1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Vừa 1 mình từ CV Hoàng Văn Thụ về, cố nhồi nhét môn V , thi thoảng kèm chút câu hát ca để thấy đời mái thoải, môn A vẫn chưa quên hết, nhưg có nguy cơ, may mà tự mình có thể cứu vãn đc. Ôi! 1 buổi sáng ko lãng phí chút nào, phải chăm lên chút nữa bé Gim của tôi ơi!
    - Sẽ viết tiếp những gì còn dang dở của Ngày hôm qua, có nên khi nt hỏi Z câu ấy ko, bỗng nhiên thấy mình sao ngốc quá, có lẽ là ko nên, nhưg làm sao rút lại đc nữa...
    - Còn 1 tháng 4 ngày nữa mình sẽ về nhà, cả về phố nữa, ừ , ko biết sẽ ra sao, mọi ng` vẫn hay trêu, hay trêu lắm nhưng dẫu sao thì vẫn mong mỏi đến ngày đó, rất mong...
    - 31/12 có 1 sự kiện đặc biệt, phải, Gim ngố sẽ solo 1 bản guitar ở trường, cả sing nữa chứ, mình sẽ có cả phòng là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn, phải cố lên, KeEp R0ckin''
    - Quên. Mình vừa cắt tóc, nói đúng hơn là cắt trc'' Noel đúng 1 ngày, lần này thì cắt tóc ngắn cũn cỡn, để xoã (cho bay bổng, giống hồn ma...hê hê!), nhưg mà hình như cũng ổn lắm...
    - Với Gomet! Chỉ là sự lặng im nói, lặng im cười! In silent night!

  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni trời mưa tầm tã, ngồi một chỗ chẳng biết làm chi. Mưa làm tan kế hoạch chụp ảnh của ta. Toàn là những thứ linh tinh vớ vẫn, yahoo mesenger thì cũng ko vô đc. Ngồi nghe tiếng mưa. Ở đây vắng lặng, mọi người ai cũng tìm một góc và làm việc của họ, chẳng ai để ý đến ta. Viết lung tung cho đỡ chán!
  3. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Post lên thơ Gim viết cách đây gần 1 năm, đọc, thấy nhớ những ngày ấy, thấy nhớ cả những khoảnh khắc thoáng qua khiến bao nhiêu kỉ niệm ùa về, ko còn đc như ngày hôm qua, nhưng dường như vẫn còn dẫu là 1 chút:
    Đi tàu chợ
    Chuyến tàu rẻ tiền trong nhịp sống hối hả người người tiết kiệm tiền
    Dừng từng bến đỗ, nhường chỗ cho Se, Tn, E đắt tiền ối người không bao giờ với tới
    Tu xịch xịch tu... đầy mệt mỏi như người tuyệt thực 3 ngày chạy theo một chiếc xe Ford đời mới xin ăn
    Không ai thích mùi vị mỏi mệt đó cả
    E chỉ có cô khoái ngồi lâu trên những chuyến tàu như thế
    Cô yêu mùi bình dị, yêu tiếng ồn ào của những chuyến tàu hàng chợ, yêu mùi khô khốc nhiều khi tởm lợm của amoniac, yêu bánh lọc bà bán hàng rao, yêu những cơn gió thổi ***g lộng tạt qua ô cửa tàu, yêu những con người chân phương hiếm khi giàu có đủ tiền mua vé hạng sang, yêu nhiều, nhiều nữa những thứ mộc mạc giản đơn chỉ thuộc những chuyến tàu chợ rẻ tiền.
    Bởi với cô - Yêu đồng nghĩa với Hi vọng
    ************
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Em như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đèn dầu xưa quán khuya lạnh giá...
    Ko lạnh nhưg vẫn cảm nhận đc sâu thẳm cái giá lạnh của mùa đông buốt giá...........

  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hehehehe
    không ngờ bé gim con trẻ mà sâu xa đến vậy.
  5. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Thôi nào Lép đại ka ơi .... ,
    sáng ni ra ngồi CV HVT học bài chợt có ý tưởng , máu KD lại trỗi dậy rồi, cái này kiếm đc ng` chắc làm đc
  6. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    SG mùa của những kẻ thèm mưa
    5h30 chiều mồng một tháng một
    - khoảnh khắc của ngày đầu năm khi Tôi mò mẫm trong bóng tối của ngày oi bức , của ngày khát cháy những cơn mưa , dù là cơn mưa đổ xuõng đổ xuống vì nịnh bợ Tôi, vì mưa như chuyện thường ngày ở huyện người người vẫn thường hay nói!
    Khao khát khao khát đến cháy cổ một cơn mưa dù chỉ là rào xé ngang kéo phăng bức màn vô hình Trống Rỗng!
    Và rồi...
    Mưa!
    Tôi ngang nhiên đào thải Tôi khỏi sự trầm uất hi hữu của mọi ngày...
    Tôi tắm Tôi trong mưa chỉ đủ làm Tôi ướt nhoà 1 phần 4 mái tóc loã xoã đang thèm được ướt nhẹp mùi Mưa!
    Tôi tắm Tôi trong mưa chỉ đủ làm Tôi sũng ướt bàn chân trần chạy vùng vằng - bỏ mặc dép lê xịn nằm buồn 1 góc không ai thèm nhòm ngó!
    Tôi Tắm Tôi Trong Mưa
    Tôi Giăng Tôi Trong Mưa
    Tôi Mở Tôi Trong Mưa (mở toang vòm họng gào A....A....A....A)
    Tôi Thèm Mưa!
    ...
    (ướt oà trong Mưa)
    2/1/2k6,lãng đãng tí cho vui, viết lại cho cảm xúc của ngày hôm qua, ko phải là thơ cũng chẳng phải là câu văn ngắn, chỉ là lãng đãng , học đòi thiên hạ tí cho vui, ngồi ngẫm nghĩ và post , thế thôi!
    Cho mày thôi, Gim ạ!
  7. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Em về .
    Chiều nay mưa ướt
    Ướt tóc em
    Uớt đôi vai gầy
    Con đường ,
    Hàng cây xanh lá
    Áng mây buồn trông
    Mắt chiều lệ trong ...
    .....
    Ôi !
    những khi mưa
    nghe lòng ....
    gợi sầu mênh mông
    nghe tình ...
    cuộn về qua song
    còn ai nhớ mong ...
  8. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Ngày của tâm hồn hoang hỏai nắng...
    Tôi muốn viết.
    Nhưng cảm xúc bay biến đâu mất cả.
    Cảm xúc trống rỗng, nghĩ nhiều, buồn nhiều và lại đâm ra ốm.
    Tháng nay cúm, cảm, sốt, viêm họng vậy là 2 lần,
    Tự nhủ rằng phải thoát ra khỏi 1 mớ hỗn loạn những cảm xúc, có thể nếu thế Tôi sẽ yên ổn hơn, vậy mà ko!
    vẫn điên điên
    vẫn khùng khùng
    vẫn dở hơi như thuở hôm qua - ngày nắng say và hoang hoải nắng
    - Vậy đấy!
    Cô ta giờ thèm điên
    - Tôi mới 18t, chính xác là hơn 2 tháng nữa sẽ tròn 19t, Tôi chỉ nghĩ đến thế vào lúc này, mọi thứ khác định bộc bạch thành lời Tôi đều ko biết phải diễn tả thế nào cả.
    1 con điên thì cảm xúc nhiều khi Trống rỗng là đúng rồi.
    - 4U! Gm có hiểu cho W ko, W thật sự buồn, rất buồn, đành lặng lẽ ra đi trong sự âm ỉ cháy của tâm hồn vậy.... Mong là sẽ ổn ...
    - Tôi...
    Tôi...
    Tôi....
    Tôi....

  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/blogviet/2007/01/654224
    Vô đọc bài này!
  10. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko thấy Gim viết chi vậy ? ốm à ?

Chia sẻ trang này