1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .....X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongsoai, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsoai

    khongsoai Guest

    Cám ơn chị, em sẽ cố gắng
  2. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Nice !
    Nhất trí quan điểm với chị

  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lặg lẽ mog 1 ngày , có thể lại ước mơ
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    2 ngày ...2 ngày nó cố gắng không vào blog của X, nó cố gắng vứt cái khái niệm X ra khỏi đầu nó ...uh mọi chuyện tưởng chừng khá khẩm hơn ...tối ...lang thang ..tự nhiên muốn uống một chút rượu, rượu ..không say, không đủ say ...nhưng sao nhớ X đến thế, nó nhìn X online ..nhìn X nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng nó không thể nói và cũng không biết nói gì ... nó muốn thoát ra khỏi cái thế giới ảo này, nó muốn vứt đi tất cả cái danh tiếng hão nó đã tạo nên bao lâu nay. Nó muốn gặp X ...ngoài đời thực ...muốn hơn bao giờ hết ...nhưng liệu có thể ???? ...lại buồn ...lại thế rồi ..
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    thức khuya kinh thích thì nhích đi k phải lăn tăn
  6. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya cả tháng nay rồi, từ ngày em đi hơn 6 tháng, không đêm nào ngon giấc, suy nghĩ, buồn, suy nghĩ, lại buồn, ngủ.... suy nghĩ...buồn....
    Quyết định: quên.... làm lại....
    Một ngày: E vẫn nhớ anh nhưng em ko thể quay lại....vì....
    Lại suy nghĩ....buồn.... ko làm gì dc....
    Tự hỏi: Sao lại như vậy.....
    Lại lao vào lần nữa ah? để tiếp tục khổ ah> vì ko có kết quả gì mà.... Tại sao lại tiếp tục gặp.... ko thể quay lại cũng ko dứt bỏ dc....
    2 con đường lênh đênh: ta ở giữa dòng và tiếp tục chìm....
    Dòng đời cứ trôi, mọi vật cứ vận độg....
    Chỉ có mình giờ tiếp tục chìm.....
  7. khongsoai

    khongsoai Guest

    ...buồn cười thật ..hôm nay nó nhớ X ..nó lại điên .nó lại gửi PM cho X, nội dung vẫn thế ..nó muốn được nói chuyện, nó muốn được làm bạn ...vẫn không một câu trả lời ..dù là không đồng ý, hay mắng chửi nó cũng được ...nó buồn ..nó mong chờ một điều gì khác thế cơ...chẳng lẽ nó đáng ghét vậy sao ...bạn bè bảo nó là thằng hèn, lòng tự trọng của nó đâu rồi, tại sao nó cứ phải lẽo đẽo chạy theo X, tại sao nó cứ phải hạ mình như thế trong khi X có coi nó là gì đâu ...uh, là vì nó thích thế đấy, nó không giận X, X nói đúng, đấy là quyền của X, X có quyền từ chối nó kể cả nó có nói thêm 1 nghìn lần nữa ...nó sẽ tiếp tục chờ ..
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ảo quá ..........
    Sống thực đê
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Phí cơm gạo của bố mẹ hai mươi mấy năm giời, con trai thế này thì hỏng hẳn.
    Thật là ngớ ngẩn

  10. khongsoai

    khongsoai Guest

    Hôm nay nó đi offline ...mọi người vui vẻ ..hát hò ...nó ngồi một góc ..buồn ...nó muốn khóc ...nó cũng muốn vui vẻ với mọi người nhưng không thể ..đi về 1 mình ..buồn ..lại muốn khóc ...về đến nhà ..online ...yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lại một lần nữa nó ko dám tin ....X trả lời cái PM của nó ..dù nội dung rất vu vơ ..nhưng nó tin là X ko còn giận nó nữa ....vui vui vui vui ... bây giờ nó vui hơn bao giờ hết

Chia sẻ trang này