1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngare, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    to xitrumkhongtinhyeu sao bạn lại hỏi vậy, 19-5 là 1 ngày chia tay của mình.
    hôm đó emcũng đứng lặng dưới mưa,ko hiểu chuyện gì xảy ra,vừa cách đó 5 phút vẫn vòn nắm tay nhau đi vòng wanh hồ,rồi ng ta nói nếu bây giờ chia tay thì sao,CH nghi đó là trêu thôi,nhưng đó là thật,anh lặng yên ra đi .để lại em giữa trời mưa,lúc đó em chi biết khóc,ko hỏi được gì,em thấy anh thật tồi,khi để em 1 mình giữa trời mưa.
    em thắc mắc sao mọi thứ lại vậy,anh vừa nói yêu em,và ngay sau đó anh lai....
    em về nhà trong lòng ko biết bao nhiêu dấu hỏi,nhưng rồi em nhận thấy rằng đó là anh nói dối em,em ko chấp nhận điều đó,em đã nói với anh rằng em ko tin anh ko yêu em,em vẫn ở bên cạnh anh,và rồi anh đã về lai bên cạnh em.
    19-5 là 1 ngày buồn,nhưng cũng làm em lớn lên rất nhiều,khi en nhận ra là em ko chấp nhận lời chia tay ko thật của anh.
    con 19-7 em thật vui khi anh vẫn bên cạnh em.
    nhưng mọi thứ cũng chẳng thể như em mong muốn,lại 1 lần nữa anh lại rời xa em,ko còn bên em nữa,nhưng lần này thì em ko còn lòng tin vào anh,cũng như vào em nữa,ko tin vào tinh cảm của anh,nhưng cũng có lúc em nghĩ anh đã cố tình ko wan tâm đến em,để chứng minh anh ko yêu em,rồi anh còn bảo em là "em thấy anh có gọi điện cho em đâu,kể cả có chuyện gì thì anh ngày nào anh cũng gọi cho em chứ,nhưng anh chẳng thấy nhớ em gì cả"
    cũng có lúc em ko tin vào lời anh,anh nói ko nhưng em nghĩ là có,nhưng thôi,vì em có làm gì thì anh cũng vẫn vậy,em ko muốn way lại,rồi lại chia tay, dù em rất muốn ở bên anh,được anh ôm,nhìn thấy nụ cười của anh,muốn ngồi sau anh,ôm anh,nói chuyện, đánh nhau với anh,hhiihi,nhiều lắm...........
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bịnh nằm mệt mỏi ,người cứ mệt lử ra ,mình đã cố gắng hết sức mình rồi .Chắc anh giận ,sao ko giận được tự dưng im hơi lặng tiếng .Nằm bịnh tự dưng tưng tửng ví von một câu nghe mà thấy mình ngốc nghếch sao đó :mình luôn giả sử lúc đó có anh thì sao ? Mình ko mong chờ chăm sóc cho nhưng tự dưng cứ thích nói câu đó .Mình ngốc thật .
    Mệt ơi là mệt đã thế còn ko được yên thân nữa chứ .Nhưng mọi người ko làm được gì đâu ,chụi thua thôi .Mình còn thua chính bản thân mình huống chi là ......Có một quãng thời gian lúc trước giận nhau đó ,mình cũng nghĩ sẽ thay đổi được nhưng ko thể được .Ko có ai có thể làm cho mình ngồi khóc ngon lành như thế trước mặt mẹ .Ko có ai có thể thay thế khi mình buồn để mình trút tâm sự được .Ko ai làm cho mình ***g lộn lên lục tung mạng kiếm người ta .............
    Nó đúng hơn mình cũng ko biết ra sao nhưng mình ko muốn quen lung tung .Bởi vì cảm xúc chỉ có một ,gieo tình cảm lung tung sự gặt hái chỉ là đau khổ cho chính bản thân mình mà thôi .
    Mạnh mẽ hay yếu đuối cũng chỉ là một mặt 2 vấn đề mà thôi .Mình cảm thấy chẳng hãnh diện chi có nhiều người theo ,chẳng vui vẻ gì khi kè kè bên mình .Và chẳng hứng thú gì khi chụi sự săn đón của kẻ khác .Mình cần tình cảm thật sự .
    Chăm sóc ,săn đón ,dựa giẫm giả dối giả dối tất cả .
    Tự dưng thấy thương chồng mình ghê ,ko biết giận hờn ra sao rồi .Nhiều lúc muốn khóc lắm ,nhưng nghĩ đến anh cố gắng nhiều hơn .Anh một thân một mình nam nhi sống dư dả quen rồi ,xa nhà mà vẫn sống tốt ,chưa kể luôn yêu thương mình ,làm mình cảm thấy mãn nguyện .Mình thật sự mãn nguyện ko muốn gì nhiều hơn .
    Hết bịnh sớm tuần sau tiếp tục đi thực tập BÌnh Châu -Long Hải -Vũng Taù .Viết vài dòng xin lỗi chồng ko lại giận hờn nữa .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Qua nằm mơ ,mơ thấy được đi chơi vui ơi là vui .
    Cô nói đúng mình đừng tạo áp lực cho mình nữa ,mình làm thế mình chỉ căng thẳng ko làm gì được cả . Yêu rất cần thiết đối với mình nhưng mình cũng cần cho mình một sự nghiệp .Mình muốn khẳng định mình ,tự dưng nhớ về ngày xưa còn nhỏ .Tại sao thế nhỉ ,mình lớn thế này có những cái đến giờ cũng không hiểu :
    Từ nhỏ đến giờ ,ba mẹ không bao giờ cho mình đi chơi .Từ bé đến lớn chỉ đi sinh nhật bạn đúng 1 lần duy nhất .Đi chơi lửa trại duy nhất 1 lần .Nhưng con nhỏ em thì khác được đi chơi vui vẻ với bạn bè.
    Đến lớn giờ này chưa bao giờ bước chân vào rạp xem phim thực tế là ko đựơc đi xem mới đúng.
    Mình rất ghét cực kì ghét Tết nhất ,những ngày nghỉ lễ vì nó buồn buồn lắm .Buồn chán như con gián ấy .Đi tới đi lui ,nằm tới nằm lui ...........
    Những ngày tết ,ăn từ 29 rồi 30 mống 1 -2 -3 ..........Ăn song lại ngồi xem tivi có cái gì hay đỡ buồn ko .Ngồi với bà ngoại ,hai bà cháu ở nhà .Nhà trong và nhaàngoài ko một bóng người ,chỉ có mình với bà .Bà ngủ ,mình coi tivi coi hết kinh này đến kinh khác .Năm mào cũng như năm nào .---> chán .
    Nole cũng vậy nhưng vui hơn chút ,nhưng cũng là ăn và đi tới đi lui .Không ăn ở nhà gì thì ăn ở bên nội ,ko thì ăn với bà ngoại .
    Không chỉ có bà ngoại ,ba -mẹ mà cả cô cũng vậy không cho mình đi đâu cả .Trang muốn đi đâucô ko quản còn mình mới nói hôm nay con sẽ trốn tiết đi thế là rồi đó KO .
    Hồi nhỏ luôn ước ,mình sẽ có một ngày biết được bên ngoài chơi vui như thế nào ,được đi xem pháo bông vào tết .Được đi chơi vào Nole .
    Nhưng riết hồi chán khủng khiếp thôi thì cứ ở nhà vậy thôi .Hẹn với nhỏ Hương không nó lại trách :mày không đi chơi với bạn bè.Ghớm tao được đi chắc tao chết rồi .
    À mà không hình như có một lần mình trốn đi chơi ,đnế 9h mới về thì phải ,nhưng lỗi tại anh đấy thôi có cái kiếng mà cũng .
    LẢm nhảm gì không biết nữa .Khùng gùi ,nhưng hôm qua thực sự hơi vui bà cô anh văn gải toả áp lực giúp .Tự dưng thấy hình như anh đang ghen .Vậy anh thương mình thấy vui vẻ tự tin hơn nữa .Thương anh ghê .Nhưng không cho anh biết được không lại vênh mặt lên ăn hiếp mình .

Chia sẻ trang này