đi bộ hàng dặm đường, hãy nghĩ đến những người tàn tật cả đời mong ước có một cơ hội được đi bộ như bạn.
    --Nếu bạn soi gương và thấy một sợi tóc bạc mới, hãy nghĩ đến bệnh nhân ung thư đang trong quá trình trị liệu - họ hằng ao ước có một mái tóc để xem xét có sợi tóc trắng nào hay không.
    --Nếu bạn thất bại và tự hỏi: cuộc đời này còn có ý nghĩa gì, mục đích của ta là gì, hãy nghĩ đến những người không thể sống đủ lâu để có cơ hội hỏi những điều như vậy.
    --Nếu bạn là nạn nhân của sự nhỏ nhen, cay độc của người khác, nếu bạn bị lờ đi hay không được tin tưởng, hãy nhớ, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn: bạn có thể chính là những người hẹp hòi, độc ác đó.
    ( St)
  5. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    19h30 xe về đến bến, papa ra đón, có vẻ như papa rất thích đi đón thằng quí tử của papa, lần nào về cũng gọi điện mấy lần để ra đón mình.
    Không khí Hải Phòng mát mát của tiết trời cuối xuân, đường phố thưa thớt vài đôi uyên ương đã đèo nhau đi chơi quanh mấy cái bồn phun nước đủ màu (công nhận dân HP chơi thật cả nước hô hào tiết kiệm điện, HP đèn đóm sáng choang lại còn chơi cả đài phun nước nữa ).
    Cơm nước xong xuôi chỉ việc ngồi vào ăn, sướng thật. Papa đi câu được mấy con cá bớp từ thứ 5 đợi mình về để nấu canh. Mama đi công tác tận Tây Bắc mai mới về, bữa ăn thiếu mama nên trông papa có vẻ buồn. Dạo này papa già đi nhiều quá, mình lại đang muốn đi xa 1 thời gian, chắc papa hi vọng vào thằng quí tử nhiều lắm.
    Cứ mỗi lần về lại thấy có cái cảm giác nao nao, đồng lương giáo viên thật ít ỏi và khó khăn, cả năm dạy không bằng chơi cổ phiếu mấy tháng. Mình thì ăn tiêu bạt mạng kiếm được chút tiền là vung tít mù . Mai mama mới về nên ở lại thêm 1 ngày để gặp mama, mama cũng già đi nhiều, mình cũng già đi . Đời người được bao lâu đây .
  6. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    - Cô ơi, bán cho cháu bát phở chín.
    - Hôm qua bảo đánh con 68 không nghe nó về cho 2 nháy ... phở hay bún hả cháu ?
    - (Chán) Phở chín cô ạ, đừng cho mì chính nhé.
    Lấy bánh nhúng nước, trần thịt ...
    - Hôm nay anh định đánh con j ? Mà cái con mụ A đỏ thế hôm qua nó lại ăn đấy.
    Bỏ hành và cho mì chính ...
    - (Ngao ngán) sao cô lại cho mì chính?
    - Thôi chết cô lỡ tay, ăn hộ cô nhé ... (chán)
    Nhìn quanh quất ... tiếng ì xèo ... những gương mặt đen rạm, nhăn nheo ... xã hội mà, phải như thế mới có người bán phở và chạy xe ôm cho mình.
    - Chú ơi cho con ra bến Lương Yên.
  7. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ì ầm ... tiếng sấm từ xa vọng lại, những ánh chớp xé toác bầu trời vài giọt mưa lộp bộp bắt đầu rơi và bốc hơi xèo xèo trên ống xả xe máy. Tay phải khẽ xiết lại, con xế già của mình tăng tốc nuốt từng mét dường (hix chưa khỏi ốm hẳn không nên để ngấm nước mưa vào người). Vài giọt nước ấm ấm quất vào mặt ran rát, những chiếc xe lần lượt bị bỏ lại phía sau, nheo mắt lại cho đỡ bị nước mưa vào mắt và tiếp tục tăng ga ... còn cách nhà 5'' nữa thôi.
    Đến nhà cắm sạc pin cho điện thoại, có khoảng vài chục giọt nước trên người ... may quá không sao. 9h15'' nhắn tin cho em ... 9h30'' chưa thấy hồi âm, cảm thấy sốt ruột thật sự, chưa khi nào em trả lời chậm như vậy, hôm nay thái độ của em hơi lạ ... theo cách nói của mình thì là không được tự nhiên lắm, mình cảm thấy thế.
    Trời vẫn mưa 1 cách khó chịu, không to, không nhỏ, không có tiếng rào rào của những trận mưa mùa hạ, không có nhưng cơn khí lạnh lọt vào nhà vẫn 1 bầu không khí oi bức ... bực bội quá. what the hell is going on?
  8. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 giờ sáng rùi... Vậy là đã sang ngày thứ hai ko gặp... Tự nhiên có cảm giác là lạ... Đó là gì nhỉ ?
    Thời gian sắp tới những ngày như ngày như hôm qua sẽ nhiều hơn . Mình nghĩ đó là khoảng thời gian cần thiết cho cả hai . Biết đâu ...
  9. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    6h sáng, mama đánh thức dậy để giặt cho mama bộ quần áo để kịp khô chiều mama còn về . 6h30 ngồi vào máy tính, thấy 1 tin nhắn của em xót lại sau cuộc nói chuyện tối qua trước khi đi ngủ.
    Có câu chuyện kể rằng: có anh chàng luôn luôn để người yêu dập máy trước, cô người yêu không biết là tại sao chỉ biết đó là anh chàng nhút nhát, ít nói ... rồi họ chia tay cô yêu người khác. Sau này cô mới biết tại sao anh người yêu cũ làm thế, đó là vì cái cảm giác khi nghe tiếng bên kia dập máy còn mình ở lại với câu chào 3i3i nó nặng nề thế nào, nó tạo ra 1 khoảng trống và 1 sự hụt hẫng và anh không muốn cô phải nghe tiếng "cụp" khô khốc đó. Em là người sống tình cảm, em vẫn thường xuyên phải nhìn thấy mình out YM trước, vẫn thường nhắn tin cuối cùng cho mình ... băn khoăn quá ...
    Không biết bao giờ em đọc được những dòng này, 1 ngày tốt lành sẽ đến với em ... ^^
  10. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quá ngọ rùi, cả đêm ngủ chưa đầy 3 tiếng bùn ngủ quá Lại ko kịp ngủ trưa để đi học rùi
    Nắng gay gắt, ở nhà có nắng thế này ko nhỉ? Muốn về nhà quá . Còn mấy ngày nữa thui

Chia sẻ trang này