1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi thứ dường như tồi tệ đi chính là lúc em ko được buông xuôi .
    Khoảng lặng và sự cô độc _ những lúc như thế thấy hiểu bản thân mình hơn , hiểu người khác hơn và trưởng thành hơn . Có phải những lúc như thế là những lúc đối diện với chính bản thân mình và cuộc sống . " Xét cho cùng , mai là 1 ngày mới ...."
  2. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi you !
  3. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tôi có bế tắc. Tôi hiểu. Và hình như tôi luôn cố gắng để che giấu nó. Đôi khi tôi thấy những người xung quanh tôi cũng có những bế tắc. Và họ cũng dường như muốn cố gắng để che giấu điều đó. Con người vì kiêu hãnh nên luôn muốn mình là khách mời của một lễ hội hóa trang.. Gió thổi cờ động, gió không động cờ không động mà bản thân tâm con người động. Bản chất sự việc hiện tượng không xấu nhưng bản thân tâm con người xấu nên nhuốm cho nó cái xấu, đặt tên nó là xấu. Tu trăm năm mới được đi cùng thuyền, tu nghìn năm mới cùng chung chăn gối. Sau nghìn năm biết còn gặp nhau bao lâu? Bế tắc là ảo, sống mới là thật.
    Vài dòng suy tưởng, tuỳ lòng người hiểu!
    Hòa cùng gió mát trăng thanh,
    Có cả ngọc ngà và châu báu.
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống như lời Phật dạy , nhưng có lẽ đúng .
  5. loithienthu

    loithienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    The tu bao lâu thì dược thành tri kỉ hả bạn ruanrihui? Tớ chỉ quan tâm đến mỗi điều đó thôi, để xem sự kiên nhẫn của tớ có được đền đáp xứng đáng hay không ấy mà!
    Như bạn nói, tâm con người xấu thì nhuốm luôn cái xấu lên mọi thứ? Vậy bạn đang bế tắc? Nhưng liệu bạn có cho rằng tâm của bạn đang bế tắc nên bạn nhuốm lên sự vật một màu sắc bế tắc hay không?
    Tớ đã có những lúc nghĩ rằng "tôi gặp nhiều bất hạnh như vậy, phải chăng là vì tôi đáng bị như vậy?", nhưng rồi tớ lại nghĩ rằng, mình là người tốt, mình đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống. Và thế là twf đó tớ cố gắng nhặt nhạnh mọi điều tốt đẹp, gìn giữ nó, nâng niu nó, làm cho nó được bền lâu. Và cũng thấy cuộc đời mình không đến nỗi nào nhw mình vẫn nghĩ!
    Có nhiều khi tớ cũng thấy bế tắc, nhưng đó là những lúc tớ thực swj không biết là mình đang muốn gì. Liệu lúc này bạn có như vậy không?
    Gió mát trăng thanh là ngọc ngà
    Sóng to bão cuộn là những ngọc ngà được đem cắt gọt cho sáng long lanh! Bạn chọn cái nào?
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu vì sao , tôi lại có những ngày căng thẳng như vậy , mỗi khi trở về phòng tôi không tìm được sự bình yên , lũ bạn cùng phòng chúng làm Gen cảm thấy quá ầm ĩ , mệt mỏi , , kể cả tiếng nhạc cũng làm Gen ,khó chụi , đi xuống vườn cây của trường và ngổi như chết lặng , lúc ấy trong Gen xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ nhưng những cái cây ,và bầu trời có những ngôi sao đang lặng lẽ sáng lấp lánh những bí mật làm Gen
    thanh thản ,chỉ muốn giữ mãi cái khoảng lặng đó ...Nhưng anh tự quản chuẩn bị ...đóng cổng kí túc
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp mừng cho bạn có người chăm sóc, nâng niu, lo lắng thì đã kịp thấy ưu phiền. Ừ thì có phải lúc nào cũng là cứ yêu thì được nâng niu lo lắng chăm sóc đâu?
    nói ra sợ bạn nghe tủi lòng vì biết bạn yếu đuối lắm. Nhưng kể cả nhiều khi chỉ vì người ta vụng về mà mình cũng đành phải chịu cơ mà?
    ..ừ, vẫn biết là chẳng được như thế đâu nhưng mà đã hy vọng vào một ai đấy rồi thì vẫn mong được lo lắng và chiều chuộng. Dẫu điều mình thấy là một trời một vực, nhưng dẫu có là ảo tưởng thì vẫn thất vọng cơ mà, và thất vọng là sự thật phải không?
    ..ừ, nhiều khi thấy mình nói bao nhiêu rồi cũng vẫn thừa, nhủ lòng đừng nói, nhưng có thể những điều này biết đâu bất chợt làm chị ấm lòng? ừ, tuy là chị nhưng thấy bé nhỏ lắm. Vì yếu đuối hơn rất nhiều.Yếu đuối hơn rất nhiều vì trông đợi hơn rất nhiều và hy vọng nhiều hơn rất nhiều, trông đợi vào những điều giản dị .. Cuộc sống tẻ nhạt quá phải không? nhưng biết đâu ta chưa đủ sức nắm giữ được những điều nhỏ bé tầm thường trong cuộc sống? yêu được vẻ hiền lành thầm lặng mà không chỉ đơn giản cho rằng, công nhận là nó đáng quí. Mà cũng có thể là một ngày nào đấy ta thầm cám ơn cái lí do khiến cho ta có thể chán ngán thất vọng bởi vì nó cho ta những lí do để ưu phiền, đủ sức thu hút được tâm trí ta khỏi sự bình lặng..?
    Một tấm chân tình là thứ khiến linh hồn ta yên ổn, đừng trông đợi những điều thú vị thì sẽ không thấy nhàm chán. Rồi cuộc sống sẽ kéo ta vào những lo lắng buồn phiền khác. Cũng như phải dẫn tập quen mọi thứ đáng ghét trong môi trường làm việc mà ta phải thích nghi, đúng không? Phải quen thôi... điều ấy cũng dễ mà.. một tâm hồn luôn đi tìm thì sẽ chẳng buồn chán lâu được.Mà lí do không rơi vào người này sẽ rơi vào người khác.Không vì lí do này thì vì lí do khác.Cái anh chàng tội nghiệp đáng thương quá mà, phải không? Mình không dung người thì ai dung mình đây? tất nhiên khi chị muốn điều đó thì chị đã mạnh hơn rất nhiều? ok?
    Mà cái con người lăn lộn ngoài cuộc đời kia có gian trá khó bảo thì rồi không chóng thì chày cái thói đó cũng sẽ thuộc về mình , tuy sẽ có thể bị chích đau đấy, nhưng thay cái vỏ mình phải cố gồng mình tạo ra có tốt hơn không.Hãy để anh ấy ghánh thay điều ấy, hãy để anh ấy là lí do buồn phiền, biết đâu niềm vui sẽ đến, bằng cách này hay cách khác, rồi chị sẽ thấy..
    dẫu về đâu thì cũng tốt thôi mà?
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Em tìm mãi mới thấy cái toppic trôi tuồn tuột từ đời nào. Giận lắm đấy nhé. Trong cuộc sống thì không phải lúc nào cũng gặp nhau. Mà gặp rồi thì không phải bao giờ cũng nói và nói hết được những gì muốn nói. Đã muốn coi nơi này là sự nối tiếp tinh thần để không đứt đoạn nhưng xem chừng cũng khó.
    Kể lể mãi quanh đi quẩn lại thì thấy con người thảm hại, vô dụng và yếu đuối quá. Nhưng người chót sinh ra đa cảm, thấy dấu diếm mãi cũng làm em lo. Nhưng lo thì làm được gì? Em ko lo lắng được gì cho ai bao giờ, đúng thực ra là như thế. Nhưng thôi, không lan man nhiều...
    chúc mừng sinh nhật ..!!
    "..chúc vui vẻ, chúc bình lặng và thản nhiên, chúc sớm lấy chồng và chúc luôn cả ông xã may mắn.."​
    có một người mẹ thương yêu thực thà, dù nhiềuu lúc nói nhiều những điều không cần thiết,
    có một người bố nuông chiều, dù đôi lúc " chữa lợn lành thành lợn què "
    có một ông anh bệ vệ tuy không giúp được gì nhưng thà biến đi cả ngày còn hơn là ở nhà làm ngứa mắt
    có một ông em bò mộng nhưng biết nghe và biết sợ lại cả biết ngoan,
    có một lũ loách choách cãi nhau và làm mình mệt để mau chóng hết giờ làm,
    có một lũ lau nhau để ép thằng cha nhà mình uống bia nhưng lại sẵn sàng để làm chỗ trú và hậu thuẫn khi mình muốn làm một phi vụ "trốn"
    quan trọng hơn là có một người để giận, để hờn, để tức, để được làm lành và "together". Có những bổn phận và một gia đình lung ta lung tung để chăm lo, để duy trì ..
    Chúc đã biết yêu lại yêu thêm cuộc sống thực sự mà chị có!


  9. tiop

    tiop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô độc : đôi lúc là sự sợ hãi vô tận và có khi là niềm tin tột cùng
    Khoảng lặng : đôi lúc là nơi lần trốn vô tận , có khi là sự hoang mang tột cùng .
    Triết lí tí cho vui , không thì ...... buồn . .... cuời
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lúc con tim anh chợt khóc
    Đó là lúc anh sắp phải xa em
    Chỉ 1 lần hay sẽ là mãi mãi
    Vì ngày mai anh ko thể yêu em
    Nhưng hôm nay sẽ là tất cả.................

Chia sẻ trang này