1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi knick_knack, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà ko đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào!!!
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu,cùng đung đưa mà ko nói một lời,để khi bước đi,bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều!!!!
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe,nhưng nếu có cơ hội,hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim!!!!
    "Anh biết được điều này hơi muộn,giá như anh biết điều này sớm hơn"
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khú đã quên lãng,bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Có thể bạn ko tin nhưng cuộc sống luôn là như vậy . khi ta mất mát 1 thứ gì đó wa'' lớn trong cuộc đời ,ta luôn cảm thấy hụt huẩng vì tại sao ta cố gắng hết sức rồi mà mọi chuyện vẫn như vậy.Như bản thân tôi khi yêu hết mình 1 người con gái và khi người ấy bỏ lại tối mình tôi cảm thấy cô đơn và ko còn đủ sức và tin tưởng 1 ai nửa .Tôi chênh vênh trong cuộc sống hiện tại và cố tìm ra cho mình 1 huớng đi đúng đắn để người ấy ko phải lo lắng về tôi .Để người ấy luôn luôn vui vẻ khi sánh buớc bên người mới .Tôi tự thấy mình làm đúng và mình thật mạnh mẽ nhưng thật ra tôi nhớ người ấy rất nhiều và tôi muồn bỏ đi tất cả những gì đã làm cho mình mạnh mẽ để dến bên người ấy và ôm người ấy vào lòng ,nhưng điều đó thật là ngốc ngếch phải ko vì người ấy da xa roi con dau?
    He he,có đứa gửi cho cái này...đọc 1 lúc thấy loạn đầu!
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    To bác Shi : bác biết chuyển IP mà ko biết soi IP thì đúng là em phục bác thật . Mod của TTVN hình như có cái chức năng soi IP đấy, em lâu rồi ko làm mod nên quên xừ nó ở đâu rồi. Nhưng mà chắc cũng dễ tìm thôi . Sau đấy anh quét cái IP vừa nhận được --> xong.
    Tuy nhiên cái này chỉ đúng được 10%, vì pà con ta ngồi hàng nhiều quá . Hơn nữa ADSL của cùng 1 cty cung cấp IP giống hệt nhau --> pó tay
  3. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn tuổi yêu!!!
    Hãy nhìn cậu bé này.Cậu ta là một học sinh trung học.Cậu ta đang ở trong phòng khách nhà mình,trong một chiếc ghế tựa dài êm ái.Cậu nằm thật thoải mái,chân gác lên bàn.Một chiếc Tivi màn ảnh rộng.Một trận đấu bóng đá đỉnh cao.Bên tay trái cậu là cái điện thoại,công cụ để cậu đàm đạo với thằng bạn thân về trận cầu đỉnh cao.Bên tay phải cậu là một lon Coca mát lạnh.Dưới chân cậu là một chú chó lông xù to như một con dê!!Cậu ta đang cười sung sướng và hét vài máy "Đội tao đang dẫn trước 1 bàn!"...Cậu bé đang hạnh phúc.............
    Giờ hãy gặp lại cậu bé khi cậu bé bị "dính chưởng"Cũng trong phòng khách ấy,cũng chiếc ghế ấy,cũng TV ấy,cũng một trận cầu đỉnh cao mà chiến thắng đang nằm trong lòng bàn tay của đội bóng cậu yêu thích.Cũng máy điện thoại ấy,cũng thằng bạn thân đang ngồi lắng nghe..cũng lon Coca,chú chó béo.Tất cả chẳng khác gì.Một điều khác là cậu bé không cười sung sướng,cậu đang than thở vào máy "Mày ơi,tối nay liệu bạn ấy có gọi điện cho tao không,ngày mai tao đi thi rồi"Cậu bé đang khổ sở.Đầu óc cậu ấy không thể tập trung được.Cậu ấy đang chờ một tiếng chuông điện thoại thay cho một tiếng hét "Vào..." của bình luận viên.Một điều khác lạ đang diễn ra trong cậu.Phải chăng đó là....Tình Yêu????
    -------------------------------------------------------------------
    Tình yêu trong mắt em!!!
    "Khi bà tớ bị viêm khớp,bà không thể cúi xuống cắt sửa móng chân được.Cho nên ông tớ làm hộ bà tớ,làm nhiều đến mức tay ông cũng bị viêm khớp.Đó là Tình Yêu!"
    "Khi có ai đó yêu bạn,cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác.Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người ấy!"
    "Tình Yêu là khi hai người không cần dùng nước hoa mà họ vẫn thích đi cùng nhau để cảm thấy mùi của nhau"
    "Tình Yêu là khi bạn ăn cùng người đó,bạn cho người đó hết phần thức ăn của bạn mà không cần người đó phải cho lại bạn miếng nào hết!"
    "Tình Yêu là khi mẹ tớ pha cafe cho bố tớ và mẹ uống thử một ngụm trước khi đưa cho bố,để đảm bảo cafe đã vừa đủ đậm và nóng"
    "Bạn có thể cảm thấy Tình Yêu dễ nhất vào những dịp như sinh nhật,tết,giáng sinh...Nó ở trong phòng cùng bạn,nếu bạn ngừng mở quà trong một phút,nhìn quanh và mỉm cười"
    "Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn,bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa.Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn,mà còn yêu bạn nhiều hơn trước,đó là ngôn ngữ của Tình Yêu"
    "Tình Yêu là khi bạn nói với một người là bạn thích cái áo sơ mi mà người đó đang mặc,và rồi ngày nào người đó cũng mặc nó.."
    "Tình Yêu xuất phát từ trái tim con người,nhưng chính các thiên thần làm nên những trái tim đó,chính vì thế Tình Yêu là thứ có thể làm bạn cười khi bạn mệt mỏi"
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    LUNG LINH TỪNG LỜI CHÚC
    1. Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang - vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày ảm đạm thành tươi sáng. Chúc bạn tìm được một người như thế
    2. Tặng bạn niềm vụi để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ, tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của mình!
    3. Người bạn tốt nhất là người có thể ngồi với bạn ngoài biển, trên một cái xích đu, tuyệt nhiên yên lặng để rồi khi bạn đi, bạn cảm thấy như vừa có một cuộc chuyện trò thú vị nhất. Chúc bạn quen thật nhiều người bạn như thế!
    4. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, nhưng dường như chúng ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng mà không hế nhận ra cái kia đang mở. Tôi chúc những ngón tay bạn chạm được vào cánh cửa đang mở ấy!
    5. Một lời nói bất cẩn có thể gây ra tranh chấp. Một lời nói cay nghiệt có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể giải tỏa sự căng thẳng. Một lời yêu thương có thể hòa giải mọi bất hòa. Chúc bạn có tài ăn nói đặc biệt nha.
    6. Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thật sự trải qua đau khổ, những ai đã tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm. Bởi vì chỉ có họ mới đánh giá đúng tầm quan trọng của những ai đã chạm vào cuộc đời họ. Tôi chúc bạn sẽ không phàn nàn khi tôi có cố gắng đến gần bạn.
    7. Chỉ cần một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu, nhưng cần đến cả một đời để lãng quên. Tôi ước gì tôi luôn phải lòng bạn, vì tôi không muốn bị lãng quên.
  5. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Một chút trong M không nghĩ suy
    Một chút trong M chẳng cảm nhận được gì
    Một chút trong M.....vắng A...

  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    M hỏi A có bao giờ,con sông kia thôi ngừng trôi
    A trả lời M rằng,một ngày nắng hạ,sông sẽ cạn khô
    M hỏi A có khi nào,đám mây kia thôi ngừng bay
    A trả lời M rằng,mây ngừng bay khi cơn mưa đến bất chợt.......
    M hỏi A có bao giờ,A thôi không còn yêu M
    A trả lời M rằng,cuộc tình chúng mình,không bao giờ tan
    M hỏi A đến khi nào,A đi chung đường người ta
    A cười với M rằng,tình yêu đôi ta,sẽ luôn chung một đường.......
    Nhưng sao hôm nay A đã đi xa M rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    M đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia...
    Sao khi xưa A không nói với M đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim M xót xa mong chờ
    Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay......
  7. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng
    Cho tôi xin một khoảng lặng
    Để nhìn vào trong tôi
    Để thấy lòng bối rối
    Trong cơn gió thổi tới chiều nay.
    Cho tôi xin một khoảng lặng
    Khoảng lặng thật bình yên
    Xoá tan những ưu phiền,
    Le lói nhạt nhoà một niềm hy vọng.
    Cho tôi xin một khoảng lặng
    Nhìn về phía đường xa
    Bầu trời vẫn rộng bao la
    Cánh chim nhỏ bé hụt hơi rồi mất hút ...
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Dạo cả box mà chẳng thấy topic nào nói về đá bóng cả, toàn thơ thế này
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To red_devil: Thế nhìn Man hoà Tottenham, "hụt hơi rồi mất hút", bạn không cảm thấy một khoảng lặng sao?
    MU là cuộc sống!
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đường còn dài lắm
    chúng ta sẽ nuốt thằng Chelse vào trận sắp tới thôi

Chia sẻ trang này