1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng trong ngày...

    - Nhiều người khen Tôi hát hay. Tôi có gen từ mẹ. Tôi tự hào, nhưng có ai biết Tôi và chỉ có Tôi thường gào lên như 1 con điên 1 mình , như thế và chỉ như thế và Tôi bắt đầu Điên.

    - Di Cảo thơm, mặc dù ghét triết lý sách nhưng vẫn lọ mọ xem có quyển nào vớ vẩn như mình ko. Chẳng tìm đc gì ngoài 1 cái huy hiệu "mặt nạ phủ đầy mặt nạ - Mặt nạ cười dèm pha giả dối" Trích thơ Queen. Muốn mua để chứng thực điều đó và đã mua.

    - 18t. Cảm nhận đc giá trị của Gia đình.Muốn trở về.Muốn hôn đôi chân trắng thơm nhưng gầy gộc của mẹ. Muốn hôn vào trán đứa em gái bé bỏng và chọc ngoáy cho nó tức phát điên rồi dỗ. Muốn tỉ tê với chị về all mọi chuyện và giải thưởng chị vừa đạt đc.Muốn ôm ba và tựa vào cái lưng rắn rỏi lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho đứa con gái bé bỏng của ba. Học cách yêu gia đình và chờ đợi...

    - ĐI nhà sách. Toàn những quyển sách đầy triết lý ẩm ương về c.đời. Nghe đến phát ngán lên đc, huống j phải cầm lấy 1 quyển và xem xem nó đag viết j mặc dù hoàn cảnh bây giờ tự an ủi là nên tìm 1 quyển nào đó tựa đề là Dám thất bại hoặc Thử lần nữa. Tìm Linh nhưg chẳng thấy. Thấy Bóng đè của Hoàng Diệu, viết thật quá, phải dùng từ nào để d.tả đc cái chất đó nhỉ, mình chưa rõ...

    Tôi hay là mình hay là Queen, chuyển đại từ nhân xưng liên tục, xưng là Queen lại cho dễ gần nhé, miễn là Queen thì sẽ xưng hô với bất kỳ ai cũng là thân thiện cả. Anyway,
    Miêu tả về Queen lúc này nhé:
    - QUeen - thất bại nhiều - đang đỉnh cao của tuyệt vọng nhưng cuồng yêu (yêu nhưg ko biết yêu ai!)

    Mưa giằng xé tim tôi cào xé con người tôi giết Tôi như chính Tôi giết Tôi. Kể cả những con người ở cái chốn này cũng đag giày vò Tôi và giết chết tâm hồn Tôi.

    Tháng 9 đến.Mùa thu RỒi à!
    Bỗng tỉnh mà thực tế lại chẳng biết đã tỉnh chưa. Muốn uống, muốn uống, uống nhiều, nhiều nữa vào... Sao nhói lòng quá, nhói đến đau dớn, như rỉ máu...THấy đau và đau....
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Mưa ! ,
    UH , thì Huế mà , có gì lạ chứ , ..., mưa ,
    Nhưng cái âm thanh ấy , ... sao đến bây giờ mình mới biết ?
    Con bạn ngủ bên cạnh mình thở đều đều , tiếng thở , hic , nhớ mẹ , ngày xưa , mẹ cũng ôm mình như thế , Tiếng mưa cũng buồn buồn...., mình thích nghe tiếng mẹ thở , Và tiếng của những tàu lá chuối phơ phất trong mưa...
    Căn nhà cũ , những đêm mưa , cả nhà chen chúc trên một chiếc giường " Còn mình thì hay nằm mơ thấy ma nên cú tranh nằm với mẹ ...
    Điện thoại kêu , Chị ở bên kia gằn giọng " Về ngay tức khắc " , hic , khoảng lặng của tôi ...
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa !
    những giọt nước cứ rơi độp độp xuống mái tồn . Căn phòng bớt lặng câm , nhưng sao nó vẫn iêng ắng dể sợ .....Mình đang nhìn mình sao ? khuôn mặt mình như một kẻ vô hồn , nhìn vào tấm gương con . Và cười . Chợt sợ gương mặt mình ,,,,,,,,,,,,Mình đã tạo cho mình chiếc mặt nạ thật hoàn hảo. ,,,,,,,,Cuộc đời thật dài , biết bao giờ mình mới đủ can đảm để lột nó ,,,,,,
    Để rồi mưa ! và cứ thế trôi chảy !!!!!!!
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Hic , mưa , sấm chớp điên cuồng , Rồi .lại trong trẻo , ngây thơ !
    Huế thật đỏng đảnh ...
    Nắng thuỷ tinh...
    nụ cười của cô bạn cũng trong trẻo hơn ...
    Đêm nay , trời có lại mưa ????
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  7. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thaks những con người này....
    Mình sợ cái cảm giác đơn thân 1 mình ....... thường post và độc thoại 1 mình thôi........ Bởi khó có ai hiểu...
    Đã bắt đầu và sẽ tiếp tục....
    CÁi gì đến rồi ắt nó sẽ tự đến.... Thôi rồi! ĐỜi thật gàn dở nhưg vẫn phải niềm nở. Triết quá nhưg chì chiết nó thì quá sai. Bây giờ chẳng còn chút hơi sức đâu mà ngồi than và vãn về 1đống q.khứ đau khổ kia.
    Ôi! Sao lại thế này kia chứ, sao lại thế kia kia chứ.
    Quá gàn dở!
  8. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Rượu.
    Ko ngờ cái thứ chan chát ấy mình lại có thể nuốt ực 1 hơi dễ dàg đến như thế. Rượu là gì? Là thứ người ta uống để tiêu sầu hay vì thói quen hay vì nghiện? Còn mình? E là cả 3. Ôi, mình đag nói trớn quá lên rồi. Có ông anh nào đó bắt đầu suy nghĩ jì đó khi đọc đc cái này, or có bà chị nào đó khình mình khi tình cờ chộp đc loạt từ này. Sori sori, rất sori. XIn lỗi bày tỏ sự ân hận và mình nhàm chán khi nghe loạt từ này (The unforgiven!). Quay lại vấn đề rượu. Mình thề là mình ko nghiện nó hay đúng hơn là ko thèm uống nó, mình uống chỉ để uống. Uống đôi khi để nuốt hân (như Mị,...haha!), uống để đc say, muốn say 1 lần để biết thế nào là say mà rốt cục càng uống càng tỉnh.......(mama n papa plz forgive me....)
  9. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Vi Linh cũng vài câu thơ ám ảnh đến lạ lùng:
    Trong bóng tối mới tinh vẫn bài ca hoang dã
    Tôi ứa máu những câu thơ cầu siêu
    RÁch cằm ngã, đêm đơn độc
    Ko còn đắm say, ko còn khát khao, all đã kết thúc...
    Mình nên khóc, và sự thật là đa khóc như 1 đứa trẻ 8t ngày xưa. Chưa bao h muốn nhắc lại, chỉ muốn chôn vùi và biến đi 1 nơi nào đó thật xa, 1 nơi sẽ ko ai biết mình là ai. Muốn ai đó ôm lấy và che chở, cần 1 bờ vai quá là đòi hỏi lắm ko? 1 bàn tay đưa ra kéo lên cũng đc, có ko?
    ĐỜi thật dở nhưng vẫn phải niềm nở...
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hình như con bé này bị....bảy cái Tình!

Chia sẻ trang này