1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khoảng lặng trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    khoảng lặng trong tình yêu

    Chúng tôi đã từng có thời gian yêu nhau trong xa cách là 4 năm. Tình yêu trong 4 năm mà chúng tôi gây dựng được thật thiêng liêng, đáng quý. Sau 4 năm chúng tôi được đoàn tụ. Nhưng dường như cuộc sống thực đã tác động đến mối quan hệ của chúng tôi khá nhiều. Trước kia, xa cách làm chúng ta nghĩ về nhau, nhớ đến nhau, quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Bây giờ, mỗi lần muốn gặp nhau lại quá dễ dàng, hơn nữa va chạm hàng ngày với nhau khiến cho tôi và anh nảy sinh nhiều bất đồng và mâu thuẫn, chúng tôi triền miên, giận dỗi nhau có chu kỳ cứ 1 tuần một lần. Đôi khi cố gắng cũng khiến chúng tôi mệt mỏi. Tình yêu thiêng liêng mà trước kia chúng tôi gây dựng gần như biến mất. Đêm 30 sáng mùng 1, chúng tôi lại cãi vã nhau vì chuyện không đâu, nguyên nhân là do tôi ko biết kiềm nén ham muốn cá nhân của mình lại. Một giọt nước như làm tràn ly, anh ko muốn nói nhiều vì cố gắng quên đi những gì khó chịu ngay vào ngày đầu năm mới ấy... Nhưng tôi hiểu rõ, một cái gì đã vỡ trong tim anh. Tôi ko muốn nhắc lại những chuyện đã qua để mà trách móc anh hay dằn vặt chính mình. Có một điều tóm lại, cả tôi và anh đã ko biết trân trọng lấy những tình cảm tốt đẹp 2 đứa cùng xây dựng với nhau trong thời gian xa cách, để nó có thể dễ dàng mất đi vì những toan tính cuộc sống thường ngày. Chúng tôi có dự định kết hôn, cả 2 đều không muốn có một kết thúc buồn.... Nhưng tình cảm không thể ép buộc được.... Tôi muốn làm gì đó để thêm sinh lực cho mối quan hệ của chúng tôi. Hiện nay, việc gì anh cũng độc lập, ko cần đến tôi nữa, trong khi đó tôi đang cố gắng từng ngày từng giờ để quen với cảm giác anh ko còn quan tâm đến tôi. Dù rằng chẳng nặng lời, chẳng to tiếng ... một bức tường lạnh lẽo chặn giữa chúng tôi. Cả anh và tôi đều là người sống nội tâm. Nếu bây giờ ngồi nói rằng "chúng mình cần nói chuyện nghiêm túc" là có vấn đề nghiêm trọng lắm rồi. Từ trong sâu thẳm nhất của tình cảm mình, tôi vẫn dành cho anh những gì trìu mến nhất, tôi tin mình sẽ cảm hoá được anh... Chỉ có điều giờ tôi mệt mỏi quá. Muốn đi xa, nhưng đi được đâu bây giờ. Các bạn cho tôi lời khuyên.
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều trải qua những giai đoạn đi xuống trong chuyện yêu đương. Điều đó là bình thường và hầu hết vượt qua được thời điểm này. Nhưng nếu bạn liên tục gặp phải một vài vấn đề sau trong một thời gian dài, thì có lẽ đó là thời điểm nên đi tìm một người khác:
    1. Bạn không còn có được những cái mình muốn hoặc cần từ mối quan hệ. Hãy nhìn nhận, khi bạn không hạnh phúc thì người kia cũng rất dễ như vậy.
    2. Bạn không còn có thể nói chuyện dễ dàng với người ấy. Mỗi người đều có một kiểu nói chuyện riêng. Nhưng bạn sẽ không muốn dành tất cả thời gian của cuộc tình chỉ để cố gắng trò chuyện được với nhau. Nó quá tổn hao trí não.
    3. Bạn không còn mong muốn dành thời gian cho riêng người ấy. Bạn có thể vẫn có cuộc sống ******** tốt, nhưng bạn lại không muốn nói chuyện với người ta. Bạn thích dành thời gian chơi với người khác hơn là chỉ có 2 người với nhau.
    4. Bạn luôn chỉ trích hoặc dằn vặt người yêu từng tí một. Nếu bạn lúc nào cũng lo lắng về một khía cạnh nào đó trong tính cách hoặc diện mạo của người ấy, thì hãy nhìn lại mình. Người đang yêu luôn bỏ qua những sự nhỏ nhặt khó chịu đó mà nhìn ra một bức tranh lớn hơn.
    5. Bạn so sánh người ấy với người khác. Khi đã yêu, bạn sẽ không so sánh người ấy với bất kỳ ai. Nếu bạn thấy mình đang làm như vậy, bạn nên xem xét lại mối quan hệ của mình.
    6. Bạn tìm cách thay đổi người ấy. Chúng ta thường yêu những người mà không giống hệt mình. Nếu bạn đang cố gắng thay đổi người ấy, thì bạn nên đi tìm người khác.
    7. Bạn không còn cười vang nữa. Sự hài hước luôn là một thứ mà tất cả các mối quan hệ đều cần. Nếu bạn không còn thấy những câu chuyện của người ấy buồn cười, hoặc bạn không có những cuộc trò chuyện vui đùa với họ, đó có thể là dấu hiệu mối quan hệ đã mất đi men say.
    8. Bạn là người chuyên cho (hoặc chuyên nhận). Các mối quan hệ luôn là sự có đi có lại. Nếu một người chỉ luôn nhận từ người khác, mối quan hệ đó không thành công.
    9. Bạn bè không thích ở bên bạn khi bạn ở với người yêu. Có thể họ vẫn quý người ta, nhưng lại không thích ảnh hưởng của người ấy đối với bạn. Khi một mối quan hệ không đúng đắn, bạn bè sẽ luôn nói cho chúng ta sự thật và thường là nhận ra đầu tiên khi mối quan hệ xấu đi.
    10. Bạn không còn hài lòng với chính bản thân. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy như thế nào khi mới yêu người ấy. Nếu cảm giác này không còn, hãy nhìn lại mối quan hệ.
    Cho dù việc từ bỏ một cuộc tình có đúng đắn đến mức nào, thì việc mất đi một điều ý nghĩa cũng vô cùng đau đớn, nhà tâm lý Christiane Northrup nhận định. Bạn sẽ phải trải qua sự hụt hẫng và buồn đau cho những gì đã xảy ra. Nhưng bạn sẽ không thể trốn tránh nó nếu muốn đi tiếp sang một giai đoạn mới.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Những khó khăn mà bạn và anh ấy phải đối diện bây giờ cũng chính là thử thách cho tình yêu của hai bạn.
    Mình chỉ muốn nói với bạn điều này. Nếu yêu thì phải biết tha thứ, và chấp nhận. Hai điều này nói thì dễ, mà làm thì khó. Chỉ mong là hai bạn làm được, để còn có thể đi tiếp với nhau. Chứ cứ dằn vặt trách móc nhau, người này lại mong cảm hóa người kia, mong người kia thay đổi theo ý mình. Cuối cùng rồi ai đi đường nấy, sau này hiểu ra có khi hối hận cũng muộn.
    Nhiều cặp yêu nhau, xa nhau cả tg dài mà còn đợi chờ được, nhưng mà khoảng cách vừa làm yêu nhau hơn, mà cũng nhiều thử thách hơn. Ở xa nhau, nhớ về nhau chỉ là kỉ niệm, mọi sự đều đẹp, đều màu hồng. Đến lúc gặp lại nhau, phải đối diện với con người thật, rồi lo toan của cuộc sống. Nhiều cặp yêu nhau lắm, mà rồi cũng tan, cũng vì chưa đủ chín chắn, chưa biết quí cái tình cảm mà mình gầy dựng.
    Tình cảm ngộ nhận thì nhiều, chứ gặp được người mình yêu thương thật sự, khó lắm. Biết vậy thì phải giữ, phải biết trân trọng tình cảm đó. Như mình đã nói, chỉ có hai điều, đó là tha thứ và chấp nhận, mới giúp hai bạn vượt qua được khó khăn để đến được với nhau.
    Chúc bạn đủ sáng suốt, và đủ chín chắn để giữ được tình cảm đẹp.
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cãi nhau ngày đầu năm mới thì đã sao nào .Sau này lại thành 1 kỷ niệm ko phai thì sao.Nói thế nghĩa là tranganhfut nên xem mọi chuyện nhẹ đi 1 chút,đừng quá quan trọng hoá vấn đề.Nếu bạn vẫn còn yêu ng` ta thì nên tìm hiểu tình cảm của ng` ta bây giờ thế nào,chứ nói "biết rõ có cái gì vỡ" e rằng ko chắc lắm.Tim chứ có phải bình hay lọ đâu mà vỡ đến choang 1 cái .Bạn nghĩ rằng tình yêu đang tan vỡ,sao bạn ko thử nhìn từ góc độ khác,dễ chịu hơn,như 5plus1sense nói,đò đơn giản là thử thách và bạn sẽ vượt qua ?
    Chúc bạn giữ đc tình yêu của mình.

Chia sẻ trang này