1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng sau tình yêu . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nắng gay gắt
    chút gió mát lành cũng đã xa lắm rồi ...
    chẳng còn gì để chờ đợi ... để mong mỏi ...
    lắm thứ làm cho con người ta thấy chán
    chán chẳng muốn nghĩ ... chẳng muốn sống cho ra sống
    thỉnh thoảng thấy ghét ....
    tự hành hạ bản thân có phải là cách tốt nhất không?
    đôi khi mọi thứ trở nên khác nghiệt và xa vời quá ...
    ghé qua nơi ấy ..... nhìn thấy những xúc cảm ..... lại muốn một lần nữa nói cái câu mà chẳng ai muốn nghe ....... xin lỗi ........
    vẫn luôn tự hỏi ở nơi đó a ra sao ?Có thấy mệt mỏi ... nắng thế này .... chắc là mệt lắm ... lại gặp chuyện đó ....
    đừng mượn men để quên sầu ..... rồi tất cả sẽ qua ....... sẽ chẳng khó khăn lắm đâu vì tự nhiên nó cứ có cái cảm giác rằng thật sự vẫn chưa có gì cả .... nó thì ko nói .... cả a cũng vậy !
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Gặp em tình cờ và tình cờ hơn đúng cái ngày em nhận ra người em từng yêu ở phương trời nào đó đang lừa dối em , phản bội chính em và trớ trêu thay người làm anh ta thay đổi lại chính là chị gái mình , buồn em nói : giờ ai tán em em cũng đổ ..
    Dịu dàng và tinh nghịch là ấn tượng đầu tiên về em , cái cách em ngại ngùng khi tôi đề nghị em hát tôi nghe , em hát và đánh đàn , quay lưng lại và hát , tôi biết lúc này em đang nghĩ về người ấy , bất chợt tôi nhận ra giọt nước mắt trên gò má em , em đã khóc , nhưng vẫn ngượng cười khi nhìn tôi .
    Em học sáo ở nhạc viện HN , âm nhạc cũng là sở thích của tôi , sự đồng cảm khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ .
    Mới chỉ gặp 2 lần thôi nhưng cái cảm giác được bên em thật vui , e dè nhưng vẫn bạo dạn , em hát tôi nghe mà chẳng dám nhìn vào mặt người nghe , sao những lúc như vậy tôi cảm thấy em đáng yêu biết nhường nào .
    Sắp hè tôi và em rời HN về QN , ở nơi đó liệu toi có chiếm được cảm tình nơi em ???????????
  3. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Máy anh báo có tin nhắn.Thấy anh cười.
    Hỏi.
    Lắc lắc cái đầu : " Một con bé, em à !"
    Im lặng.
    Anh cau mày : " Thôi nào,đâu có phải anh làm quen với con bé đó.Nếu em cứ vậy thì ghen cả ngày mất.Em hiểu anh mà ! "
    Em hiểu - Mình buộc phải hiểu ý nghĩa của 2 từ đó sao?
    Hai đứa đi bên nhau mà sao im lặng ,đường đông người mà sao thấy xa xăm...
    -----------
    - Em mới quen 1 anh chị ạ. Anh í hiền lắm,người lớn nữa,lại còn vui tính... Có lẽ,em sẽ yêu anh ấy mất !
    Nhìn em hạnh phúc thế bỗng tim thấy nhói.Cười ,một cái nhếch mép đủ nhẹ để em không nhận ra.
    Quá đủ cho những gì mà em " vô tình " làm với mình trong suốt thời gian qua.Liệu mình có phải là một đứa "thù dai" không nhỉ? Mình quá mệt với việc phải quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi.Nghĩ cho bản thân chút đi - Đó có phải là một lí do cho sự bao biện không nhỉ?
    -----------
    Buổi gặp mặt,mọi người đã nói rằng em và anh rất đẹp đôi.Em lắc đầu,cười. Nhưng anh không thấy.Mà nếu có thấy thì sao nhỉ?
    Ngã xe - Anh qua.Không nói gì nhưng em biết anh cũng xót lắm.
    Em lại ngã xe lần nữa,có lẽ lần này anh không biết.Anh còn đang bận với buổi gặp gỡ của mọi người.Chỉ đơn giản là không có em. Vây quanh anh có biết bao cô gái.Họ khen anh đẹp trai,họ cười vì những câu chuyện hài mà anh kể,họ đưa những ánh mắt thẹn thùng ,một cái liếc ngang... về phía anh,... Liệu anh có nhớ tới em.Và anh có bao giờ tự hỏi : " Tại sao hôm ấy em lại không đi? "
    Cuối ngày,anh cũng biết được câu trả lời ấy.Anh qua,hỏi han xem em thế nào. Em cười : " Vẫn còn khoẻ lắm! "
    -----------
    Tối đó,em đã tắt máy.Cho dù biết có người đêm ấy sẽ gọi ,sẽ lo lắng.Và em biết sớm mai khi thức dậy,bật máy lên sẽ là rất nhiều dòng tin nhắn. Nhưng... em cũng chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa.Chẳng hiểu sao lúc này đây ,em lại tự cười thầm với trò chơi do chính 2 người đặt ra và tự gây đau khổ cho nhau. Em tàn nhẫn ư?Đừng nói với em như thế !

Chia sẻ trang này