1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm về cảm giác lãng mạn , mà ko, gọi là vớ vẩn chút đi của ngày xưa, ngày xưa mình đã từng viết thơ, viết nhiều và ngồi post ở cái computer liền mười mấy trang - copy vào đây để thức tỉnh rằng , ngày xưa Tôi đã từng làm thơ cho Tôi
    Sinh ra từ Biển
    Biển huyễn hoặc màu xanh Tôi
    Biển baola cuộn trào theo nhịp Tôi
    Thấm màu xanh mặn mà - Tôi thuộc về biển cả
    NHững con sóng bạc đầu lăn tăn
    CÁt trắng cuốn Tôi cuốn Tôi tan biến vào sóng
    Tôi sinh ra từ đây...
    Biển mẹ giàu sức chứa
    Dang rộng bầu sóng đón Tôi
    Từ chối rất nũng nịu
    Như bất kỳ con trẻ nào khác
    Chỉ thích Nghịch Sóng nằm phơi mình trên cát trắng phẳng lì*
    Tôi thuộc về nơi đây.
    Ngày ra khơi
    Thanh Bình - Biển Thanh Bình vỗ nhẹ che chở Tôi
    Biển huyễn hoặc màu xanh Tôi
    Biển bao la cuộn trào theo nhịp đập Tôi
    Như bất kỳ con trẻ nào khác
    Tôi hướng mình về phía cội nguồn Biển
    Yêu Biển sinh ra Tôi...
    * Mượn thơ của Hoàng Cầm
  2. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi mừng vì có người quan tâm đến cảm giác của Tôi -và Tôi đang nở 1 nụ cười mãn nguyện vì mừng vui
    Ôi! Cám ơn bạn
    Nhưg Tôi bây giờ - chán Tôi lắm bạn ạ!
    To him: sori seems to be the hardest word, him ạ!
  3. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có người ngán ngẩm vì thấy con ôn QUeen này độc thoại linh tinh , post liền mấy trang...
    Sự thật là cái topic này đã có 359 lượt đọc, nhưg số đông họ đều ra đi ko lời để lại và never come back - Bởi sự tồn tại của Tôi cũng ko ảnh huởng ji đến c.sống riêng tư của họ - Tôi chỉ là 1 con điên đang giãy giụa Sống, thế thôi
    Thiêu thân
    Ngày của cái Tôi nắng gắt
    Soi thân
    Ít ai thấy đc mình trong đội lốt thiêu thân
    Riêng Tôi thấy Tôi
    Mặt nạ phủ đầy mặt nạ cười dèm pha giả dối
    SOi chính mình
    Cười và cười trong buồn đau chuỗi chuỗi biết bao giờ phóng sinh Tôi
    Tôi thiêu Tôi
    Tôi đốt cháy Tôi
    SOi tìm Tôi nhưng Tôi chẳng thấy
    Tìm mãi chính Tôi của u hoài ngày nắng gắt
    Vẫn chẳng thấy...
    Tôi - Vô hình
    RẤt đỗi vô hình
    Vì Tôi thiêu thân Tôi
    "Thơ ôn Queen toàn thơ điên dở hơi toàn tập" - trích him
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang cười , có khi còn ngoác rộng hơn cả bạn ấy chứ , Hic , bởi vì " Hạnh phúc khi dược chia se " mà !
  5. ducminh142

    ducminh142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá nhỉ
    Chúc sớm bình phục
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hic , sao giống chi mình nói mình thế
    Chi ấy bảo thế này " Nếu HMT có thơ điên thì tao thấy mày cũng "cùng trường phái " đấy , hic , chưa kịp " mừng " thì chị còn bồi thêm :
    " Để khỏi đụng hàng , tao nghĩ mày nên đặt là thơ " Chập cheng " hic !
    Chị ấy còn gạ mình đọc thơ cho nghe nữa kia , Mình tưởng bở , Đọc rồi , Chị khen thế này " Thơ mày sao giống hoa ...*** lợn "
    Hic !
    " *** lợn hoa ấy người khen tôi
    thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng *** lợn loài hoa ấy
    Tao sợ tình mày ...như *** thôi "
  7. Mr_blackdog

    Mr_blackdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CE ơi TA này vô tâm quá nhỉ...
    ở đó hảy sống hết mình em nhé...,và đừng từ bỏ...
    "hảy là người nắm giử giấc mơ " nhé
    và chờ đợi ngày về trả hận...hahà
    cố mà sống về anh em mình đi uống cafe nghe nhạc rock nghe!
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em độc thoại nội tâm thấy nó tâm trạng quá nhỉ? Đúng là điên thật (em tự nhận mà anh cũng cảm thấy như vậy). Thế mà có lúc muốn lấy em về làm vợ cơ đấy. Chặc! Dạo này có chuyện j mà sao ra nông nỗi này em? Cô quạnh quá thì nt cho anh chứ, sao lại làm 3 cái việc nhàn rồi này hả em?
    Huế dạo này nắng em ạh, phải cái yên bình kể từ ngày em đi.
  9. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thanks her , thanks him
    Ít ra thì cũng đã khiến her và him bật ra 1 câu an ủi nhưg lại có giá trị vô cùng lớn đến như thế với Tôi
  10. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    To TA: AC ơi, hình như cảm xúc có fần hơi bộc fát, nhưg chắc tại vì thấy bí bách quá, từ bí bách biến thành bộc fát nên ra nông nỗi này. CE mong sớm về nhà, mong lắm, ĐH có coffee rock rùi, hôm trc'' chị H chủ wán còn nt hỏi thăm CE và khoe là wán độ này fát triển lắm.........
    Thèm đc về nhà lấy quà China của papa

Chia sẻ trang này