1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .....X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongsoai, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nó buồn mà không hiểu vì sao mình lại buôn`! X_ cái hình bóng đó giờ đây đã in sâu trong tâm trí nó mất rùi, không biết có phải nó đang yêu ko hay chỉ là một chút cảm tính thoáng qua. Nhưng có lẽ mỗi lần online, nó ko bật coi thử blog của X nó không chịu nổi.Đôi khi trong những cuộc tình đơn phương như vậy, người trong cuộc nên mạnh bạo lên một chút! Thà nói lời tỏ tình rồi bị từ chối còn hơn là cứ để mãi trong lòng như vậy khó quên lắm. Nhưng mà nó không dám dù biết là nên làm vậy. Nghĩ cũng tội sao cuộc đời lai lắm cảnh trớ trêu như vậy. Nó ngồi buồn. Ngày chủ nhật trôi qua, thế là lại hết 1tuần, thờu gian cứ lặng lẽ trôi, còn nó cứ lặng lẽ chạy theo hình bóng người thương mà không dám ngỏ lời!!!!!!!!
    Đôi khi con người ta phải tự tìm cho mình một lối thoát chứ đừng mải miết đâm đầu vào ngõ cụt. Cuộc sông đầy rẫy những buồn phiền, và cả ngày chủ nhật cũng thật buồn!!!!
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy dòng ngắn ngắn này chợt nhận ra mình của vài năm về trước. Hồi đó, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật, hết giờ làm là lại không về nhà. Chui vào 1 quán quen, gọi 1 chai John, lặng lẽ châm điếu thuốc và lặng lẽ uống một mình cho đến khi chuếnh choáng say. Mỗi năm chỉ có 1 ngày như thế. 1 ngày để ngồi và tự hỏi mình đã làm được gì? Những gì còn chưa làm được? Nhiều lúc nghĩ có thật thế không hay chỉ là cái cớ để mình ngồi gặm nhấm sự cô độc khi ngoài kia, cuộc sống vẫn chảy theo dòng của nó.
    @Em: Cảm ơn em vì 2 năm nay, sinh nhật anh đều ở nhà và chờ em đến tặng hoa. Năm nào cũng đúng vào mùa hoa loa kèn tây đẹp nhất em nhỉ?
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có Mạh Bà thag ko?
    con bé muốn uống 1 bát
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật... Mỗi năm một lần, một lần để đau, để nhìn thấy tận sâu thẳm trong tâm hồn những câu hỏi ngổn ngang: M đã làm j? đã sống thế nào? Đã có j và có ý nghĩa ntn trong cuộc sống này... Gặm nhấm nỗi đau, rồi đột ngột sợ hãi... Giá như, giá như... ko có ngày đó để nhắc nhở...
  5. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng :)
    Một khoảng lặng trong em
    Nhẹ nhàng và sâu lắng
    Như chuyện tình của em
    Vẫn mãi là dư âm.
    Một khoảng lặng trong anh
    Vu vơ và trầm lặng
    Về những gì đã qua
    Của chính em và anh.
    Một khoảng lặng cuộc sống
    Trầm tư và suy ngẫm
    Niềm vui, buồn, hạnh phúc
    Nhẹ nhàng hay chông gai.
    Một khoảng lặng thời gian
    Để nhìn đời, nhìn em
    Nhìn cuộc sống tương lai
    Rồi mỉm cười khoảng lặng!
  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Uh, nó đi về sau 6 tiếng lang thang ngoài đường, chẳng thể hiểu n ó đã mệt mỏi như thế nào, lúc đi trên đường nó đã định bụng về sẽ ngủ một giấc thật dài..thế nhưng về đến nhà, vào phòng, việc đầu tiên của nó lại là bật cái máy lên, vào blog của X, ờ ..nhưng ..cái mặt YM đang sáng kìa, vậy là X đang online ..uh để làm gì ? Nó có dám nói gì với X đâu, mà nó có nói thì X cũng không biết, nick nó đã bị xóa khỏi list của X từ lâu rồi, nó đáng bị thế lắm, một đứa cả đời chỉ biết làm những trò mèo và chìm đắm trong cuộc sống ảo, biết bao giờ...biết bao giờ nó mới đủ tự tin để gặp X, đối mặt với X ngoài cuộc sống thật đây...hơn bao giờ hết, nó mong được trò chuyện với X, được là bạn với X...cũng chẳng biết từ lúc nào ..có lẽ nó đã thích X thật rồi, dù chỉ qua những bài viết, qua những entry của blog, qua lời kể của bạn bè, có thể như thế không nhỉ ...khỉ thật, cảm giác buồn ngủ của nó lại trôi qua rồi, đêm nay sẽ lại là một đêm rất dài với việc mày mò trên diễn đàn tìm những bài viết của X, việc lục lọi 2 cái blog của X đọc lại những entry cũ...cái công việc đã trở thành một phần không thể thiếu cả tháng nay ...**** life ...muốn nói với X một cái gì quá, ức chế gò bó ..muốn đập vỡ một thứ gì đó
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhớ để mà lần sau tích trữ bát mẻ , cốc tách sứt nhé ! Lúc này vác ra "choang " 1 cái đảm bảo đâu vào đó ngay !
    Hoặc mua cái Siemens í , ngày xưa tớ bực quá phi cái M55 vào tường , thía mà k sao
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này xem ra là vẫn chưa tìm thấy lối thoát đây
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng
    có lẽ thời gian này là khoảng lặng
    qua nhanh thôi mà
  10. khongsoai

    khongsoai Guest

    2h đêm rồi, lại một đêm như bao đêm, nhưng hôm nay nó nhất quyết không vào cái blog kia, vào làm gì khi biết chắc không có gì mới, hôm nay X đi ngủ sớm ...cả ngày hôm nay cụng không có cái entry nào, chúc X ngủ ngon nhé, nó đang nhớ lại những lời X nói, nhưng lời X mắng nó ...có thể là hơi quá đáng, nhưng cũng không phải không đúng, nó sai, nó sẽ phải sửa, X giận nó ..uh đáng lắm, nó phải trả giá cho cái sự hiếu thắng, cái tính thích khoe mẽ của nó ...nó vẫn tin ..vẫn tin vào một điều gì đó ...nó sẽ thay đổi ...nghĩ miên man lại không ngủ được, vứt máy đấy .....chạy ra đường, chạy một vòng, thật là vắng vẻ và mát, tự nhiên không muốn về nhà nữa ....

Chia sẻ trang này