1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .....X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongsoai, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    ...Hix,,..k có kinh nghiệm yêu đương, tương tư gì cả...mình mắc bệnh "mất cảm giác với con trai"..đi nhiều,,.tìm hiểu nhiều,..nhận ra yêu là 1 thứ xa xỉ.......mất thời gian..đau khổ..và mất nhiều thứ!!...Cứ bình thường thôi..chơi, học, ăn , ngủ..và đi..( Biết là suy nghĩ tiêu cực..ùh,,.nhưng mình là thế đấy..có sao đâu!!)
  2. khongsoai

    khongsoai Guest

    Nó nghi ngờ ...hình như nó chỉ đang là nạn nhân của một trò đùa ...X muốn trêu đùa nó ?????
  3. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    thấy ku này dễ thương fết , không biết ngoại hình thế nào ? , dại gái cũng có nhiều cảm giác thú vị nhưng mà dại vừa thôi, dại quá gái nó tréo đấu cưỡi cổ . mà anh thấy tiếc cho con nhỏ nào chê ku này thật đấy
    để anh đoán sơ tí : thông minh , lãng mạn , sống tình cảm có nghĩa khí.....vậy mà chê nữa chả hiểu con bé kia muốn gì ?
    hay nhiều lúc uỷ mị quá nó tưởng yếu đuối quá ?
  4. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Dạ, là em đấy ạ, bây h nghe bác phân tích mới thấy tiếc, không biết quay lại còn kịp không nhỉ
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm rồi, người em trêu là anh cơ mà!
    PS: Quay lại vẫn kịp đấy em ạ!
    Chủ Topic: Hiền lành và yếu đuối quá, thật đấy. Đàn ông gì mà đi hát với bạn mà lại ngồi 1 mình muốn khóc
  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Lại thế rồi ...nó biết X đã đọc PM của nó ..nhưng tại sao ..tại sao X không trả lời ..dù đồng ý hay không thì cũng nói cho nó biết chứ .........nó có cảm giác nó chỉ là một thằng ngốc trong trò chơi của X, nó chờ đợi ..nó nhớ ..X cho nó một chút hi vọng rồi lại dập tắt ngay ..niềm vui đi nhanh như lúc nó đến...ngỡ ngàng ...nó vẫn chưa hiểu tại sao...hay con gái ai cũng khó hiểu như thế ....phát điên lên mất
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thức trọn đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ.... một người thôi
    Đêm nay.... đêm nữa.... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.......
    Ây da, rõ là lẩn thẩn

  8. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tự dưng chả hiểu mình như thế nào..muốn j..k ngủ đc...mk
  9. khongsoai

    khongsoai Guest

    Mệt ...lại ốm rồi ...mới ngủ dậy mà mệt quá ..đau quá...lại đau dạ dày rồi chắc tại dạo này rượu bia và thức khuya nhiều quá ...muốn đi đâu đó thật xa quá ....
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Giữ sức khỏe chứ em! Đừng lãng phí điều gì hết cả nhé, nhất là sức khỏe!
    Mỗi nỗi buồn đều có một cái giá của nó. Mong em không bao giờ gặp phải những nỗi buồn vô hạn! Mong KHOẢNG LẶNG của em sẽ mau chóng YÊN BÌNH trở lại!
    Chị đã từng như em. Và chị hiểu, đau tim lắm em à! . Để chị lục tìm lại nhật ký ngày cũ, post cho em một đoạn nhé!

Chia sẻ trang này