1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng Lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Tigon1007, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khoảng Lặng trong cuộc sống

    Tôi hay lặng lẽ nghe nhạc ở DIY cafe. Một khoảng lặng của tôi
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-o82.1jEidKowldGkD8OBkJQ-?cq=1&p=3#comments
    Lặng lẽ khi đọc xong tác phẩm "Xin lỗi em chỉ là con đĩ"
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-o82.1jEidKowldGkD8OBkJQ-?cq=1&p=3#comments
    Lặng lẽ khi đọc xong tác phẩm "Xin lỗi em chỉ là con đĩ"
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đây là nôi nghiêm túc, không thích những bài như bạn
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đây là nôi nghiêm túc, không thích những bài như bạn
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay, tôi và anh bạn đi dạo dọc sông Đồng Nai.
    Tôi nghịch ngợm viết nhưng dòng chữ sau lên 3 cây cột:
    1. Sống ở trên đời cân có 1 tấm lòng
    2. Ngày xưa tôi đi tìm thượng đế , nhờ người giải hộ nghĩa yêu thương. Ngày nay, tôi đi tìm thượng đế xin chiếc bình về đựng lệ đau thương
    3. Cứ ngỡ trần gian là cõi thực, cho nên tất bật đến bây giờ.
    Tôi, có cái tâm đối với cuộc sống. Song có những cái tôi ngoài tầm tay với. Đối diện với những đứa bé gái lang thang ngoài hè phố,chúng rất dễ dàng bị xâm hại ********. Tôi rất muốn nói với chúng về điều đó, song không thể và không biết chúng co hiểu không. Vì dưới cái vẻ mặt bất cần đến đáng thương của chúng, tôi lại chùn lại suy nghĩ của mình. Và đêm về tôi lại thao thức.
    Cuộc đời rất cần những điểm tựa, tôi tư hỏi: đểm tựa của chúng ở đâu?????
    Lại chợt nhớ về bài hát Đứa Bé.
    Thôi thì thở dài 1 tiếng, lực bất tòng tâm
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 04/06/2007
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay, tôi và anh bạn đi dạo dọc sông Đồng Nai.
    Tôi nghịch ngợm viết nhưng dòng chữ sau lên 3 cây cột:
    1. Sống ở trên đời cân có 1 tấm lòng
    2. Ngày xưa tôi đi tìm thượng đế , nhờ người giải hộ nghĩa yêu thương. Ngày nay, tôi đi tìm thượng đế xin chiếc bình về đựng lệ đau thương
    3. Cứ ngỡ trần gian là cõi thực, cho nên tất bật đến bây giờ.
    Tôi, có cái tâm đối với cuộc sống. Song có những cái tôi ngoài tầm tay với. Đối diện với những đứa bé gái lang thang ngoài hè phố,chúng rất dễ dàng bị xâm hại ********. Tôi rất muốn nói với chúng về điều đó, song không thể và không biết chúng co hiểu không. Vì dưới cái vẻ mặt bất cần đến đáng thương của chúng, tôi lại chùn lại suy nghĩ của mình. Và đêm về tôi lại thao thức.
    Cuộc đời rất cần những điểm tựa, tôi tư hỏi: đểm tựa của chúng ở đâu?????
    Lại chợt nhớ về bài hát Đứa Bé.
    Thôi thì thở dài 1 tiếng, lực bất tòng tâm
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 04/06/2007
  8. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho tôi xin địa chỉ trang web để đọc chuyện "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" được không?Cám ơn nhiều nhé
  9. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho tôi xin địa chỉ trang web để đọc chuyện "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" được không?Cám ơn nhiều nhé
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đường link ở trên đó bạn ơi

Chia sẻ trang này