1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì mình hiểu ,cô giáo bé Mưa hát bài gì rồi .Sinh hoạt câu lạc bộ dân gian ở trường ,nghe con bé ấy hát mà nước mắt rớt xuống ........thế mà lâu nay mình lại không biết rằng nó giản dị, bình thường đến thế.
  2. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Tôi vừa tròn 19!
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    HTV................!!!!!
    Sợ nhất là chạm vào nỗi buồn của cậu đấy ! , Sợ mình không đủ ...
    Sợ mình cũng sẽ đông cứng lại mất ! HTV ạ .
    HTV . Gai chỉ dám đứng -xa thôi . Đừng trách Gai nghe !!!
    Dù sao cũng muốn nói với HTV điều này : " Con người ta chào đời cũng bằng tiếng khóc mà...."

  4. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  5. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0


    HTV................!!!!!
    Sợ nhất là chạm vào nỗi buồn của cậu đấy ! , Sợ mình không đủ ...
    Sợ mình cũng sẽ đông cứng lại mất ! HTV ạ .
    HTV . Gai chỉ dám đứng -xa thôi . Đừng trách Gai nghe !!!
    Dù sao cũng muốn nói với HTV điều này : " Con người ta chào đời cũng bằng tiếng khóc mà...."


    Biết làm sao chúng ta quá nhiều lời
    Ở những chổ chúng ta cần nói ngắn !
    Gai cứ sống thoải mái đi , đừng có lo nghĩ gì nhất là những gì có liên quan đến Thùy , thật đấy ,,,,,,,,
    Miễn sao ở khoảng lặng chúng ta thực sự tôn trọng nhau thế là ổn , thực sự Thùy cungcảmgiác sự tẻnhạt của tất cả lắm rồi , dù con sông có bao nhiêu sóng ngầm trong nó, thì cũng chẳng thể nào ngăn dòng chảy về xuôi nên ,,,, chảy mải vô tận
  6. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  7. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ..........
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    @HTV !
    " Sự tẻ nhạt "?
    Có lẽ cậu nói đúng !
    "Khi phần nói lấn hết phần được sống
    Thì ngàn vạn câu thơ cũng trở nên rẻ rúng "
    Nhưng ít ra cậu cũng còn thấy buồn , còn mình ...
    ....................................................
  9. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thôi mà Gai.
    Dù sao những cảm giác này cũng sẽ qua đi khi chúng ta không còn có những cái tôi nổi loạn thời hậu hiện đại nữa
  10. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, những bông hoa xoan trắng xoá , cuộn tròn vào những cái nhìn . Tôi chợt nhận ra tôi của những năm chạy qua nhữg dãy hoa trắng xóa . Tách mình với mọi người , với bạn bè ,,, nhưng chẳng cảm thấy sự bình yên ! chán
    Ngay cả tên một người mặt một người cũng bắt đầu quên nốt , chỉ còn lại sự khó tính và sự tẻ nhạt,,,,, chỉ có tôi mới thấu hiểu!

    Gai ! chẳng biết nói sao cho Gai hiểu được tâm hồn mình , có lẽ trong 4 năm đại học Gai là người có thể hiểu mình ít nhiều nhất! đó cũng là chút an ủi rồi ,,,,,,,,,,,cảm ơn Gai đã tin tưởng mình , ,,, bởi những lúc như thế mình cảm thấy mình đang sống !
    Chúng ta đang sống như một con ngựa tốt ,thảo nguyên thì mênh mông nhẩy aò là vụt chạy , háu chiến , hênh hoang , ,,,,,ai có nhìn thì cười ,,,,,,,,nắc nẻ !
    Gai đang đông cứng lại ư ! còn Thùy thì ko thèm đông cứng ! vậy mà mọi cảm giác cũng tan biến ,,,,,,,,,,,,,,,,
    Những gì trong mình ,,,,,,,,,,,,mình chẳng thể nói ,,,,,,,,,,,(Daquy109___gai)

Chia sẻ trang này