1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngare, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nghi~ ve` chong` that ko biet sao ko len sao day nhi? ,nhung chac ko co gi` ,chi mac'' cuoi` thoichong` ngoan vo phai hoc .
  2. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    .....Đã hơn mười ngày trôi qua, tình hình cũng chẳng sáng sủa lên được chút nào cả. Lúc nào nó cũng ở trạng thái lơ lửng, đầu óc rỗng tếch, đôi lúc nó tự hỏi: "thực ra là ta là ai? có còn tồn tại kô?". Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Hạnh phúc đến với nó thật nhanh và bất ngờ; Nó chưa cảm nhận hết thì hạnh phúc kia đã vội tan biến đi, để lại trong nó một nỗi đau dấm dẳng kô thể nào nguôi....
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một năm lẹ thật ,một năm rồi mình cũng ko hiểu đi đến đâu nữa .Có những lúc cảm thấy hiểu có những lúc như chẳng hiểu nổi .Ai cũng nói xa lắc xa lơ thế kia sao bền được ,nhưng thực sự ko ai hiểu đựơc cái cảm giác của mình .Mình có cảm giác rất đặc biệt ,mình nghĩ sẽ ko bao giờ có lại được .Một cảm giác yêu thương một ngừơi ,tưởng chừng vụt mất khỏi tay ,rất đau lòng rồi kiếm lại được .Thật sự là rất nực cười , tệ hơn thế nữa chứ chưa bao giờ một kẻ được mệnh danh là mặt lạnh lùng sục mạng điên cuồng lên để tìm một người .Ko kiếm được ngồi khóc .
    Ai cũng trách mình đối xử tệ với người kia ,nhưng thực sự lúc đó thì 1 chút cảm giác mình cũng ko còn nữa .Mình đã cố hết sức nhưng ko thể ,anh ta ko cần và ko yêu mình .Đối với anh ta mình có hay ko cũng vậy .Anh ta chỉ nghĩ mình rủ đi chơi lúc đó là mình hơi tưng tửng ,nhưng anh ta đâu có nghĩ mình đang cố tìm lại cái khoảng cách giữa mình với anh ta .Những lần đi chơi về song mình thật sự rất buồn ,tâm trạng trống rỗng .Mình ko hiểu anh ta,thật sự ko hiểu . Có thể anh ta nghĩ ta quá tầm thừơng ,ta chẳng có gì ,ta ko đẹp .............và anh ta sợ những lời dị nghị .Và nhiều khi anh ta còn nghĩ mình là đứa ko ra gì nữa là khác .Nhưng ko tiếc nuối ,thực sự ko đau lòng ,ko có cảm giác ,nhưng tốt hơn mình im lặng .Vì chẳng muốn giải thích .
    Anh giờ thì sao? Nhiều lúc thấy buồn buồn cảm thấy anh vô tâm với tình cảm của mình .Nhưng rồi cũng thôi ,ai cũng có những việc phải làm mà .Vả lại mình ko dám chắc anh suy nghĩ về mình ko như ngừơi kia .Nhưng dẫu gì cũng một năm qua rồi tốt đẹp ,vui mừng vì sự tốt đẹp đó .Quà mua để đó đợi người về đưa tặng vì một lý do thích tiêu tiền .
    Hôm nay mình sao thế nhỉ ,đâu có say mà bao nhiêu tâm sự trút sạch ra vậy nhỉ .Nhìn thấy bia rượu là mệt cả người .Say có lẽ im lặng hơn.
  4. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tối t6 về cùng anh,anh cũng chẳng hỏi gì,em cũng chỉ hỏi anh đi học chưa,thi cử thế nào,cũng chỉ có 2 câu hỏi và 2 câu trả lời,moi thứ còn lại là sự im lặng.
    tối hôm đó mưa,mưa to.trời thật mát,em thấy thoải mái trong sự im lặng đó.
    khi về gần đến nhà,anh lại rẽ ra hàng trống,rồi quay lại nói với em cái gì đó,em chẳng nghe rõ,nhưng em cũng biết anh muốn đi 1 vòng hồ .
    khi về đến nhà anh,theo phản xạ em giữ xe rồi định đi luôn,thì anh chao"về nhé",em nhận ra là từ ngày chia tay,em ko con những thói wen như ngay trước,khi về thi hay nhìn anh,anh bảo về nhé thì mới về.lúc đó em cảm thấy mọi thứ thật thoải mái,mà có lẽ em cũng ko còn nhớ anh nhiều nữa.
    tối t7 đi làm về,1 mình,trước khi về em bảo đứa bạn,trời này mà đi với ng yêu thì thật sướng,vì trời mát,và có lúc laii còn lạnh nữa chứ,em lại lang thang 1 minh ngoài đường,nhớ anh,đi lại những còn phố 2 đứa vẫn đi,nhớ hôm wa em đi với anh,sao lúc đó em nghĩ sao hôm wa em ko nói gì đó,mọi thứ có thể thay đổi,nhưng em biết kể cả ngay bây giờ,anh có ở đây,em nhớ và yêu anh nhiều,thì em vẫn vậy,em cũng sẽ chẳng làm gì cả.
    em vẫn hi vọng......1 lúc nào đó em lại có niềm tin ở nơi anh.....
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Cho hỏi chuot_hip : ngày 19/07/04 có ý nghĩa gì với bạn không ?
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ngày...
    online thì gặp lại bạn ấy. dù mình đã delete nick ấy rồi nhưng bạn í vẫn còn giữ. và muốn chat với mình. tại sao khi mình buồn thì bạn í ko chat với mình. còn bây giờ, mình đã vui lên và tự tin hơn xưa nhiều, lại đang có tình cảm mới thì bạn lại kêu buồn và muốn chat với mình. bạn có ích kỉ quá ko đấy?
    và thế là ko chat chit gì cả. thế là mình nói thẳng là mình ko thích. dù trong lòng mình cũng ko hẳn là như thế. hu hu, buồn quá. khi mà mình phải tự nói ra quyết định ấy-mình thà nghe người ta nói thế còn hơn. liệu rồi mình có phải hối tiếc ko? khi tối hôm nay, ko ai gọi điện cho mình? ko ai nhớ tới mình sao?hay cái mà mình gọi là tình cảm mới cũng chỉ là hư ảo mông lung. người mới có gì tốt hơn bạn í ko? hay lại buồn và nhớ...mình là cô gái quá yếu đuối chăng?!
    lại một tối buồn và nhớ..........................
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nếu như trên cõi đời này, tại một thời điểm nào đó, ta không thấy bên cạnh mình còn một ai cả, thì hãy nhớ đến một người. Đó chính là Ta.
    Lặng...!
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    00h00''. 1 ngày mới lại bắt đầu, chỉ vài tiếng nữa là nó lại tiếp tục những công việc quen thuộc: Đi học, về nhà, đi chợ, thổi cơm, xem TV...Những công việc nhàm chán ban ngày để rồi đến đêm về nó chợt nhận ra rằng nó chả làm được gì trong ngày hôm nay cả.
  9. tuoisang

    tuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh có một tình yeu đẹp nhưng không thể đến dược với nhau. Các bạn có thấy thế không. Nhưng tình yêu luôn luôn bất diệt trong trái tim của mỗi con người, chúng ta phải đứng dậy, phải biết hy sinh bởi vì tình yêu cũng chính là sự hy sinh vì người mình yêu. Có như vậy thì trong cuộc đời của bạn sau này sẽ gặp được tình yêu hoàn hảo cho cho mình và mình phải biết tận hưởng hương vị ngọt ngào đó. Đấng tạo hoá đã sinh ra chúng ta là để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, cho nên chúng ta phải tiếp tục sống tạo nhiều niềm vui hơn cho mọi người thì chính chúng ta cũng đã có niềm vui rồi đó. Chính vì vậy hãy vui lên hỡi các bạn chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho những người thân yêu bên cạnh chúng ta và những người khác trong xã hội mà chúng ta đã gặp và sẽ gặp . Vâng xin cảm ơn các bạn
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    và nhớ đến Ta, để thấy Ta cô độc biết bao nhiêu..............

Chia sẻ trang này