1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc hết, cũng không đọc kỹ và đương nhiên cũng sẽ chẳng có một lời khuyên hay nhận xét nào cả.
    Tôi chỉ muốn nói một điều mà tự mình rút ra, đó là không nên vào đây nhiều quá. Vào đây không phải là cách giải quyết mà chỉ tạo thêm nhiều mâu thuẫn mà thôi, nguy hiểm nữa lại chính là mẫu thuẩn bên trong mình.
    Cuộc sống biết bao niềm vui - không hề văn chương hay sáo rỗng. Chỉ là mình có nhìn thấy kg mà thôi. Mà vào đây rồi là chỉ nhìn thấy mình, vậy nên chỉ có buồn và buồn.
    Những điều bất công kg hẳn là bất công, tốt đẹp chưa hẳn là tốt đẹp. Nên làm sai một hoặc nhiều lần để yêu đời hơn, thấy đời đẹp hơn....
    Câu "lao động mang lại hạnh phúc" là của ai ý nhỉ?
    Câu này đúng đấy!
    Người là ánh sáng của đời tôi !
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chị nói đúng , có lẽ tại em chưa dám đối mặt với mọi chuyện , mọi vấn đề nơi em , hôm nay bạn thân của em viết mail cho em nói là em chưa sống cho em .Em cũng ko thể nào thay đổi được suy nghĩ của mình .Nhũng gì mà người ta tuởng là nền tảng , là thần tượng thì khi nó đổ vỡ người ta chả biêts tin vào đâu cả , em cũng là 1 người như vậy , em là 1 đứa trẻ bi quan , cái em cần là 1 thứ đơn giản , nhưng rất tiếc lại ko có .Bây giờ em ko thể tin vào ai mặc dù em rất muốn , ko dám đặt tình cảm của mình vào ai vì em sợ 1 lần nữa mình lại ngục ngã , mà lần này mà ngã chắc em ko thể đứng dậy nổi .Em thấy mình quá yếu đuối và cô độc , nhưng lại cứ nói là ko sợ , 1 người tự tin à , chắc là không chị nhỉ ,
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thấy phòng rỗng quá .....hình như trong lòng cũng vậy.Buồn buồn mà chẳng buồn vì cái gì ...bực thật.
  4. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc hết, cũng không đọc kỹ và đương nhiên cũng sẽ chẳng có một lời khuyên hay nhận xét nào cả.

    Xin lỗi nếu như bạn nghĩ rằng tôi quá kiêu ngạo nhưng thực sự giotcuoithu không cần đến một lời khuyên hay nhận xét
    Đơn giản giotcuoithu chỉ cần sự đồng cảm
    Nếu thực sự đồng cảm thì người đó sẽ lên tiếng, đã không ít lần giotcuoithu nhìn thấy nickname của bạn và giotcuoithu cũng đã không ít lần tự hỏi thật ra con người bên ngoài những dòng chữ mà giotcuoithu đọc là như thế nào?
    Những điều bất công kg hẳn là bất công, tốt đẹp chưa hẳn là tốt đẹp
    Phải chăng đây là sự phủ định của tính tuyệt đối trong một vấn đề
    Còn đây:
    Câu này đúng đấy!
    Là sự khẳng định của tính tuyệt đối?
    Bạn ơi bạn có biết đến thế nào gọi là sự mâu thuẫn khi cố tình vặn vẹo người khác bằng cái giọng bàng quang của mình không?
    Những gì thoáng qua
    Sự lạnh nhạt
    Đó là những thứ mà giotcuoithu sợ và cảm nhận nó rất nhanh nhạy.
    Những lúc mệt mỏi khi phát hiện ra rằng trí thông minh và khả năng của mình là hạn định
    Chẳng muốn so sánh sao mình kém cỏi hơn người chỉ còn biết cố gắng và cố gắng
    Lúc đó ước rằng mình có thể nói ra tất cả với ai đó
    Nhưng điều đó mới khó khăn làm sao
    Muốn tìm một bài hát để tặng người bạn mà tôi chưa từng biết mặt nhưng hiểu và cảm nhận được những gì mà nhóc đó nói nhưng chẳng tìm thấy
    Chỉ biết nói rằng:
    Try your best !
    Not only for you but also for people who love you!
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hì, quả thật nếu đọc lại thì mấy từ "lời khuyên" hay "nhận xét" có vẻ không được ổn cho lắm, nhưng thực chất nghĩa của mấy từ đó không hẳn là vậy bạn ạ. Trên forum này, mấy từ đó chỉ gói gọn trong từ "trả lời" mà thôi. Chắc bạn hiểu ý tôi. Tôi không thể nói rằng chẳng có một "sự trả lời" hay "sự đồng cảm" nào, đúng không? Nếu tôi nói là "không ý kiến" chắc cũng lãnh "hậu quả" vậy thôi.
    Nếu bạn đã từng biết nick tôi, chắc bạn cũng biết tôi đã cần sự đồng cảm đến thế nào của mọi người trên forum này. Và tôi hiểu mỗi người trên này đều mong muốn có được một sự đồng cảm cho riêng mình. Tôi post những dòng đó không phải để vặn vẹo ban(!), tôi cũng khong mong tìm được sự đồng cảm của bạn. Tôi chỉ muốn nói ra ý nghĩ của mình, nói cho chính mình, nói với bạn, và nói với Passion_girl. Cô bé đấy là "sự đồng cảm" của tôi, và tôi hy vọng đồng cảm được với cô ấy. Thế nên ngay từ đầu tôi đã phải nói là tôi kg nắm bắt được chuyện và tâm trạng của bạn nên có dám...đồng cảm gì đâu!!!
    Hà hà, mà hình như bạn "vặn vẹo" tôi thì đúng hơn. Tôi không thích "đối đầu". nhất là với phụ nữ, vì toàn bị thua. Vậy nên, mong bạn bỏ qua cho nhé!
    Tôi từng lặn ngụp ở box Tâm sự hơn một năm trời, sự đồng cảm tôi có, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình mất hơi nhiều thời gian và tinh thần vào đó. Tôi thấy nó làm ý chí của tôi giảm đi, không còn cố gắng được nữa. Không vào đây nữa, tôi thấy tinh thần mình sảng khoái lắm.
    Vài lời như vậy thôi, chúc bạn vui vẻ!
    (mà cái câu "lao động mang lại hạnh phúc" là đúng lắm đấy, nhất là lâo động công ích!!!)
    Người là ánh sáng của đời tôi !
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thân mến,
    cũng giống như việc trả lời trong các chủ đề ở đây,nếu nói những lời thông cảm tốt đẹp thì thành ra nhìn đâu cũng thấy những lời như vậy, lời chia sẻ nào cũng gần giông giống nhau ..nên đọc nhạt toẹt, nghe nhàm tai, dù là mình có cảm thấy thành ý hay không.
    Pgirl nhiều lần định trả lời,nhưng rồi lại xoá đi vì thấy những điều mình nói chẳng có ý nghĩa gì, dù trong lòng có cảm thông.
    cũng như vậy, nếu trong cuộc sống , bạn có mệt mỏi không khi lúc nào buồn chán cũng được nghe đi nghe lại những câu động viên cũ mèm chán tai, đúng và hợp lý + xưa như trái đất ?
    pgirl không bao giờ muốn làm bạn bè và những người xung quanh mình phát ngấy lên với kiểu chia sẻ của người tốt. Gặp ai cũng tốt cả,nói nhưng câu đúng chuẩn mực và ngữ pháp của những người tốt, kiểu "tôn tốt "
    anh Here chắc là ở TS nhiều, đọc mãi rồi nên ngán, trả lời kiểu đó là đúng logic (nhỉ ? )
    nhiều khi nói ngắn gọn giống như lạnh nhạt, và nói thật dễ làm người ta khó chịu và hiểu lầm, nhưng mà nếu như vô tình thì có những người không hơi đâu mở miệng.
    anh Here nhá,anh có nhớ khi anh xây cái nhà đầu tiên của mình anh giữ nó như thế nào không?
  7. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
    Được giotcuoithu sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 07/12/2003
  8. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ấy,các bác định làm zì đấy,đinh "nhào zô"hay sao mà khiếp thế???nhất là bác Giọt cuối thu ý
    Này,nói nhỏ nhá:đánh nhau thì đánh khe khẽ thôi,đang đợt Sea Game ,đánh nhau là chú công an bắt đấy ,sợ chưa?
  9. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao lại xoá bài đi thế bạn Giọt cuối thu? Mấy hôm trước đọc rồi nhưng kg kịp trả lời, nay thì mất tiêu rồi, may quá!
    Thật sự là tôi không muốn quấy nhiễu bạn đâu, càng không muốn làm ai buồn và cáu giận cả!
    Vui vẻ lên nhé!
    Người là ánh sáng của đời tôi !

Chia sẻ trang này