1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng trong ngày...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi queenofthesun, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Waiting for someone or something to show me the way
    Tired of lying in the sunshine
    Staying home to watch the rain
    And I am young and life is long
    And there is time to kill today
    And then one day I find
    Ten years have got behind me
    No one told me when to run
    And I run, and I run to catch up with the sun, but it''s sinking
    Shorter of breath and one day closer to death
    Every year is getting shorter
    Never seem to find the time
    Plans that either come to nought
    Or half a page of scribbled lines
    Hanging on in quiet desparation is the English way
    The time is gone
    The song is over
    To hear the softly spoken magic spells
    Tôi điệp đi điệp lại mấy câu:
    The time is gone
    The song is over
    To hear the softly spoken magic spells
    Mệt mỏi và trống rỗng với tất cả những cảm xúc thực tại_Ngày mai! Vâng! Ngày mai Tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền_ vì Tôi là đứa yêu tiền và thèm tiền thật đấy.
    Rồi Tôi sẽ quên tất cả!
    XIn lỗi her, him, 4Cm, F5 và tất cả!
    tôi du mục
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một khoảng lặng, lặng ngắt, lặng thật đấy, lặng đến tê tái lòng.
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chị đang cô đơn đấy , Chị chíp ạ !
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    hic , mình có cô đơn không nhỉ ,
    Mình đã từng cô đơn , tím ngắt vì cô đơn
    Còn bây giờ ...
    Cười hay khóc , đều nhạt nhẽo như nhau ...
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    @ Giang !
    " Sao "Em " lại im lặng "???
    Đừng hỏi mình câu đó nghe !
    Nhớ mình đã nói gì không ?
    Rằng , Mình sẽ " Chọn " người nào "ngồi bên cạnh mình mà không hỏi rằng " sao em im lặng " ?"
    Đừng có cười mình ngốc , mặc kệ cái người đó có tồn tại hay không , cứ biết bây giờ cho Giang làm " diễn viên đóng thế "!
    hì , cố chịu đựng nghe !!!
  6. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cười khi Tôi buồn
    Tôi sẽ khóc khi Tôi vui
    Đó lại chính là cái điều ngược đời và xuẩn ngốc nhất mà con Ngố điên này đang làm...
    Tôi thực sự đang bị trầm uất!
    Bình thường Tôi nói nhiều và hay pha trò cộng với điệu cười haha , hô hô của Tôi khiến mọi ng` cười nghiêng ngả, vậy mà Tôi đag trầm uất.
    Tôi chỉ ngồi, yên vị 1 cách khá thận trọng, nhún nhường hay là gì đó, Tôi ko biết!
    Tôi ko thể cười nói đại loại như kiểu ngày xưa đc nữa, sợ cái Tôi trong nó đã chết , thế tức là nó khiến nó thay đổi (Mk, lâu rồi ngoan quá, buột 1 chút vì hơi ẩn ức.........)
    Tạo sao ko nói với Tôi 1 câu gì cả thế, him ơi!
    Tôi thật sự chẳng thể hiểu đc tất cả những cái bull **** gì đag diễn ra quanh đây nữa....
    Mass nói lời mến Tôi, Him là người da màu và từ nay khi tx với him, Tôi nên thận trọg hơn...
    Ngập ngừng ảo giác
    Em giật mình ...
    Hoá mình là cánh hạc bay trong đêm
    Ngày của biết bao cái điên đang tồn tại...
    haha

  7. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Về đi Anh
    Thụy du
    Về với Em
    Nào Anh
    Sao Thụy du mãi mãi xa khi màu hạc lâu bao mùa ngả ngả màu em chờ hoài chờ hoài mà sao Anh ko về.
    ..........
    *****
    Nhớ Huế kỉ niệm...
    Nhớ những điều thật đặc biệt , bình dị nhưng đặc biệt , phải ko Anh, phải ko em?
    _________________
    Thanh Bình huyễn hoặc màu xanh Anh trong EM
    Bởi thật ra tôi thấy mình di thê và vị kỉ.
    Ở nơi xa ấy, người có mong ngóng Tôi ko?''
    Tôi Thèm Yêu.

  8. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao GXR lại im lặng khi GXR muốn nói , bởi đó là sự lặng im nói lặng im cười ...
    Im lặng nhưg nói = ánh mắt và cử chỉ!
  9. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao Nina lại như thế,
    mà ko Nina đã như thế này từ bao lâu nay rồi, nhưg chính con bé Tôi lại đâu hiểu đc điều đó, Tôi là người thực tế!
    Được queenofthesun sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 16/11/2006
  10. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ức chế!
    + Chỉ có thể nói đc như thế trong lúc này, thời điểm này. Ko muốn nói gì thêm nữa cả. Tôi đã trở nên trơ lì và vô cảm với nhiều thứ. Tôi chẳng trách ai. Kể cả A, Tôi chỉ tự trách mình vì đã quá ngốc nghếch khi để mọi chuyện vướng bận quá thế này.
    + Tôi sẽ để yên mọi thứ. Thề!
    Tôi sẽ ko quấy rầy = bất kì 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa. Thề!
    + Tôi hiểu bình thường có nghĩa là bình thường . Chỉ thế thôi.
    + Tôi biết ơn vì đã cho Tôi cảm giác đc yêu thương , dù chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi.
    + Tôi ko ràng buộc bất kì 1 ai, 1 cái gì! Tôi đã để cho mọi thứ đến nhẹ nhàng và dịu dàng và giờ Tôi cũng sẽ để cho nó ra đi theo cách nó đã đến...
    Dịu dàng và Nhẹ nhàng....
    nhé!nhé!nhé!

Chia sẻ trang này