1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng .......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oceanchild, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng .......

    Trưa vắng ....1 mình thơ thẩn....1 bên là biển cả mênh mông...1 bên là rừng dương bạt ngàn...1 cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong tâm hồn...dễ chịu quá ! Giữa không gian bao la này....thời gian như chẳng còn tồn tại....chỉ còn lại 1 sự thoải mái đến không ngờ ....áp lực...lo lắng...ngờ vực...tất cả đều tan biến...1 sự tĩnh lặng lạ thường.... 1 cảm giác mà bấy lâu nay luôn tìm kiếm.....Biến cố ập đến...không có gì bất ngờ...tất cả đều nằm trong dự tính...không buồn ,không vui..chỉ là 1 sự bình thản....nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu...tưởng như không có gì nhưng lại là vô tận ....Khoảng lặng ! 1 khoảng thời gian không nhiều cũng không ít....1 sự chuẩn bị để đón nhận những biến cố tiếp theo.....cái mà ta luôn tìm kiếm lại nằm ngay bên cạnh ta....nhưng ta không thể giữ được nó , nó luôn vuột khỏi tầm tay...dù ta đã thấy được, đã cảm nhận được, đã tìm được ....vẫn cứ phải đi tìm....biến cố..khoảng lặng...biến cố...khoảng lặng....1 vòng luẩn quẩn...đâu sẽ là điểm dừng ? Đâu sẽ là nơi kết thúc ?Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc ! ...Bình thản....
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trưa vắng..một mình lang thang trong nhà sách. Đọc hết cái này ..coi hết cái này cái khác. Lãng đãng nghe vài bản nhạc êm êm..mệt mỏi với con mắt .. leo lên tầng 2 ngắm nghía vài cái chuông gió vài cái đồ quà lưu niệm. Mở truyện tranh xem hình. Trưa vắng...khát nước. Mua một hộp cô gái hà lan rồi ngồi ngắm nghía vài người ngồi tô tượng trên tầng 3. Buồn ngủ..giá mà được ngủ ngay lúc đó. Trưa vắng lãng đãng nghe tiếng máy lạnh quay đêù đều . Mở cuốn sách ra đọc ngồi nhâm nhi câu hỏi của lũ trẻ trong sách...cong người toàn phát minh ra những cái hết sức phi lý..nhìn cái ô tô đang chạy trên đường kìa. Chúng ta phải sản xuất hàng chục ngàn chi tiết máy móc mà chỉ chở vẻn vẹn được có vài người hoặc một tấn gạch..!Ôi...về nhà !
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hay thế ..đúng là có những lúc ta cần khoảng lặng..chui rúc vào 1 nơi nào đó..1 mình..suy gẫm những gì đã qua..và nhưng gì đang tới..cuộc sống luôn tất bật..ta bi cuốn theo nó như 1 vòng xoáy..có lúc nào chợt dừng lại ..nhìn xung quanh và cần 1 khoảng lặng...khoảng lặng ko co niềm vui .ko có nỗi buồn ..ko còn nước mắt .nụ cười..là nơi bình thản nhẹ tênh..là biển là núi là sông...là tất cả những vô tri.vô giác.vô thức..như người say.như người điên..và cần 1 khoảng lặng
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mày đã thay đổi...
    Trong phút chốc tao nhận ra dường như mày đã bỏ quên tao,bỏ quên những gì đáng lẽ thuộc về mày...
    Mày đâu cần phải làm như thế...
    Khoảng lặng của đời mày là thế sao? Thậm chí không nói lấy với tao 1 lời về nguyên nhân khiến mày trở nên như thế....
    Tai không thể hiểu nổi mày nữa,người bạn thân duy nhất của tao ơi!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ko nhất thiết ở một mình mới có được cái gọi là "khoảng lặng"
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng đấy, chẳng cần phải đi một mình bên bờ biển hay trên con phố dài mới là khoảng lặng, đôi khi đi trên đường phố tấp nập mà lòng vẫn chẳng mở ra được, vẫn thấy cảm giác cô đơn, vẫn thấy cảm giác nhớ nhung, hihi thật là chán nhưng đây là sự thật, đường phố thì nhộn nhịp, con người thì tấp nập tự dưng có một con người tương phản với mọi người, lấy cái ồn ào để nói rằng đây là khoảng lặng đáng sợ nhất vì mình chẳng biết làm gì giữa chốn đông người cả
  7. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hì , khi bạn cảm nhận được 1 cái cảm giác ...VÔ TÂM ! thì bạn mới thực sự có được 1 khoảng lặng ! Không buồn , không vui , không đau, không hận , không quan tâm..không...không....lúc đó mới là 1 khoảng lặng !
  8. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Mệt mỏi, nghĩ chỉ cần nó nằm xuống là có thể ngủ một giấc dài vậy mà ... một đêm giấc ngủ chẳng trọn ...
    Đã bao lâu rồi ... ?
    SN . Buồn, nhớ , lòng trống vắng, nặng nề ... quãng thời gian qua nó đã làm được gì hay chỉ là những tháng ngày vô nghĩa ? Những cơn say , những điếu thuốc, những lần lang thang trên phố ... được gì ?
    Vui khi tự làm mình đau ...?
    Làm nó dịu lại, vơi chút thôi những u ám trong lòng ... ?
    Được quan tâm như tận cùng sâu thẳm nó vẫn mong muốn và tìm kiếm ... như một đứa trẻ muốn được người lớn chiều chuộng , thương yêu ... ?
    Còn ánh nhìn các lão : thương hại , coi thường hay khinh ghét cho một đứa xa đoạ , hư hỏng như nó ?
    Nực cười . Giờ nó chẳng cần gì . Nó buông xuôi . Có ra sao nó cũng mặc . Tất cả, nó chẳng còn quan tâm hay suy nghĩ . Mà nó có gì để trông đợi . Cho cùng vẫn mãi chỉ là con số không .
    ...
  9. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Chẳng muốn nói , dù một lời ...
    Có nghĩa gì đâu ... Chỉ khiến lòng thêm đau ...
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    I got it this morning, then I fell into a feeling of sadness, what did u mean?
    I see u now, but I can say nothing.U may never know, and I wish u would never ever know me.

Chia sẻ trang này