1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    alô alô 1 2 3 4 alô alô. Đây là loa phát thanh của phường. Theo công văn số 2405/QĐ-UBND của chủ tịch UBND phường chúng tôi xin thông báo dich cúm gia cầm đang bùng phát trở lại khá mạnh. Vì vậy đề nghị bà con cô bác chú ý. Nếu ai không chú ý cứ đi an tiết canh mà bị mắc bệnh không may bị ........ chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin và sẽ đến chia buồn................... khi đi nhớ mang theo xôi thịt gà và chai rượu nếp nhá
  2. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi những người bạn nói với em rằng người ta muốn 1 điều j đó, thì ngay lúc đó họ thật sự muốn như vậy. Nhưng nhiều lúc người ta vẫn làm khác đi thậm chí ngược lại là do họ không còn ở trong thời điểm nói nũa sự thay đổi của con người là điều vẫn luôn diễn ra mà ^^. Em đã từng trách còn bi giờ thì sao ??
    [/quote]
    Bây giờ thì em đã nhận ra rằng trách móc ko làm cho người ta trưởng thành mà chỉ làm mình ích kỉ hơn thui. Nên em nhận ra 1 điều nếu ko thay đổi được quá khứ hãy để nó ngủ yên , em ko muốn khơi dậy nó nữa. Hiện tại và tương lai là quan trọng hơn , phải ko anh? Tại sao đôi mắt ko được để ở vị trí khác? Đó có phải câu trả lời ?
  3. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đối với anh không có j là chuẩn mực cả mà ^^. Anh không biết chính xác chuyện em nói là vấn đề j. Đôi mắt ở phía trước chỉ là 1 cách nói thôi, anh nhớ có 1 câu nói "Nếu bạn bắn quá khứ = súng lục, thì tương lai sẽ bắn bạn = đại bác". Quá khứ chính là kinh nghiệm sống, và trong xã hội thì kinh nghiệm luôn luôn đáng quý ^^.
  4. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    A nói đúng, Quá khứ là Kinh nghiệm. Và e đang có 1 cảm giác, 1 cảm giác rất rõ ràng từ những Kinh nghiệm ấy . Hình như anh hiểu ...
  5. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    10h, HP đây rồi, trời nắng quá nên mình cũng không muốn gọi ai đi đón. Cái nắng bỏng rát của mùa hè chói vào mắt làm mình hơi khó chịu. Bến xe Tam Bạc không quá đông, hầu như là khách đi từ HN về, các chú xe ôm đứng chờ cho khách xuống rồi mời chứ không láo nháo áo xanh, áo trắng như ở HN. Mặt đường nhựa bốc những làn hơi nhẹ mờ mờ chứng tỏ nắng rất gắt, hít 1 hơi thật dài và thở ra nhè nhẹ để quen với với cái nắng nóng ngoài trời và nhảy xe ôm về nhà.
    Dọc con đường nơi có nhà mình và ngôi trường c2,c3 mình học khung cảnh thay đổi cũng không nhiều. Xuống xe luôn từ đầu ngõ để đi bộ vào, mình vẫn thích đi bộ, có vài lần đã đi bộ từ bến xe về nhà cũng không xa lắm mất tầm 20-25''. Đến nhà rồi, bố mẹ vẫn ở trường. Việc đầu tiên là xem cái cây mẹ bảo trồng tuần trước nó thế nào, à cũng lên khá tốt đang bám vào mấy thanh rào để leo lên. Bật máy tính lên viết vài dòng cho tĩnh lặng, xung quanh tĩnh lặng quá ...^^.
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    cảm giác tắm mưa thật là thích. Những hạt mưa tạt vào mặt rát buốt nhưng cũng làm cho mình tỉnh táo. Mình cần thời gian để suy nghĩ về tất cả. Hơn bao giờ hết mình cần 1 khoảng lặng để bình tâm lại và để cho khoảng trống trong trái tim mình được lấp đầy
  7. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thường thì phải có 1 người mới lấp đầy được khoảng trống do người khác để lại ^^.
  8. mate

    mate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đây được gọi là "giấc mơ trưa" sao? Cả 1 buổi trưa nằm ko ngủ được và nghe bài "Giấc mơ trưa" của Thuỳ Chi để khi nhắm mắt được gặp giấc mơ đẹp vậy ư?
    Tau mơ thấy tau và mi của ngày xưa ^^ những bức ảnh ,những lá thư và 1 cuốn video . Khi nhìn thấy những thứ ấy tau đã khóc. Vừa xem lại vừa khóc vừa cười. Hâm mất rùi. Cho đến khi tỉnh lại..... cảm giác nuối tiếc vẫn còn. Nuối tiếc 1 quá khứ vô tư lự, lúc ấy ko có chữ y...ê...u. Chỉ có tau và mi rong ruổi trên những con đường . Tau đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, và tau ko thích chính tau của hiện tại. Mi tin ko? buồn thật buồn và "nhớ" mi thật nhiều !!!
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    thường là như thế. Nhưng có những khoảng trống mãi không thể lấp đầy
  10. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mai sẽ đi hành quyết 1 thứ. Cái mà khi mất đi nó có thể làm cho mình hạnh phúc hơn.

Chia sẻ trang này