1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .....X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongsoai, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsoai

    khongsoai Guest

    Khoảng lặng .....X

    3h đêm, lần lượt từng người PM chào nó đi ngủ, nó cảm thấy mệt mỏi, thẫn thờ không buồn chào lại, mà cũng chẳng hiểu nó thức để làm gì, công việc thì không có, bạn bè chat chit cũng không,chẳng còn mấy đứa điên thức đến giờ này, mắt cứ dán vào màn hình nhìn những cái nick YM nhấp nháy lên xuống, mệt nhưng nó chỉ biết một điều ... nó không muốn ngủ...trong tâm trí nó cứ lan man những dòng suy nghĩ "tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?", rồi trong vô thức, nó vào IE gõ lên cái địa chỉ blog quen thuộc mà nó từng đọc đi đọc lại cả tháng nay...Không có gì mới, uh nhỉ chủ blog đã ngủ cách đây 3h rồi, mà lần gần nhất nó vừa vào là cách đây 20p, vậy làm gì đây ?Nó click vào entry cuối cùng và nghiền ngẫm đọc lần lượt từ cuối lên,nhớ lại có lần X nói đã xóa đi khá nhiều entry rồi, chợt nó thấy tiếc, tiếc vì đã không được đọc những entry bị xóa, tiếc là không quen X sớm hơn, tiếc là ...để giờ đây ...126 ...121 ...116 ..lần lượt lần lượt, những entry đã được đọc hàng chục lần sao vẫn có vẻ gì mới mẻ, uh, X viết hay thật, X lẽ ra phải sinh ra để viết văn chứ nhỉ, nó cảm nhận X là một người thông minh, sâu sắc và sống nội tâm. Chẳng nhớ nó đã đọc đến cái entry thứ tám mấy, chỉ nhớ sáng tỉnh dậy đã là 9h sáng và cái máy tính vẫn mở nhưng màn hình đã tắt do hết pin, uh hôm nay trời đẹp.
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những khoảng lặng đấy nhỉ ? Mình tưởng chỉ 1 mình mình có chứ. up cho chủ nhật vui vẻ
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lặg lẽ con bé nhìn từg chữ 1 trên màn hìh , quen quá . Nhận ra rồi . Nhữg điều ám chỉ h rõ ràg hơn bao h hết .
    Miên man con bé suy nghĩ . Có cay đắg mới là sự thật . Có thể chả thay đổi đc j nhưg júp con bé ság mắt ra.
    Con bé có đau ko , có buồn ko ? Hìh như ko , hìh như ko còn có thể khóc nữa . Nhữg jọt nước mắt ko chảy hay ko thể chảy . Thân thể con gái là nước kết thàh . Con bé biết mìh ko nên khóc nhưg h phút này , có muốn cũg ko khóc đc .
    Ko trốn tráh , hứa sẽ ko trốn tráh .
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    Lại cái blog ấy, cứ ám ảnh nó, nó lại vào, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, chỉ để nhìn cái icon YM có sáng không, có entry mới hay không ... nhiều lúc nó nghĩ, nó tự chửi nó ..."uh, mày là thằng hèn, sao mày không dám gặp mặt mà nói thẳng với X, mày muốn làm bạn X cơ mà, có đúng không ? ", đúng, nó hèn, nhưng thế mới là nó, không thể phủ nhận là nó thích X, nhưng nghĩ đến gặp mặt nó lại sợ, nó chỉ muốn biết X có vui hay không, X vui thì nó vui ..vậy còn lúc X buồn ? nó chỉ biết nhìn ..buồn chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Gió lùa vào phòng mát mát, ngoài trời có vẻ đẹp nó quyết định ra ngoài một chút cho đổi không khí.
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tương tư thích nhỉ
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chuyện tình buồn nữa, sao bạn ko nói ra nhỉ? biết đâu nói ra lại thoải mái hơn
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Khoảng lặng .........
    dạo này nó lại chăm thức đêm , những ngày nắng lại làm nó trốn vùi vào đêm tối , với những cơn gió , với màu đen và khoảng lặng của riêng nó ..............
    Khoảng lặng _ lạnh ngắt mình nó , hok muốn đâu nhưng nó cứ gặm nhấm mãi cái mà nó gọi là quá khứ ,
    Chẳng khóc nữa , nhưng lúc nào cũng thấy sống mũi cay cay , cười nói mãi thế thôi , đêm về là khoảng lặng là khi nó sống thật với cảm giác với chính nó .......................
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    "Này em, xin em đừng tẻ nhạt"
    Anh sợ sự tẻ nhạt, anh nhăn mũi và đứng tránh ra xa.
    Có điều gì làm anh trở thành 1 người xấu tính làm vậy?
    Sự tẻ nhạt kinh khủng đến vậy sao anh?
    Nếu như em là 1 người tẻ nhạt, em đã không đứng cạnh anh trong phút giây này.
    Nếu như em là 1 người tẻ nhạt, em đã chẳng thể cảm nhận được anh trong phút giây này.
    Té ra, em không phải là 1- cô-bé-tẻ-nhạt nào đó anh gặp trên đường đời muôn ngả.
    Em cũng như anh, em ghét những người đàn ông tẻ nhạt.
    Những người đàn ông quanh em, họ gọi em là cô bé, cô gái nhỏ, hay những mỹ từ như cô bé dễ thương, thiên thần...Ôi, họ mới tẻ nhạt làm sao.
    Em ngồi 1 mình trên đồi vắng.
    Sau lưng em là cánh rừng thưa.
    Trước mặt em là hồ nước phẳng lặng.
    Gió thổi từ phía sau lưng, nước lấp loáng trước mặt.
    Em ngồi 1 mình trên đồi vắng.
    Em chẳng chờ đợi 1 ai.
    Em chẳng nhớ mong 1 ai.
    Em chỉ ngồi đó, lặng yên.
    Em đã xa rồi cái ngày vụng dại mơ ước 1 sự xuất hiện.
    Em đã xa rồi những ước mơ về hạnh phúc lấp lánh như ánh mặt trời.
    Em đã xa rồi cái thời say đắm 1 đôi mắt đẹp.
    Xa thật rồi.
    Em ngồi đó, nhìn về phía trước và để cho những nghĩ suy tan biến trong làn gió.
    Em ngồi đó, kiếm tìm sự bình an cho 1 tâm hồn tơ tướp mà vẫn còn biết thương những tướp tơ.
    Em chỉ ngồi đó mà thôi, anh có thấy chăng hỡi người-đàn-ông-không-tẻ-nhạt?
    Em còn nặng nợ với tiền duyên lắm phải không anh?
    Em còn chưa thể tháo bỏ những sợi dây vô hình.
    Em còn chưa thôi...chưa thôi 1 điều bí mật.
    Em lặng cười.
    Có những điều mãi tận thẳm sâu.
    Em giữ nó trong đáy tim mình.
    Vật báu của em.
    Cõi thiêng của em.
    Linh hồn em ở đó.
    Mặt trời lên, những tia nắng chói chang chiếu vào đôi mắt em.
    Về thôi, quay lại cánh rừng thưa, nghe gió vi vu.
    Về thôi, hãy để những nghĩ suy tan theo làn nước.
    Về thôi, người-đàn-bà-không-tẻ-nhạt.
    smiLE''s blog
    [nick]
    Được bgirl90 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 20/04/2008
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    @khongsoai: có nhớ anh đã từng nói với em thế nào không nhỉ?. Tại sao không thử 1 lần?
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đi 1 mình trên đuờng phố tấp nập kia thấy mình đơn lẻ quá. Những lúc như vậy như đang chạy trốn điều gì kia. Khoảng lặng có lúc thật đáng sợ

Chia sẻ trang này