1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Gai lại cảm thấy khác cơ !
    làm gì có thảo nguyên mà chạy , mà huênh hoang , chỉ thấy mình như con ngựa chồn chân , mà chân nọ lại đạp vào chân kia thôi ! HTV ạ !
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Cười mình -tròn nửa miệng
    Khóc mình -vành môi thâm
    Tay cầm duyên mà Quẳng
    Tình về phía xa xăm ....
  3. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lặng thầm trong sự ngủ yên tôi đã bỏ quên...
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Lặng !
    "Anh đã làm gì sai với em ah? Anh có gì không phải hả em ???"
    Tôi tắt máy ...
    Nói gì ? , Ừh ,chi cần tôi nói thôi ,thì bên kia sẽ là " Anh xin lỗi ...''
    Một cái câu đã được cài đặt sẵn ...
    Nhớ ...
    Một người chỉ nói với tôi duy nhất một lần "..A ...xin lỗi ..."
  5. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ lại trở thành con số 0
    Cát bụi lại trở về với cát bụi
    Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa...
  6. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Đẹp!
    chỉ trong một khoảnh khắc.
  7. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Kìm nén cảm xúc vì Vui
    Dù chỉ là 1 chút
    I''m with U...
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    nằm mơ chạy giữa vườn người , gặp Nghẹc , nó cắt tóc ngắn củi , cố gắng chạy tìm nó mà cứ bị đoàn người xô ra ,,,,,,,,,,,,,,,,,lạnh!
  9. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cái topic ni ngộ ngộ. Ai ưng viết chi thì viết. Nỏ biết một ngày mềng có mấy cái khoảng lặng hè? mà cũng ko biết cái khoảng nớ hắn lặng đến mức mô nữa tề.kekekee
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Nó cứ cười , cứ lúng liếng , cứ uống và lại khóc .
    Hầu như tối nào cũng vậy, hết khóc rồi lại cười , cái nụ cười " man rợ "
    Nó như con hổ bị thương ấy !
    Ôm lấy nó mà nghe lạnh cả sống lưng !
    Hic , sao mình không thương nó nhỉ .
    Có thật mình vô tâm không ?
    Kô thể lý giải được !!!

Chia sẻ trang này