1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi johnie, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chú nào mà galant thế nhỉ bỏ công bỏ sức lôi xềnh xệch hai cái ghế bố ra bãi biển để "câu kéo" em gái . Chẳng bít có xơ múi gì ko, chắc chụp được cái ảnh là hết chuyện... Nhưng công nhận đẹp!
  2. be_khe

    be_khe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

  3. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

  4. tricoi

    tricoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác chụp tấm này hay quá! Vắng lặng! Trông giống như 2 bàn tay khum lại nâng niu một sáng vậy
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khoái kiểu chụp này của bác DUCNC. Không dám nhận xét nó giống cái nọ cái kia nhưng cảm giác cân đối hài hòa và nghiêm chỉnh (đại khái như thế bí từ quá)
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 11/11/2004
  6. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ống kính ác chiến quá ! Nếu bác Dức bồi nhẹ flash dể lấy thêm chi tiết các bực thang thì Ok
  7. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã xem ảnh và nhận xét.
    Bác VAP ơi, lúc đó Ducnc không có đèn flash.
    Ducnc
  8. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dổi qua D70 di ! Không sợ quên mang theo flash
  9. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thương mến tặng Papa của Lys...
    Bức ảnh này Iris chụp từ trên đỉnh núi Bà Nà. Cũng chẳng có thông số KT gì vì Iris đang ngắm mặt trời thấy trong lòng phấn khích quá và liều...chỉ thử máy,đoạn film số 35, sợ chụp thẳng mặt trời sẽ cháy nhưng không ngờ là chụp xong không những không cháy phim mà còn được khen. Đặc biệt là Người bạn lớn tuổi_ người tặng Iris cái máy ảnh KB10 đã ky cóp những đồng lương hưu ít ỏi, và cũng là Papa của Lys_ khen ngợi động viên.
    Cũng là sau giây phút ngắm những tia nắng đầu tiên trên biển Đông của một ngày, nó đã để lại trong Iris một khoảng lặng lớn trong cuộc đời, đánh dấu những ngày "bình minh sẽ lên ngôi".
    Và trìu mến gửi Người bạn già của mình một món quà, chúc Người bạn chóng bình phục sau cuộc đại phẫu tim vừa rồi.
  10. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này