1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Bùn , đất , lá cây , gốc rễ ngổn ngang ...
    Bão ! cuối cùng cũng chỉ có thế !
    Tự nhiên thấy ghét ! , hic , tối hôm qua , mi cuồng loạn thế cơ mà ? sao không gào tiếp nữa đi ?
    , Rạch mặt cho lắm vào , say cho lắm vào , rồi bây giờ lại nằm ngáp ngáp như tên ăn vạ ...
    Ghét !!!

  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ghen , phải không nhỉ ? Ghen với cơn bão tối qua .
    Nó cứ mặc sức gào rú , và bây giờ , lại thản nhiên như không
    Hic , còn mình !
    Sao cứ phải ...
  3. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ngỡ là Chí Phèo .hoá ra...thị này! chắc muốn thêm cơn bão số 7 đổ bộ quá . Hay mưa Huế vẫn chưa đủ để cậu lạnh?..........chà!,nằm trong phòng nghe tiếng gió rít mà hãi , cứ sợ cái mái tồn không đủ vững chắc.........cuốn phăng một cái thế là xong .......khiếp ! Lại "con suối" bên hiên nhà cứ mặc sức cuộn chảy nữa chứ .Đêm tối sờ soạng mù mịt......giá mà ! giá mà đừng nhớ! giá mà ! giá mà ............trời ơi..............gió tạt nước bay.......thảm cánh ,nhưng vẫn thấy vui
  4. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn share với các cậu những mất mát tổn thương mà cơn bão vừa rồi gây ra.
    Cô bạn thân nhất của tớ cũng học ở H'', cả fòng ngạp nc'', lụt lênh láng, nhưg mà her còn cười khì khì vì thích nữa cơ .
    Hơi sến tẹo nhưg: Con nít là thích bão lụt lắm nhưg đôi khi nghĩ lại lại thấy thương người lớn vì bắt đầu nhữg lo toan của c.sống đời thường lại ám ảnh họ (tiền đâu mà xây lại nhà đây, nhà sập rồi thì vài bữa ở mô đây, cái TV - tài sản đáng giá nhất thì cũng tiêu rồi --- Trời ơi!), riêg tớ vẫn còn là con nít nên tớ thích ngắm bão
  5. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối của cậu này hơi bị ấn tượng!
    Đag bồn chồn trong nỗi sợ hãi thì bị cuốn făng bởi cảm giác vui --- Rùng rợn!
    ĐỒng Hới trở trời chuyển màu se lạnh...
    Ôi! NHớ quá -
    Mình sắp xa nơi đây di cư vào miền Nam ấm áp và bắt đầu 1 cuộc sống mới - trải nghiệm từ đây...
  6. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sắp rằm rồi --- Sắp rằm rồi ...
    Đưa trẻ em đi đón Trung Thu trc'' những 2 ngày...
    Khôg khí vui quá, nhộn nhịp quá!
    Thèm đc rước đèn - Thèm đc đón TRung thu quá đi!
    Thèm đc làm trẻ con quá!
    Được queenofthesun sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 04/10/2006
  7. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khi người ta còn bé , mong mình lớn hơn chút nữa.........
    khi đã đủ lông đủ cánh ,đầy đặn dáng dấp hình hài rồi họ lại muốn mình trẻ dại như xưa........ước muốn chỉ là ước muốn.......thời gian ....luôn khắc nghiệt vậy đó(trành miệng ra nào)
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Cậu có lạc quan quá không ?
    Đã đủ lông đủ cánh chưa mà ...
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi trung thu !
    mấy đứa con nít mũm mĩm , mắt tròn xoe , thấy bố mẹ của chúng thật hạnh phúc
    Hic , tự nhiên lại thích mình cũng có một đứa để dắt theo !
    Cũng hay nhỉ , hiiiiiiiiiiiiìi

Chia sẻ trang này