1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Đã là con người thì trong cuộc đời ai cũng mắc phải những sai lầm,cho dù người đó sai lầm nối tiếp những sai lầm thì không hẳn người ta không còn gì để mà mất.Diều đáng buồn nhất trong những lúc đó tình yêu đã quay lưng lai với họ,để rồi một ngày nào đó họ nhận ra rằng mình mới thật sự mất tất cả.Gia đình,bạn bè ... và tình yêu.Sai lầm mỗi ngày một lớn hơn,tình yêu với họ mỗi ngày một xa vời hơn.Nhắn cho tất cả những ai đã từng yêu,có được tình yêu xin hãy trân trọng lấy tình yêu.Hãy biết bao dung và độ lượng,nếu bạn còn yêu thật sự mong ban hãy biết kiên nhẫn,biết tự kiềm chế bản thân mình.Một ngày noà đó thay vì bạn quay lưng lại với tình yêu của mình,tôi tin rằng sẽ có những điều tuyệt vời và rất tuyệt vời sẽ bù đắp cho tương lai của bạn.Chúc những người đã yêu , đang yêu,sẽ yêu có được tình yêu và giữ được tình yêu.
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Không ai trên đời này hoàn hảo cả, ai cũng đã từng mắc sai lầm. Nhưng mắc sai lầm để rôì ta nhận ra và tránh mắc sai lầm như thế 1 lần nữa. Đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm <---------- những lời này nghe đã quá quen và dường như trở nên sáo rỗng. Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ và đôi khi ta không thể làm gì được, chỉ biết đứng đó và nhìn mọi chuyện xảy ra, bất lực...... bản thân ta ko muốn như thế.......... Đôi khi vào những lúc quan trọng nhất trong cuộc đờ ta cần biết bao 1 ai đó để dựa vào, để chia sẻ động viên ta hoặc ít nhất là lắng nghe những gì ta nói bằng tất cả trái tim..... nhưng không có ai cả. Đôi khi ta cảm thấy ta thật cô độc, không người thân, không bạn bè, không người yêu thương..... vì không có ai chịu lắng nghe ta nói. Đã có những lúc ta biết ta làm như thế là sai lầm, nhưng không ai hiểu ta,không có ai ở bên ta.. vậy thì ta có mắc sai lầm cũng đâu có sao, ta chấp nhận........ để rồi trên mình ta lại có thêm những vết thương mới..... vì hơn ai hết ta hiểu ta nhất và ta cũng chiu đau nhất
    Nhưng ta hãy nghỉ lại đi ta, nếu sống không gia đình, không bạn bè , không người yêu thì không phải là sống, đó là 1 sự dày vò, 1 sự đau khổ cô đơn đến cùng cực. Nếu muốn mọi người hiểu mình, hãy bộc lộ những cảm xúc chân thành nhất, thật nhất. Nếu muốn có người lắng nghe ta hãy trở thành người lắng nghe trước. Nếu muốn nhận được yêu thương hãy cho yêu thương đi đã. Luôn luôn có những người ở bên cạnh bạn và yêu thương bạn. Chỉ có điều bạn có nhận ra hay không thôi . Hãy nhìn bằng trái tim mình. Hãy mở mắt thật to để nhìn và mở rộng trái tim để đón nhận yêu thương
  3. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được bài này trên vnexpress link: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/07/3B9F89C2/
    Có bao giờ bạn cảm thấy cần 1 cái ôm , 1 bờ vai để khóc, 1 tấm lưng để tựa, 1 trái tim để chia sẻ, 1 trí tuệ để giúp đỡ ..v..v.. Ai cũng cần cả ... nhưng đôi khi chỉ là những cử chỉ thân thiện rất nhỏ, 1 lời chúc giản dị của 1 ai đó xa lạ cũng làm cho chúng ta thấy cuộc đời đẹp hơn rất nhiều, thật là đáng sống.
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    đọc xong thích nhất đoạn này : ?oBạn thân mến, bạn đã bao giờ từng trải qua cảm giác cô đơn lạc lõng? Bạn đã bao giờ có những phút ngã lòng khi đối mặt với khó khăn trong công việc? Bạn đã bao giờ đau khổ khi mất đi một người thân, một người bạn? Những lúc ấy, hẳn bạn thèm lắm một cái ôm thật chặt, một cảm giác gần gũi ấm áp sẻ chia. Thế nhưng nhịp sống gấp gáp khiến chúng ta ngày càng trở nên e dè ngay cả với những người thân thiết nhất, dù chỉ là một cái ôm?. Lâu lắm rồi mình không ôm ai
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.
    Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
    Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.
    Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.
    Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.
    Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.
    Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa dể sau này còn trả thù.......
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tự nhiên muốn post ảnh nhẫn cưới lên. Chúc các đôi đang yêu nhau ngày một hạnh phúc hơn nha.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mấy cái ảnh nhẫn cưới tự dưng thấy lòng ấm áp 1 tí rồi lại lạnh băng...................vì cốc nước đá
  8. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Xem album ảnh của 1 người bạn tự nhiên nhớ ra bài hát này, thấy nhớ hồi c3 ghê. Mình chỉ có link, mọi người chịu khó nhé vì không upload trực tiếp được. http://my.opera.com/GloryManutd/blog/ky-niem-hoc-tro
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    http://storage9.myopera.com/GloryManutd/music/Ki%20niem%20hoc%20tro.mp3
    Link down đây.
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    " Mưa lác đác, tiếng đàn lãng đãng. Từng giọt mưa nặng dần rơi đều đều hơn, khúc ngẫu hứng... Tiếng đàn nhanh hơn giọt mưa mau hơn lộp bộp lân với tiếng nước chảy róc rách. Mưa rầm rập xối xả, rào rào , tiếng đàn bay lên ,dừng bặt rồi xen kẽ vao tiếng mưa khoan thai.
    Mưa vẫn hối hả vẫn vội vàng, tiếng đãn vẫn nhẫn nại dịu dàng xen lẫn. Rồi 1 âm thanh cao vút lên, tiếng huýt sáo đưa giai điệu bay lẫn với tiếng mưa gấp gáp. Tiếng đàn vẫn chậm rãi du dương. Mưa ngớt dần lách tách. Tiếng huýt sáo nhỏ dần. Tiếng đàn ngừng lại ..."
    Viết hộ cảm xúc của 1 người bạn trong 1 chiều mưa ^^ Xem như đó là 1 kỉ niệm ...

Chia sẻ trang này