1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bác ơi!
    Bác phải sori em đi nhé, bởi vì bác bị ăn món dưa bở to đùng đoàng ...
  2. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Viết lơ ngơ - 1 thói quen quá dở hơi, nhưg ko thể nào bỏ đc.
    - Đám cưới Điệp. Thèm đc làm cô dâu quá - thề là lần đầu tiên trong đời nghĩ đến chuyện này. Mình còn trẻ, còn quá trẻ. RỒi mình sẽ kết hôn, sẽ sinh những đứa con xinh xắn mũm mĩm, sinh liền 3 đứa nhé. Mưa và bão rồi... bão mưa hay là bão lòng minh?
  3. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Khoảng lặng trong ngày...
    Suốt 2 tháng này mọi thứ dường như đều là khoảng lặg. Chữ lặng nghe não nề và buồn quá. chỉ là sự lặng im nói, lặng im cười và rồi nước mắt trào ra tự khi nào ko biết.
    Tự hỏi bao h cho đến bao hhả con Ngố kia? I don''t care, chữ "care" nên đồi thành chữ "know" thì đúng hơn. Mình đag lảm nhảm 1 cách dở hơi khó hiểu...
    - Guitar thùng.
    Ngày nào cũng như ngày nào. Ôm đàn hát - gào và khóc. Sao ko thể tự m` rửa sạch nỗi đau của riêng mình?
  4. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Cả thế gian trở thành 1 bể than với sức nặng khủng khiếp
    Trong số đó có mình!
    - Cái Tôi.
    Ôi cái Tôi mệt nhoài đắng ngoét''
    Tự nhâm nhi ta 1 khoảng hanh khô
    Mắt muốn lắm cái nhìn tươi tắn
    Nhưng đá khô 1 tảng lấp mắt nhìn
    Ôi cái Tôi bao giờ và mãi mãi
    Tự ngâm sâu trong cái triết ngô gnhê
    Không giật mình cũng ko tỉnh giấc
    Chỉ cười nhìn 1 góc nhỏ bên trong
    RÚt cục thì "... chữ Tôi nằm trong vòng chúng ta" đúng vẫn hoàn đúng...
    1 ngày lặng!
  5. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta yêu bởi vì ta nghĩ thế
    đôi khi ta yêu bởi vì ta cảm thấy thế
    đôi khi ta yêu bởi vì ta muốn thế
    đôi khi ta yêu mà chẳng hiểu vì sao lại thế
    đôi khi ta nhớ bởi vì ta nghĩ quá nhiều
    đôi khi ta nhớ bởi vì ta thấy thế
    đôi khi ta nhớ bởi vì ta muốn thế
    đôi khi ta nhớ mà chẳng hiểu vì sao lại nhớ
    mà nhiều khi ta thấy mệt
    có quá nhiều thứ cần phải làm
    có quá nhiều việc chờ đợi được hoàn thành
    ta có thời gian
    nhưng ít thôi
    ta có sức lực
    nhưng vừa thôi
    ta có sự đam mê
    rất nhiều...
    chỉ cần có vậy
    ta đi, đi, và đi...
    mặc kệ ngày hôm qua người ta nói gì
    ngày hôm nay những người quanh đây nói sao
    họ có biết gì đâu
    ta đang trên một con đường
    họ có hiểu gì đâu
    ta đang bước vững chác
    thế rồi
    người ta mang trái tim ta đi theo những câu chuyện tình
    ta yêu
    ta nhớ,
    rất rất nhiều ta thương
    người ta không yêu
    người ta không nhớ
    một chút người ta thương
    bởi thế mà
    câu chuyện tình buồn
    con tim ta máu rỉ
    ta đau đớn
    ta buồn
    ta khóc
    một mình ta với những cảm giác thật thầ, nghiệt ngã
    nhưng không làm sao cả
    ta vẫn bước đi,
    gió thổi sau lưng
    gió ngang trước mặt
    bụi cay lòng mắt
    bước đi, bước đi...
    dấu chân không hằn in
    bởi con đường sỏi đá
    vết chân không để lại
    trên những phiến đá hoa
    gió...
    cát...
    mây mù...
    ta yêu anh, ta yêu ta.
    mà cũng có thể
    ta chẳng yêu ai cả
    rồi một ngày nào đó
    ta sẽ ra đi
    bỏ lại cõi sống tàn
    nhưng còn xa lắm
    và bây giờ ta đang sống !
    ...sống !
    ...sống !
    những cô gái ơi !
    hạnh phúc là gì?
    ta biết đấy
    nhưng ta còn muốn hỏi
    ta muốn nghe những câu trả lời
    Những chàng trai ơi !
    bất hạnh là gì?
    ta biết đấy
    nhưng ta vẫn sẽ hỏi
    ta muốn nghe những câu trả lời
    sáng nay mặt trời mọc
    chiều tối mặt trời tàn
    ngày mai vẫn như thế
    và ngày sau vẫn thế
    sáng nay ta tỉnh giấc
    kéo mình ra khỏi giường
    nhưng ...sáng mai bừng tỉnh
    hân hoan đón ánh dương
    sáng hôm nay là thế
    sáng mai không là thế...
    Một đêm ta thức khuya
    ngọn đèn buồn leo lét
    một đêm ta ngủ sớm
    những giấc mơ đượm buồn
    Một đêm khác qua đi
    ta quên mình đang thức...
    người ta nhận ra nhau
    rồi gật đầu chào hỏi
    người ta tìm thấy nhau
    rồi ngượng ngùng sánh bước
    người ta tóm được nhau
    rồi người ta im lặng
    người ta đúng
    người ta sai
    ta chẳng biết
    ta chỉ biết
    đêm qua
    ta nằm mơ
    giấc mơ của những ngày hôm trước
    người ta yêu
    người ta ghét
    ta làm sao thấu nổi
    chỉ biết
    ngày hôm nay
    ta yêu...
    người ta biết đấy
    trái tim ta đang đập
    người ta biết đấy
    tâm hồn ta chơi vơi
    người ta biết cả đấy
    lòng ta rối bời
    người ta cũng biết đấy
    quay mặt đi thầm cười
    không làm sao cả nếu mặt trời vỡ nát
    mặt trời của ta vẫn sáng ở trong tim
    không ý nghĩ gì vầng trăng kia tròn trịa
    khi mảnh yêu thương của ta ai lỡ bẻ làm đôi
    có kẻ vẽ màu xanh cho quá khứ
    khi có kẻ khác muốn xây mới trên quá khứ đã tàn
    có kẻ dập vùi quá khứ
    khi chính gã muốn xây mới tương lai
    có kẻ muốn
    có kẻ không muốn
    có kẻ chẳng biết muốn hay không
    có kẻ cần
    có kẻ bất cần
    có kẻ chẳng biết cần hay không
    có kẻ cười
    có kẻ khóc
    có kẻ chẳng biết khóc hay cười
    vui sao là kẻ thắng
    buồn sao là kẻ thua
    nhưng thật bất hạnh thay cho những kẻ
    cả đời không biết thắng thua là gì cả
    mặc kệ ngày hôm qua người ta nói gì
    ngày hôm nay những người quanh đây nói sao
    họ có biết gì đâu
    ta đang trên một con đường
    họ có hiểu gì đâu
    ta đang bước vững chắc
    ...sống !
    .....
  6. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục đổi đại từ nhân xưng, chuyển lại thành Tôi đi, Tôi nghe người lớn và chữg chạc hơn hẳn (haha)
    Tại sao tôi lại muốn lấy chồng từ 18 tuổi vậy? Bởi vì:
    - Tôi thấy tôi cần phải lấy một ai đó.
    Vì có chồng kể ra cũng hãnh diện, có còn hơn không.
    -Ngay đến bây giờ vẫn chẳng có người yêu hiện thực kề vai áp má. Thèm quá.
    -Ôi, ôm nhau là sung sướng lắm đó. Ấm áp lắm đó.
    -Tôi phải nói cứng như thể để mong rằng ai để ý.
    -Bản thân tôi có những ẩn ức, khi lấy chồng rồi, những điều đó sẽ được xóa bỏ.
    ( từ ẩn ức, tôi dùng khá thường xuyên cho tôi, bởi vì tôi hay nghĩ, nghĩ rồi còn ghi lại, chính điều đó làm tôi nhớ.
    Nhớ nhưng không nói. Gây ra tâm thức cần bật mí những bí mật dằn vặt. )
    -Cô đơn chỉ làm cho người ta điên loạn thôi. Cứ thử ở trong tù một mình, bạn sẽ nói chuyện một mình, gây ra mất ngủ, héo mòn.
    Tôi một mình gần 17-18 năm rồi, mệt quá. Chồng ơi. Tuổi của tôi không phải là tuổi cô đơn.
    Tôi cũng không muốn sống cô đơn, chỉ muốn thoát ra, giờ vẫn chưa được.Chồng ơi. Cứu thiếp đi.
    Mà nói chung chẳng có tuổi nào được gọi là tuổi cô đơn cả.
    -Đối với tôi trinh tiết khá quan trọng tôi chỉ trao cho chồng tôi ( thì tương lai) thôi.
    Nếu không lấy chồng sớm nhỡ tôi không giữ được? Lấy chồng sớm còn có điểm lợi là sau đó, tôi có thể ung dung li dị, yêu người khác, lang chạ ( eo ơi) bởi vì hiển nhiên tôi đã mất- mất một cách chính đáng.
    Tùy quan niệm sống của mỗi người trong đó quan niệm của tôi là vậy.
    Quan niệm này có thể bị bật dễ dàng nhưng tôi cũng khẳng định rằng với bất cứ quan niệm của ai tôi đều có thể bật lại được cũng dễ dàng không kém.
    Ôi!
    haha
    hô hô
    Tứa ra nước mắt. Con thú nhỏ bã bời.Đừng...
    Lách cách mở súng.
    Chĩa thẳng vào người.
    Không. con người của em. Không.
    Đừng...
    Ai đây?
    Ôi ko?
    Hình như là phải, đúng rồi mà là ko...
    Được queenofthesun sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/09/2006
  7. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Sự thật mù khú...
    EM nghiêng
    Say.
    NGước trời
    Thấy trăng còn 1 nửa
    Sắp rằm
    lại càng khát đc đón trug thu
    Lớp 5, rước đèn, tôi múa, tôi hát, tôi du ca, tôi rước đèn ***g, tôi học đòi chạy theo mấy đám múa lân , tôi rỗng vòm chân lạnh...
    Và tôi nghĩ là tôi điên!
    Họp lớp cấp 1, 2 đứa đã có con, 1 thì sắp, tôi lại thèm làm cô dâu 18t (haha)
    Tôi luôn ám ảnh tôi và dai dẳng suy nghĩ rằng tôi nợ ba mẹ tôi quá nhiều thứ rằng đến bao h thì tôi mới trả đủ rằng bao h tôi mới có thật nhiều tiền để cho ba mẹ tôi đi du lịch nc'' ngoài thôi thì đủ để đến mức ba mẹ ko còn phải cãi nhau ngày ngày cơm bữa vì chuyện tiền nong
    1 câu ko dấu chấm câu, đủ mệt để đọc
    Ai trả lời câu này xem: Nếu thành tỉ phú bạn sẽ làm jì?
    Riêng Tôi,
    tôi sẽ cầm từng tờ lên. và xé từng tờ 1 or đốt chúng nếu thích để xem cảm giác lúc đó thế nào.
    Được queenofthesun sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 27/09/2006
  8. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Rock và guitar.
    Tôi phải nghe và chơi cho thật đã đời, bù cho thời gian sắp tới, Tôi sẽ tu chúng, kể cả Yêu. Tôi sẽ nghiêm khắc với chính mình hơn, Tôi sẽ tu chí học hành hơn, Tôi đã đang và sẽ trở nên nhu nhược thái quá mất. Thiếu chúng, Tôi sợ mình sẽ lụi tàn.
    KO đâu, khi Tôi U13, thiếu tất cả những thứ này Tôi thậm chí là đã sống tốt hơn nhiều ấy chứ. Tôi bị chúng huyễn hoặc và bị nghiện --- Thành ra Tôi khó nào có thể thoát ra. Nhưg nhất định là Tôi sẽ thử và sẽ cố, chỉ 1 năm thôi mà!
    Ngày mai
    Bay
    Tôi bay
    Về đâu?
    Bay cùng Anh.
  9. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    - Chào em, anh chào em
    - Anh, em chào anh
    - Em anh, xin chào
    - Chào anh, xin chào
    - Anh em, ta chào nhau
    - Ở nhà.
    Và 1 mình.
    SUốt 1 tháng liền như thế (trừ trưa và tối)
    Tôi nghĩ là Tôi điên. Tôi điên ngay cả lúc Tôi ngủ, giấc ngủ chưa lúc nào trọn vẹn cả, suy nghĩ và suy nghĩ....
    - Giản đơn và hỗn loạn...
    Đếm
    1,2,3. Mới 3 thôi mà đã mỏi mồm, bắt đầu nguyền rủa.
    Lại muốn uống.
    Thứ nhất Tôi uống vì Tôi có thể nói thật cảm xúc của Tôi, mà nói với ai, nói với chính mình à, lại tự huyễn hoặc mình à. Tôi là 1 con điên (thêm dở hơi fía sau cho thêm phần hấp dẫn và ngoạn mục)
    Tôi Khát...
    Tôi đã từng Feelin với Topic: Đổ vỡ , viết về 1 thằng điên và cái chết của gã, giọng văn khá là hiện thực, đc đánh giá là rất thực và lời lẽ thì rất chi là sặc mùi khổ đau. (dùng từ thế nào cho đúng nhỉ, hơi vất vưởng mất rồi, sori!)
    - Họp lớp cấp 1 (nhắc lại chút), Tôi đc đánh giá là vào hàng ngũ ngon lành, có học thức, v...v ... , đại khái nghe khen là sướng lắm.
    Nhưg Tôi thèm đc đi làm , đc kiếm tiền, giờ Tôi đang chán học, Tôi thề! (hê hê!)
    - Tôi Yêu Anh.
    Anh là 1 đại từ vô định, chưa rõ chủ thể.
    Nhưg nếu Yêu, nhất định sẽ Yêu thật lòng mà ko hề dối trá.
    Trc'' kia có vài người Yêu Tôi nhưg Tôi thì k. Tôi thấy Tôi có lỗi với họ. Tôi cũng đã có Yêu vài người (hơi nh` nhỉ...hehe), nhưg họ lại k Yêu Tôi.
    Đó là kiểu ăn miếng trả miếng mà c.đời bắt Tôi fải nếm trải.
    Tôi chịu đựng đc.
    Nói về chịu đựng. --- Chịu đựng cũng có nhiều cái hay của nó. Và buột mồm thì Tôi lại chửi theo kiểu Mờ ka or **** or ****in ji đấy thôi, lịch sự chút mà (chửi mà vẫn ý thức lịch sự đc là tốt .. haha)
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Mỗi em này độc diễn, chẳng thấy ma nào vô góp sức!
    Dạo này bận túi bụi chẳng kiếm đâu ra khoảng lặng! Mà khoảng lặng đến là lúc lên giường để ....sleep. Sáng hôm sau dậy wên hết! Nếu có nhớ cũng đâu còn là khoảng lặng trong ngày nữa, mà là khoảng lặng của hôm qua!
    Hôm nay chưa thấy khoảng lặng!

Chia sẻ trang này