1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .....X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongsoai, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsoai

    khongsoai Guest

    Sau mấy ngày nắng nóng oi bức đến ngột ngạt lại có gió mùa, cái cảm giác lúc chuyển mùa luôn làm người ta thấy bâng khuâng lạ thường, trời mát làm nó cảm thấy phấn chấn hơn ...trưa nó đã đi thật xa, trèo lên một chỗ thật cao nhìn ra xa xa mông lung suy nghĩ một mình. Nó nhớ lại những lời nói, những lời khuyên của bạn bè trên mạng và cả ngoài đời. Có những người nói nó hâm, nó quá lãng mạn ảo, chẳng ai có thể yêu, có thể thích một người mà chưa từng gặp mặt, chỉ qua những bài viết và blog ..có người nói nó đã quá trầm trọng cái thứ tình cảm đó lên, đấy là bệnh tự kỷ của một đứa ngồi máy tính quá nhiều, có người lại nói nó quá đa cảm ..uh, ai cũng có lí do riêng và cũng đều đúng ..nó cũng tự biết đâu là ảo, đâu là thật, nó cũng muốn được gặp X, muốn làm bạn với X ngoài đời nhưng nó sợ, nó tự ti, nó nghĩ nó không xứng đáng với X, rồi trên mạng X đã ghét nó thế này rồi, làm sao nó còn dám gặp X ngoài đời nữa ...Nó biết cứ để tình cảm như thế này là không tốt nhưng nó không care, tất cả tình cảm dù vui hay buồn, giận hay ghét thì cũng đều là cảm xúc, cảm xúc thì luôn đáng được tôn trọng, nó sống theo cảm xúc của nó, chẳng việc gì phải trốn tránh nỗi buồn...X đang online, nó lại vẫn tiếp tục công việc nhìn cái status ..đọc từng bài viết của X, hôm nay nó không điên, không hề điên một chút nào, thấy lòng rất nhẹ nhàng mong cho X được vui vẻ, hi vọng trời còn mát thêm được một vài hôm nữa.
  2. tenbuxu

    tenbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    sống trên mây cũng có những điều rất thú vị , hình tượng mà mình nghĩ ra rất đẹp và hoàn hảo trong mắt mình . những gì của em trong mắt anh đều lung linh đẹp đẽ , anh đã hình dung em là như thế...như thế , anh cũng đã từng gặp em một cô bé nhí nhảnh đáng yêu , ngoại hình của em thì rất dễ thương chắc cả đời anh cũng chỉ gặp một số ít người dễ thương như em .và anh càng nghĩ về em đẹp hơn huyền ảo hơn , em thích anh nhưng mà em rất bướng , sự bướng bỉnh của một cô gái tuổi mới lớn ( anh đã từng nghĩ như thế ) . nhưng không ở một cô bé mới lớn thì còn rất nhiều mâu thuẫn , mâu thuẫn tới mức chính em cũng không thể hiểu được , anh thì không thể kiên nhẫn và con người cao ngạo trong anh đã bảo anh rời bỏ em , anh nghĩ một thời gian nữa khi em lớn lên có thể anh sẽ quay lại .nhưng khi xa em anh mới sáng suốt để nhận ra rằng những gì em làm, những hành động của em suy cho cùng cũng chỉ là cảm tính và suy nghĩ của một cô bé mới lớn với sự kiêu hãnh cao ngút trời . anh cũng có những lúc vào web coi những tấm hình em chụp , cũng để ý đến những gì em làm , cũng vì em mà anh chạy từ chỗ này qua chỗ khác nhưng thật sự thì anh chưa bao giờ yêu em. nếu có cũng chỉ là thứ cảm tính vu vơ của một kẻ đa cảm thích sống trên mây ..
    có lẽ anh sẽ quay lại nhưng những giá trị chân thành và thiêng liêng của anh đã không còn dành cho một người như em nữa . anh sẽ cho em được thoả mãn những hình ảnh mà em hằng ao ước ,còn với anh đó chỉ là những thứ vô nghĩa .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ai đã vướng phải cái bệnh bướng thì sẽ bướng cả đời bạn à. Chỉ có chấp nhận, hỗ trợ, mỗi ng nhường nhau 1 chút chứ ko thì ....Người bướng chỉ nhường đối với chân lý Thôichúc hai bạn sẽ vui.
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trải quan hết thảy những cung bậc cảm xúc rất thật trên thế giới ảo này, rồi mang theo nó ra cả thế giới thật. Nhận ra 1 điều rằng: xúc cảm là thứ mong manh và luôn có thể đổi thay, chỉ những gắn kết bằng thực tế mới mang lại sự ổn định và dài lâu trong các mối quan hệ.
    Bạn chủ topic: ko hiểu sao, mình thích đọc nick bạn là không soái hơn là ko sợ ai. Trên mạng, bạn đúng là không soái - thủ lĩnh bầu trời cảm xúc cuả riêng mình bạn. Ra ngoài đời thì khác, cảm xúc của bạn bị ràng buộc, chi phối và phụ thuộc phần nào bởi môi trường xung quanh - do bạn là cá thể sống trong tập thể và sự tồn tại của bạn được thừa nhận bởi xã hội (triết lý kinh! ). Thế nên, chừng nào còn là ở trên mạng, bạn cứ để cảm xúc được tự do, chẳng ảnh hưởng gì đến ai mà đôi khi lại giúp bản thân cân bằng cho cuộc sống thật .
    Và đã là cảm xúc tự do trên mạng, là hình tượng chưa từng bước ra ngoài thực tế thì những câu trả lời chưa chắc đã hay hơn những câu hỏi. Những gì của cuộc sống chưa hẳn đã đẹp như trong suy nghĩ . Nhưng chẳng vấn đề gì! Vì cảm xúc là của riêng bạn, hãy tận hưởng nó theo cách mà bạn muốn
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    em này nói hay vote cho em một cái
  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Phải nói là tớ thích đọc tất cả các bài của mot_nua_mua_thu, bạn sinh ra phải để viết Văn mới đúng ( kể cả những bài trong hội điên :P ), cũng như các bài viết của X, rất cá tính, rất có suy nghĩ, cảm xúc và chiều sâu ... những người có tâm hồn đẹp
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió ùa về , kèm theo những khoảng lặng , trong từng phút giây ,
    Con đường vẫn hun hút mình bước chân nó ..........
    Thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút , yêu thêm chút lạnh cuối mùa hanh heo , ước gì , được lang thang với gió nhỉ ?
    Thèm được ra Tràng Tiền ăn kem , được ra hồ hóng gió ..........
    Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi , cùng với những khoảng lặng mình nó .............
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Mắng mãi cũng tỉnh ra được 1 chút

  9. khongsoai

    khongsoai Guest

    Một đêm đơn giản là ...nhớ ... cả tối X không online và nó biết giờ này X sẽ không online nhưng nó vẫn chờ ..chẳng biết là chờ đợi điều gì ...nhưng lần này khác ...không suy nghĩ
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện ngày xưa .
    Có một chàng trai ngỏ lời yêu một cô gái.
    Dĩ nhiên bao giờ cũng chỉ là 3 từ khó nói đó mà thôi.
    Anh yêu em.

    Cô gái tròn xoe mắt hỏi chàng trai: Vì anh rất thích em đúng không?
    Chàng trai mỉm cười : Dĩ nhiên rồi vì anh rất thích em
    Cố gái nói tiếp: Anh thích em vì anh quý em đúng không?
    Chàng trai cười thú vị : Anh không quý em làm sao anh thích em được chứ ?
    Cô gái nói tiếp : Anh quý em chắc vì anh có cảm tình với em.
    Chàng trai lại cười: Anh không có cảm tình với em làm sao anh quý em được.chứ.
    Cô gái nói tiếp : Anh có cảm tình với em thôi chứ không phải anh yêu em
    Chàng trai ngỡ ngàng:

    Cuối cùng thì lời tỏ tình của chàng trai thất bại nhưng cũng vì thế mà họ duy trì được một mối quan hệ có cảm tình hơn 10 năm và trở thành những người bạn tốt của nhau.
    Tình yêu là gì?
    Nó bao gồm tất cả:

    Đầu tiên là có Cảm tình sau đó là Quý mến đối tượng dẫn đến Thích và cuối cùng là Yêu .
    Nhưng khoảng cách từ Quý - Thích nó đã rất xa và khoảng cách từ Thích đến Yêu đôi khi khiến người ta lầm tưởng .
    Tình yêu thì chỉ có một nhưng cái na ná giống tình yêu thì nhiều vô tận.
    Chú hiểu ý chị nói không ? Hãy đơn giản hoá mọi vấn đề trong cuộc sống đừng đánh bóng sơn phủ tình cảm của mình bằng những ý nghĩa đẹp đẽ long lanh để có thể đơn giản nghĩ và tin rằng chú mới chỉ đang ở ngưỡng cửa đầu tiên của cung bậc tình cảm đó là có cảm tình mà thôi.
    Chú đang có cảm tình với X chứ chú chưa Yêu đâu ..đừng hình tượng hoá cụm từ cảm tình lên quá như thế

Chia sẻ trang này