1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chẹp...chẳng biết tại mình già hay là chai cứng nữa.Đêk có được cái cảm giác lãng mạn khi mưa.Hờ...ngoài đường hả:MK sao mưa mãi thế?Mưa lúc nào không mưa -mưa đúng lúc này.Cú.Còn lom dom ở nhà:Chẹp..có quả cầy hoặc lẩu+thêm dăm cánh hẩu.Tuyệt..Còn đêm mà mưa hả? Lạnh...+ thấy cái giường tự dưng rõ to.Thèm..
  2. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vừa già vừa chai cứng, đâu phải nghe mưa vì lãng mạn. Đó chỉ là cảm nhận khi nghe tiếng đàn lẫn trong tiếng mưa, bắt nhịp với giai điệu, 1 cách thưởng thức thôi.
  3. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    và tôi chỉ muốn rằng em hãy yêu, và tôi chỉ muốn sống sao nhiệt tình, và tôi chỉ muốn cho trái tim mình rung động, và tôi muốn em chiến đấu vì tình cảm của chính mình, và tôi muốn nói tôi ghét cách cư xử của các câu chuyện tình cổ tích, và tôi muốn ...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hị hị...."Mọi thứ" bao gồm cả " Có 1 điều"....Mọi thứ đều có thể thay đổi...---> Có 1 điều kia cũng có thể thay đổi<--------------suy ra câu này chuối vật...hê hê
  5. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn đã nói với tôi rằng:tôi là người hạnh phúc.Có nhiều người bạn tốt,có 1 gia đình hạnh phúc,có bố mẹ thương yêu,có tưong lai tốt đẹp.....
    Hơn 20 tuổi đầu, nghĩ lại mình đã làm đưọc những gì......?
    Đáp án là 1 con số 0 tròn trĩnh!
    Hưởng thụ,hưởng thụ và......hưởng thụ.Hưởng thụ những gì mà người khác đem lại cho tôi,mà ko cần biết họ đang nghĩ gì,mong muốn gì,làm gì...
    Xin lỗi mọi người,nhưng người đã thương yêu tôi,đã cho tôi 1 cuộc sống ngọt ngào (cho đến giờ này)
    Cảm ơn và Xin lỗi vì tất cả............
  6. hoaly_kho

    hoaly_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi , đã lâu lắm rồi tôi không được trầm lặng như lúc này .....
    Thời gian trôi qua , tôi đã cố gắng , đã cố làm nhiều điều tốt đẹp , và khi ngoảnh mặt lại nhìn , những thứ tôi được thì ít và tôi mất đi thì nhiều .
    Chẳng hiểu sao tôi lại là người hay suy nghĩ , và cũng chính điều đó nó cứ tự dày vò tôi , nó cứ tự làm tôi mệt mỏi .
    Từ sau ngày hôm ấy ,từ sau lần đấy , tôi biết con mắt nhìn của một số dành cho tôi đã khác đi , nó không còn sự thân thiện , nó không còn được gần gũi như trước đây , mặc dù những việc xảy ra hoàn toàn không phải do tôi . Và rồi một ai đó thì lại dành được sự quan tâm , dành được sự chia sẻ nhiều hơn là tôi . Cái cảm giác ghen tị , cái cảm giác tủi thân nó cứ như thế tồn tại trong tôi . Và tôi phải làm sao để gạt nó đi .
    Tôi muốn sống thật lòng , muốn chia sẻ với bạn bè và những người tôi quý mến , những người tôi yêu thương . Nhưng dường như cơ hội cho tôi là rất ít .......... !
    Đôi khi tự nhủ : Mày tỉnh táo lại đi , mày thử nhìn xem mày là ai ? Với họ mày là ai ????????

  7. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Hãy dành lại niềm tin và niềm vui trong cuộc sống
  8. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì mình muốn đều được cả đâu .
  9. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trời khá mát và nắng nhẹ papa rủ đi ăn sáng. Thỉng thoảng lắm mới có dịp đi ăn sáng với papa, 2 bố con ăn sáng ở hàng xôi thịt quen thuộc, duy chỉ có hàng xôi thịt này là mình ăn không bị nóng cổ vì mình vốn không ăn được đồ nếp. Ăn xong là càfe, quán càfe nằm gần ga trong khá cũ kĩ và không được trang trí nhiều lắm. Cô chủ quán trạc tuổi 40 nhưng rất xinh đẹp so với lứa tuổi đó, he he papa rất hay ra đâu uống càfe thì phải. Quán cũng khá đông khách so với cách bài trí hay sự đầu tư của quán có lẽ vì cô chủ xinh đẹp.
    Tóc papa đã bạc nửa đầu, ngồi uống càfe cũng vội vàng để còn xuống công trường, những giây phút thảnh thơi nhất có lẽ là trên bờ đầm mải mê ngắm cần câu ... tuổi già chợt ập đến chẳng báo trước bao giờ ...
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Ngày mới không hêlô lại
    Giờ mới thật sự đi ngẩu Dư âm của trà đá và Phim của MP
    Quên e*** lại không MOD lại bẩu là Spam
    một mình ngồi trong đêm tối.Không gian vắng lặng,đâu đây có tiếng ếch kêu ộp ộp,tiếng thạch sùng chim chuột nhau chí chóe........
    Ngồi nhìn vào cái màn hình cảm thấy buồn..........................bình thường
    Được bankemsocola sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 22/08/2007

Chia sẻ trang này