1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi johnie, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0

    Đợi​
  2. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa trang Arlington nơi yên nghỉ hơn 150 ngàn quân nhân Mỹ. Mỗi 6 giờ chiều tháp chuông lại vang lên.
    XL
  3. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Wow, Tuyệt vời bạn Át ạ .
    Bố cục phải nói là quá ngon lành, hai không gian, cảm xúc khác nhau được kết nối, dẫn dắt bằng khoảng sáng tuyệt vời. Thoạt nhìn thì rất sureal nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, chả hiểu sao nữa.
    Nếu có thời gian phân tích cái ảnh này tớ sẽ làm vào một dịp khác vậy, bây giờ ngắm thôi đã thấy khoái rồi .
    Well done, bạn Át !!!
    Được quangnb sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 01/11/2004
  4. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Vinh thường ngày ảnh dịu dàng, đằm thắm, tím hoa cà lắm cơ mà, sao hôm nay lại bất chợt nổi sóng thế bác . Xem ảnh bác em nhớ The Wall, kiểu trường học là một cái lò luyện thép . Chắc cũng là một quá khứ đau khổ bác nhỉ
  5. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Quang. Bác chu du Âu châu hơi lâu đấy nên anh em ngồi mốc cả mép lên chẳng thấy bác đâu để tâm sự đâm ra đổi tính đổi nết, không còn thích xanh đỏ như xưa nữa. Vả lại cứ để anh em nói nhiều, nhức đầu lắm. Thỉnh thoảng cũng phải làm mới lại mình. Không xanh đỏ tím hoa cà ảnh nữa thì xanh đỏ cái khác. Bác không nhận ra à?
    Quay lại cái ảnh này, tôi chụp ở trong khu thành cổ Hà Nội, một trong những hầm ngầm của bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Mọi người đến thăm đều háo hức xếp hàng xuống xem nhưng khi xuống rồi thì đều vội vã quay trở lên, một phần vì bên dưới không có hệ thống thông gió, điều hoà nên khó thở, phần vì cũng không có gì hấp dẫn. Khi ra đến cửa hầm, cái cảnh mọi người chen lấn nhau để đi lên, bỏ lại đằng sau cái không khí ngột ngạt khiến tôi chợt nhận ra một cái gì đó, nó giống như con người Việt Nam hiện đại đang quay lưng lại với quá khứ của chính dân tộc mình. Cánh cửa quá khứ nặng nề, đang dần khép lại sau những bước chân vội vã bỏ lại đằng sau những gì của ngày hôm qua. Đơn giản chỉ là thế thôi!
  6. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chết, hic đọc bài của bác xong em xúc động quá đi mất thôi. Bác vẫn là bác Vinh của chúng em thuở nào bác nhỉ .
    Hì nói thế thôi chứ em thấy cái vụ em hiểu nhầm bác vừa rồi là một ví dụ trực quan sống động của việc đặt sai tên ảnh đấy ạ. Giá như bác đặt tên là ''Hầm ngầm bộ chỉ huy quân sự'' chả hạn nhé thì em và các bạn sẽ hiểu ngay bác nói gì, còn cái chuyện quá khứ thế nào, quay lưng ra sao, xót xa nhường nào thì bác nên để cái ảnh nó tự nói.
    Dù sao ảnh của bác vẫn hay, chỉ tội em vẫn thích nghĩ về nó như là mái trường thân yêu của em thôi
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cám ơn bác nhà báo, em phấn khởi quá.
    Thú thật là cái chủ đề kiểu "giọt nắng bên thềm" này nó cũng k0 có gi mới cả. Có điều mỗi shot có một góc nhìn và bố cục khác nhau thôi.
    Loay hoay mãi em mới sót được một tấm gọi là. Chẳng qua cũng vì quá nhiều sự lựa chọn, "lắm cha con khó lấy chống" mà. Em là em thích dịch sang trái một chút và thấp nữa cơ. Nhưng mà lại thế thì lại thò ra một cái cây khác ở ô cửa nhỏ và cái cây lá đỏ bị dính chặt vào tiền cảnh. Cuối cùng đành phải đứng cao lên để có ít đám cỏ xanh xanh tách hai k0 gian ấy ra. Đâm cái vạt nắng hơi ngắn chân.
    Nói chung sót cái này chủ yếu là cân nhắc về bố cục và đường nét, ánh sáng, tương phản, chứ chẳng có cảm xúc dạt dào như bác Vinh trong "Hầm chỉ huy". Các bác xem mà có cảm xúc thì em cũng mừng. Đúng là "may hơn khôn", he he.
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngồi đợi...
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 02/11/2004
  9. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hehe nói về chủ đề thì đúng là trên quả đất nhỏ bé này chả có cái gì chưa được chụp cả bác nhỉ. Cái chính là không gian, ánh sáng, bố cục của bác chạm đúng G spot của em nên em sướng thế thôi .
    Em thì cũng ko đứng ở đấy nên ko biết dịch sang trái thì nó có cái gì nhưng cái mảng tường phía tay phải góp phần quan trọng tạo nên cái không gian phía bên trong nhà, bác mà làm mất cái đấy có khi em cóc sướng nữa.
    Tất nhiên em mà ở đấy em sẽ vác view camera ra chụp lại cẩn thận, đường nét của cửa sổ sẽ thẳng hơn. Dùng film negative 4x5 em có thể cứu thêm được một số chi tiết ở phần shadow nữa chả hạn, vv và vv....Tiếc là em cóc ở đấy, hic đúng là bác may hơn em .
    À mà em đính chính với bác là em cóc phải nhà báo nhé, ko thằng Face thâm hiểm nó lại hay chọc ngoáy em.
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trên sân vắng

Chia sẻ trang này