1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi knick_knack, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, thích nghĩ mình là Gà thì Gà luôn vậy... Cái box này chán quá thôi, lão Mod bảo mình là Gà, bạn o0o cũng bảo mình là Gà, con ranh Tama kia, mày bảo tao thế chổ cho mày kiểu này chán bỏ miẹ.... phié đây... pái pai
  2. Roy_

    Roy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    he he lão Hiếu ngựa ấy mà hí lên thì coá thèng chít hĩ hĩ
    Anh Híu oai CN lày nhớ mang choa em bộ đĩa MU nhá cái mỏ iem noá hơi nhọn anh ạ hé hé
  3. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lại là mày... mày đàn bà quá! À mà kô phải, tao phải bái phục mày làm được đàn bà giỏi quá chứ nhờ... thôi, lo mà đặt váy mùa đông đi, Tết về tao dẫn đi chơi nhá , coi như tao đi cùng bạn gái hehe
  4. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ặ,thỏ cuỏằ'i cạng là em câng deck hiêu 'Âu vào vỏằ>i 'Âu 'ỏƠy nhĂ....loỏĂn hỏt cỏÊ lên hehe
  5. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lang thang phố xá, chả hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà I đi vào cái khu chả khác gì ở nhà, lại nghĩ, lại nhớ... Sao hay nghĩ lung tung thế nhỉ? Lúc nào cũng chỉ sợ thời gian kô kịp để làm gì đấy cho Beloved. Sống tốt cho mình chính là vì Beloved rồi phải kô? Vậy thì I thật sự có lỗi lắm, I biết I lo lắng và I mong muốn mang lại nhiều điều cho Beloved là điều kô xấu, nhưng cũng chẳng hay ho gì nếu I kô cố gắng cho ngày hôm nay mà chỉ biết tự trách mình Beloved nhỉ? I cứ phải hít thở thật sâu để kô bị nấc lên, I chẳng thể ngồi xuống vì I biết, nếu I ngồi xuống, sẽ rất khó để I đứng dậy đi tiếp.... Mà I thì chẳng muốn thế, I muốn mình phải bước tiếp, I muốn mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh trong I lúc đó sẽ chỉ toàn Beloved thôi, đấy là cách giải quyết vấn đề của I mà, kô được trốn tránh, nhìn thẳng để thoát ra từ đó.... Nhưng thật sự, lúc đó I rất sợ bất chợt có 1 lời nói, 1 ánh mắt, 1 tiếng chuông điện thoại hay chỉ 1 tin nhắn, I sẽ oà lên thôi... I cứ đi, cứ hít thật sâu.... Và Beloved à, I đã về đến nhà trong 1 tâm trạng cực kỳ thoải mái đó, dù biết là mấy hôm sau đâu sẽ vào đấy, nhưng chả sao cả, vì đó là con người của I mà.... I sẽ vẫn là I như I đã từng như thế, I sẽ làm và chắc chắn làm được những điều mình muốn cho Beloved, đơn giản vì You are my Beloved ones, right?
  6. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lại là mày... mày đàn bà quá! À mà kô phải, tao phải bái phục mày làm được đàn bà giỏi quá chứ nhờ... thôi, lo mà đặt váy mùa đông đi, Tết về tao dẫn đi chơi nhá , coi như tao đi cùng bạn gái hehe
    [/quote]
    haha, tôi hơi bị được nhờ, đã bảo là thằng này có cách để bà phải vào đây mà... Phé nhá....
  7. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Á,cái kiểu viết chữ xanh lè lai thấy giống bà Tama...hehe
  8. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Toàn chơi đá xoáy thế này thì biết đâu mà lần...ai hay giải thích thì càng chứng tỏ mình...thôi không phải giả vờ nữa.
  9. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết ai là ai cứ thử soi IP biết liền,đúng không nhỉ ?
    TB:bác nào biết cách soi IP dạy em cái,em hổng biết,em chỉ biết thay đổi IP thôi.
  10. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ừ, việc gì phải giả vờ... ... chỉ là con gà ảo thôi mà, sao cứ nhặng lên thế

Chia sẻ trang này