1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .....X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongsoai, 20/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongsoai

    khongsoai Guest

    Nó nhận ra, nó đang ở bên cạnh cô bé, là một cô bé quen biết nó, thích nó, nhưng đã từ lâu nó vốn không để tâm đến chuyện đấy, có thể nói ...nó không thích cô bé. Trông cô bé thật mệt mỏi với bộ quần áo ngủ, làn da nhợt nhạt đầu tóc bù xù không trang điểm,căn phòng vắng tanh dường như không có một chút sự sống, nhìn thấy nó, cô bé chợt oà khóc, nó linh cảm thấy điều gì không ổn. Nó được biết cô bé mắc một căn bệnh hiểm nghèo và sẽ chết chỉ trong vài ngày nữa, tất cả những gì cô bé muốn là được gặp nó, nó hơi bất ngờ, nó thấy mắt nó cay xè, nó thấy nao nao trong lòng, có một cái gì đấy nghèn nghẹn...nó muốn khóc. cô bé bảo nó ôm, cô bé bảo nó hôn, nó đã làm theo tất cả một cách vô thức, tự nhiên nó thấy yêu cô bé, thương cô bé, nó muốn làm tất cả cho cô bé vui, nó nằm cạnh ôm cô bé, thì thầm những lời an ủi, nhưng để làm gì khi dường như cả nó và cả cô bé điều biết chắc số phận sẽ như thế nào. Trong suốt 2 ngày nó ở bên cạnh cô bé như hình với bóng, trông cô bé ngày một yếu hơn, có vẻ như thời khắc đó sắp đến ...cô bé cũng nhận ra điều đó, chỉ mới vài tiếng trước cô bé còn đàn cho nó nghe ...rồi cô bé mệt, muốn lên giường nằm ...nó hiểu cái gì sắp xảy ra, ngoài cửa, người nhà cô bé đã mời về những thầy cúng, một không khí tang thương, nó không thích nhìn những cảnh này. Chắc sắp rồi ...tự nhiên lúc này nó thấy yêu cô bé kinh khủng, nó đang thấy tiếc những giây phút ở bên cạnh cô bé hay chỉ là lòng thương hại cho một người sắp chết ? Không, không phải thế ...Cô bé gọi nó lại thì thầm .."Tức giận với em đi, em muốn nghe anh mắng ...chưa bao giờ anh mắng em..", cô bé nhắm mắt lại. Nó vùng dậy chạy ra ngoài, nó không biết cô bé đã ra đi chưa nhưng nó không muốn ở lại, không muốn cô bé nhìn thấy nó khóc.
    Uh ...tất cả bên trên chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đêm qua của nó, tỉnh dậy rất sớm nhưng nó không thể nào ngủ thêm được và không muốn ngủ, nó cứ nằm nghĩ về giấc mơ đêm qua ...nó chợt nghĩ, liệu có một ngày nó như cô bé kia thì X có chấp nhận gặp nó không nhỉ ???? ......... X không online ..chắc vẫn ngủ
    Được khongsoai sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 21/04/2008
  2. khongsoai

    khongsoai Guest

    ......deleted ....
    Được khongsoai sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 21/04/2008
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mơ khiếp quá
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    Nóng ....ngồi làm việc mà chẳng làm được gì ...nhớ X ...nó ngồi đọc 26 trang tâm sự của X, vừa đọc vừa cười như một thằng dở hơi giữa phòng ...kể cũng vui nhỉ nó thấy mình như hoà vào với cuộc sống của X, thấy hiểu X hơn ..chẳng biết giờ này X đang làm gì nhỉ, trưa nay thấy online một chút, vẫn nhìn mà không dám gọi, không dám nói, nhưng mấy hôm nay nó có cảm giác X không còn ghét nó nữa, có cái gì đấy bình thường hơn, nó chỉ mong thế thôi, vui vui , muốn add lại nick X nhưng nó sợ ..sợ sẽ lại nhận được câu từ chối hoặc ..chờ đợi không thấy trả lời ...
  5. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @khongsoai : bác làm gì mà kiếm được nhìu gold thế ? nể quá
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ngốc quá
    Chẳng bít cậu là ai nhưng thấy cậu ngốc
    Cậu sợ cái j thế ??? sợ ng ta từ chối cậu, nhưng thử nghĩ xem Cái vị trí của cậu với cái vị trí bị từ chối thì khác j nhau nhỉ
    Thử nói ra một lần đi
    Tôi ghét những người con trai yêu mà không dám nói, lo lắng mà không dám nói lắm
    Yêu một người đâu có j là sai, quan tâm đến một người thì có j sai
    Ex của tôi đã từng bị tôi xoá nick, cũng dõi theo từng blog tôi viết
    Lo lắng và quan tâm
    Rồi cũng tự buzz nick tôi để nói chuyện sau một thời gian dài
    Và giờ chúng tôi là 2 người bạn
    Cậu tự giải thoát mình đi, đừng thế mãi
    Cứ thế mãi ko thấy tù túng à
    À, kể cho cậu nghe. Tôi có 1 người bạn. Họ không phải là người giỏi nhất, cá tính hay hiểu tôi nhất. Nhưng họ là người dám nó với tôi là họ thích thôi, họ yêu tôi. Và tôi ghi nhận tình cảm đó của họ, thấy họ đàn ông hơn những người khác vì họ dám nói ra điều mà họ cảm nhận.
    Cậu cũng 2x rùi, đừng cư xử như trẻ con, lúc nào cũng rụt rè lo sợ thế chứ
  7. khongsoai

    khongsoai Guest

    Phải là người trong cuộc mới hiểu được ...chỉ là một vài suy nghĩ thôi mà ...mà dám ăn nói với hội trưởng thế hả
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nhiên là ai cũng có những vấn đề trong cuộc
    Tôi đã từng đau đến mức không khóc được vì người đó
    Mọi người đã từng bảo tôi nên căm thù người đó
    3 năm- gượng dậy sau 3 năm đó, cậu nghĩ nó đơn giản ư ???
    Ko những xóa nick mà còn ignore cơ
    Nhưng cái j rồi cũng phôi phai thôi
    Mà tôi cũng chỉ nói thế thôi, vì hôm nay tôi ức chế mà, chứ mọi khi chuyện thiên hạ tôi cũng chẳng thừa hơi như hôm nay
    Chắc là bị điên rùi
    Hội trưởng thì làm sao nhỉ, đã là hội trưởng hội điên thì cũng thừa biết là hội viên có thể chửi, thậm chí ném đá, trứng thối vào mẹt bất cứ lúc nào, vì điên ồi mà
  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào cậu ngốc !
    Là đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ !
    Ko nói ai biết đc là yêu !
    Cái jì cũng sợ thì còn làm đc jì nữa !
    Nói thẳng với người ta thì sẽ ko phải suy nghĩ nhiều !
    Muốn điên nặng hơn ah !
  10. khongsoai

    khongsoai Guest

    Lại điên rồi ...lại buồn ...nó vừa làm gì vậy nhỉ? Nó dám add lại nick X ..để làm gì ? Và rồi vẫn là sự yên lặng ...không một câu trả lời ..không cái message thông báo X muốn add lại ..nick X vẫn không sáng lên ..nó hiểu ..vậy là X vẫn ghét nó, uh ...hôm nay đã tưởng là một ngày vui ..đẻ rồi bây giờ lại như thế này đây, buổi chiều đã hơi chán vì em gái tự nhiên bực tức cái gì .."anh không nói thật ...", uh anh không nói thật cái gì thì em cũng nói cho anh biết, tại sao phải như thế chứ ...trên đời này nó ghét nhất người khác nghĩ về nó, giận nó mà nó không được biết lí do ...hay con gái ai cũng khó hiểu như thế ...tối, nó thấy X online, thấy X viết bài, tự nhiên nó thấy có cảm giác thân thiện, nó muốn được nói chuyện với X hơn bao giờ hết, nó nghĩ X đã hết giận nó ...và nó đã nhầm...nó chẳng là cái gì hết, mày thử nhìn lại ngoài đời xem mày bằng được đứa nào, mày hơn được đứa nào ..mày chỉ là một đứa bình thường, kém nhất trong tất cả những đứa bình thường khác, trên cái thế giới ảo này ...có thể mày làm được hơn người khác, nhưng ảo vẫn chỉ là ảo thôi, thực tế hơn đi ...nó chán ...nhưng nó vẫn chờ ...

Chia sẻ trang này