1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lúc ốm mình mới cảm thấy thực sự cô đơn, thường ngày mình luôn luôn bận rộn với công việc và tất bật với những kế hoạch đặt ra nhưng khi phải ở nhà vì ốm mình mới cảm thấy thực sự cô đơn, nhớ anh, một cảm giác thấy tủi thân khi nghĩ tới anh và thấy buồn, những lúc thế này mình thấy mình thật yếu đuối và dễ bị tổn thương quá, dù rằng có rất nhiều người con trai tốt đến với e nhưng e vẫn thấy tâm hồn mình lạnh lẽo và thờ ơ anh ạ, dù rằng e cũng rất càn một bờ vai để có thể khóc và kể chuyện hay tại trái tim e đã đóng băng? Có lẽ e sẽ phải thay đổi công việc của mình thôi, nó làm e cảm thấy không ổn với sức khoẻ của mình và với con người mình thì phải, giá như bây giờ e có thể có được một lời khuyên của a chắc e sẽ có thể có những quyết định đúng đắn cho cuộc sống hiện tại của e? Phải chăng e đang trở nên yếu đuối đi, đang trở nên kém cỏi rồi? Tại sao lại thế nhỉ? Cả buổi chiều ở nhà, không học được gì, không làm gì được, cổ họng ho rát và sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt lúc này e mới thực sự thấy rằng mình cần một bờ vai đủ mạnh mẽ để đỡ e dậy, e cần một sự thay đổi trong cuộc sống tinh thần và trong cuộc sống hiện tại, e sẽ tìm lại niềm vui mới cho mình, khỏi ốm lần này, e sẽ có quyết định mới cho bản thân mình và cho cuộc sống hiện tại, hoặc tiếp tục công việc hiện tại, hoặc sẽ rời bỏ nó và tìm một nơi mới cho mình.
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân của mình đã gặp họa vô đơn chí, nó đã bị bỏng một nửa người vì sơ xuất của người khác gây ra, mình thương đứa bạn mình quá mà chẳng biết làm gì giúp nó cả, vào viện thăm nó nhìn thấy tội nghiệp quá, vậy mà gia đình của nó thì lại chẳng mảy may gì quan tâm đến nó cả, cả một nửa khuôn mặt của nó bị bỏng, nhìn băng kín một nửa bên mặt, mình không khỏi giận cái đứa vô tâm kia đã gây ra cho nó cái họa vô đơn chí này, thật không thể nào hết bực, làm ăn hậu đậu, đã vậy khi đưa nó vào viện cấp cứu nó lại còn kể lại chuyện với mọi người nó còn dám cười nữa chứ, ôi sao lại có những loại người ngu ngốc đến thế cơ chứ. Bạn mình nó thật là xui xẻo, mới làm thử việc ở viện đó được 2 tháng, đúng cái ngày nó được ký hợp đồng chính thức thì lại bị xui xẻo dính cái tai nạn này. Không biết sau khuôn mặt của nó có bị ảnh hưởng gì không, mình thấy lo cho nó nhưng không dám nói, cứ phải động viên nó là không sao đâu. Nó cũng là đứa khá lỳ nên chịu đau cũng giỏi, đau vậy mà khi mình qua thăm nó, nó vẫn cố gắng ngồi nói chuyện và cười. Mình chẳng biết nói thế nào nữa cũng chỉ mong nó sớm ra viện và mong rằng khuôn mặt của nó không bị ảnh hưởng mấy, không thì thiệt thòi cho nó quá. Ôi, ngày hôm nay với mình quá nhiều sự kiện xảy ra, mình mong ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay và có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với những người thân, gia đình và bạn bè của mình, mong cho con bạn của mình sớm bình phục và sớm trở lại vui vẻ như trước đây nó vẫn vậy, H ơi, cố lên e nhé, đừng có buồn, mọi người vẫn luôn ở bên e, mau khỏe nhé!
  3. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, all my trouble seem so far away...
    Khi nào sẽ chấm dứt khoảng thời gian này? Cầu mong mình đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó chịu này, mọi việc đang lung tung và lộn xộn quá, mình thấy mệt mỏi quá.... Thèm cảm giác được quay trở lại tuổi thơ và được vô tư chơi đùa cùng bạn bè, không phải lo nghĩ, không phải suy tư, không phải buồn bực vì công việc, vì gia đình, vì chuyện tình cảm và những lo toan khác, thèm được tìm về một khu vườn bí mật, được nghe những âm thanh trong trẻo của buối sớm mai thức dậy, được ngắm nhìn bầu trời xanh bao la và được nô đùa với những trò chơi con nít mình vẫn chơi ngày xưa ấy, thèm được một lần được a ôm vào lòng và an ủi, động viên và khuyên nhủ những lúc buồn, được a tâm sự những vui buồn của anh, được nghe a kể chuyện gia đình, chuyện những mối tình trước kia của anh và những người bạn thân thiết của anh, giờ này a đang ở nơi đâu người tương lai của e ơi, bao giờ a mới đến bên e và làm e vơi đi bớt những nỗi cực nhọc mà e đang hàng ngày đối diện với nó, e ước giá như giờ này có a bên mình để chia sẻ buồn vui, để e có thể tâm sự và khóc òa lên mỗi khi sức chịu đựng của mình cạn kiệt, e mong anh và e sẽ chờ một ngày đẹp trời nào đó a sẽ đến bên e và sẽ ở bên e, cùng e đi hết quãng đường còn lại của mình mà không phải đơn độc như bây giờ nữa. E sẽ chờ anh... luôn luôn chờ a, chàng ngốc của e...
  4. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, nó bị lãng quên, thời gian với mình sao nó trôi nhanh vậy, mới buổi sáng chuẩn bị ngày làm việc mới, vậy mà đã nhanh chóng đến hết ngày rồi, cảm thấy thiếu thời gian và thiếu không gian để thư giãn, nghỉ ngơi và nhìn lại mình. Người đã không còn như trước nữa, đã thay đổi, đã đi vào dĩ vãng với những kỷ niệm đã được chôn kỹ, không muốn gợi lại cho thêm buồn và khó quên, tuy nhiên mình vẫn phải đối diện với thực tại là mình đang càng ngày càng trở nên bướng bỉnh và khó gần, trái tim hình như đang dần đóng băng với những cảm xúc và mọi chuyện dường như đều có vẻ phức tạp trước mắt mình thì phải. A đã có niềm vui mới, đã có hạnh phúc mới, cầu mong a sẽ hạnh phúc và sẽ được yêu thương.
    Dạo này, mình thường hay cofee một mình ở quán con bạn, cảm thấy cô đơn nhưng dường như đang có cảm giác cần phải kiên nhẫn đợi chờ...không biết sẽ bao lâu, nhưng có lẽ vậy vẫn hơn là xô bồ với những trò tiêu khiển nhàm chán khác... Một góc lặng trong tâm hồn làm cho con người ta trở nên suy tư hơn, biết tôn trọng những gì mình đang có hơn và biết yêu thương những người xung quanh mình hơn... Mong một ngày nào đó, mình sẽ được san sẻ bớt và không còn cảm giác phải lo lắng, suy nghĩ và quyêt định một mình nữa...Không có thì thấy thiếu còn quá nhiều thì cảm giác lại vẫn như là không có... thật trớ trêu và nực cười.
  5. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6h, cái điện thoại đổ chuông báo thức. Người đau ê ẩm, nghĩ giá mà hôm nay được nghỉ mĩnh ngủ xr láng lấy sức. Đã lâu lắm rồi mình không được ngủ một giấc no say!!!!!!! Sáng đén cơ quan thì mất điện, mà đặc thù ở đây mất điện thì chả làm ăn được cái gì. thế là buuon dưa lê, bán dưa chuột, rồi thì chơi cả tá lả.....Đến trưa thì có điện, mọi người lao đến đén máy tính, chảng ai cần nó như một công cụ làm việc mà để....chát. Mình cũng thế...., buồn ngủ thật đấy, thế là viết một tí cho đỡ buồn ngủ.....Mở YM ra chi có mot tin nhắn, sao hôm nay U đi làm sớm thế nhỉ? Mà cũng đúng, làm manageer mà. Nhớ ngày xưa đi học, cài U cung thua mình, tuổi cung ít hơn, thế mà bây giờ sau bao nhiêu năm chơi với nhau, U cũng có người yêu rồi, mình cũng có một nửa của mình rồi. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, mọi chuyện không được như ý, và người ấy không được như ý mình, nhưng quan trọng tất cả chúng ta đã làm bạn mà thân nhau thế mà. Không hiểu vì sao U lại nói nhớ mình thế nhỉ? Mình không có gì cả, không nghĩ gì cả, nhưng dạo này U bắt đầu làm mình nghĩ đến. Mình biết là không nên, không phải nhưng mình không thể ngừng nghĩ. Đôi khi mình buồn, mình cũng thấy hình như là nhớ, nhưng sau đó mình dẵn vặt, dù đó chỉ là ý nghĩ thôi. Mình không có quyền làm người klhác vì mình mà..........Ngày hôm nay mình đã không còn thấy buồn như hôm qua nữa.........
    Trưa nay anh gọi điện, hỏi mình đỡ mệt chưa? Mình vẫn luôn thấy yêu anh và cần anh hơn tất cả.
    **********************************
    TÔI YÊU VIỆT NAM* TÔI YÊU VIỆT NAM*
  6. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Gửi người ngày xưa của e
    Chiều nay a hỏi thăm mình, mình cảm thấy hình như mọi chuỵện về anh có vẻ ổn, mình đã hết day dứt vì a rồi, mình đã có những tình cảm mới với những người bạn mới của mình và mình biết a cũng luôn mong mình hạnh phúc. Nhưng cũng còn nhiều khó khăn và nhiều yếu tố khác nữa để mình có thể nhìn ra hạnh phúc đích thực của mình.
    E vẫn theo dõi những bước a đi, a có hỏi e sao e lại biết a đi chơi đâu, mình chỉ cười, nói rằng e là người như vậy mà, a trêu là e giỏi làm thầy bói ghê, e chỉ cười nói là lũ bạn thỉnh thoảng cũng đặt biệt danh cho e là "thầy bói xem voi" mà...nghĩ cũng vui.
    Mỗi ngày lại có một sự khác biệt hơn ngày hôm qua, giờ e thấy e có thể coi a là 1 người bạn, e không ngại phải đối mặt với a nữa rồi a ơi, nếu có chăng thì chỉ là do anh thôi, chứ giờ e đã hòan tòan thỏai mái, không buồn khi mất anh nữa rồi. Vì e đã mở lòng với người khác, e đã đặt niềm tin cho một con người khác biết tôn trọng e hơn, yêu thương e hơn và sẵn sàng chia sẻ với e những buồn vui, tất nhiên mỗi người sẽ có một ưu điểm và một khuyết điểm, nhưng với e thì e không còn tiếc nuối vì e và a không đến được với nhau nữa, giờ e vui khi e có thể quên được anh, e có thể chấp nhận một tình cảm khác ngòai anh. Với e giờ a là một kỷ niệm đẹp, e sẽ luôn trân trọng nó nhưng đồng thời e cũng sẽ tôn trọng hiện tại của e, e không muốn mình lại đi theo vết xe đổ ngày trước nữa, e sẽ khác cô bé ngày trước a yêu, e sẽ là một người phụ nữ tự tin và yêu đời. Dù có khó khăn gì đi nữa, e cũng sẽ cố gắng để a luôn yên tâm về e và e cũng vui khi gặp lại anh với vai trò là một người bạn cũ. Có thể người mới của e không như anh ( vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng) nhưng mà đối với e thì người ấy vẫn là người đáng được e yêu và e đáng được người ấy tôn trọng và yêu thương chăm sóc. E nên cảm ơn anh vì nhờ a mà e nhận ra được nhiều điều hơn, biết yêu thương hiện tại hơn và biết sống cho bản thân mình hơn. Với e, người ấy giờ là người e sẽ chọn và e tin a sẽ vui khi e và người ấy hạnh phúc. E mong a sẽ cầu chúc hạnh phúc cho e và người ấy của e anh ạ... E luôn mong anh hạnh phúc và gặp may mắn, hãy nhớ rằng e luôn tôn trọng anh và yêu quý anh như người anh trai ngày trước và mong a hãy quên những gì không vui giữa a và e đi anh nhé, e tin người ấy có gặp a thì a cũng sẽ yên tâm vì người ấy là người tốt và yêu thương e...
    Cũng hơn 1 năm rồi kể từ ngày a và e chia tay nhau, cũng đã có nhiều biến đổi diễn ra giữa a và e, a đã có gia đình, e cũng đã quên được a và mở lòng mình hơn, bạn bè của chúng ta một số người đã có gia đình và họ đang sống rất hạnh phúc...
    E vẫn có những khoảng lặng trong lòng và mãi mãi sau này, e sẽ luôn là như vậy nhưng e sẽ yêu thương và tôn trọng người ấy của e, e sẽ yêu hiện tại của mình, vì như thế tức là e đã yêu bản thân e, a sẽ không phải lo lắng gì cho e nữa cả và e tin mình sẽ hạnh phúc.
    Chào a thân mến và hẹn a một ngày không xa chúng ta sẽ lại gặp nhau như những người bạn xưa và hàn huyên chuyện trò.
    Em: TN
  7. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, một buổi chiều ảm đạm. Một người bạn thân thiết của e đã vào SG lập nghiệp, e thấy buồn vì hắn không còn ở đây để e rủ đi coffee mỗi khi buồn, mỗi khi có chuyện và cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó, có lẽ là cảm giác cô đơn vì mọi người dần dần cũng không còn ở bên e nữa anh ạ.Lại nói chuyện với anh, nhưng tự tin hơn nhiều rồi, a nói e đã chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và a rất vui vì điều đó, nhưng e hiểu a cũng rất lo cho e. Trước, khi e cắm đầu cắm cổ vào với học hành và công việc, a luôn bảo e phải đi chơi đi, còn bây giờ e chơi nhiều thì a lại bảo e phải lấy chồng đi...bó tay với anh...đúng là e thấy a bắt đầu giống bảo mẫu của e rồi đấy anh ạ. A giờ có gia đình rồi nên cũng khác, cuộc sống của a bây giờ e cũng không biết nhiều lắm nhưng dù sao thì e vẫn mong a hạnh phúc và tốt đẹp anh ạ. Dạo này e có nhiều tâm sự quá, nhưng e cũng chẳng biết nói chuyện cùng ai, đành vào đây tâm sự với a vậy, chẳng ảnh hưởng tới hòa bình của mọi người anh nhỉ?
    Hôm nay người ấy của e lại bận, chẳng biết người ấy làm gì mà bận suốt ngày, tối ngày...e cũng không muốn hỏi vì mỗi người có một công việc riêng, một mối quan hệ riêng...e cũng không cần biết nhiều về những mối quan hệ của người ấy nhưng mà e cũng biết người ấy hiện giờ có nhiều mối quan hệ rất phức tạp mà e cũng không thể hiểu nổi (nó làm e cũng cảm thấy buồn, dù biết là phải đối diện với những điều đó). E có quá thờ ơ với người ta không a? Hay là e quá khù khờ? E cũng chẳng biết nữa, e thực sự không biết nên như thế nào là tốt nhất nữa, cảm giác chông chênh và không có gì là chắc chắn cả anh ạ. Mà thôi, than thở đâu có giải quyết được gì chứ, hãy cứ coi như đây là một góc nhỏ để e có thể trải lòng mình với a và được a chia sẻ, dù e cũng không biết rằng liệu a có đọc được những suy nghĩ này của e hay không nhưng e mong rằng nếu a có đọc được thì a cũng hãy cứ coi như là chưa đọc thấy nó nhé, e không muốn xáo trộn cuộc sống của anh và e nữa, a có gia đình của a và e cũng có người mới của e. Chúng ta đều sống cho tương lai và hãy giữ những kỷ niệm tốt đẹp về nhau anh nhé. Hãy chúc cho e và người ấy anh nhé! Bye a and see u :)
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Từ sau khi đánh mất đi một nửa cuộc đời mình .Hoàn cảnh của mình và bạn cũng khá giống nhau .Chỉ khác mình vấn độc bước với một mảnh tình đầu vắt vưởng ,một trái tim có quá nhiều lúc lại nhói lên .Vẫn là bạn nhưng có một điều mình là đàn ông nên ko thể để ảnh hưởng đến hạnh phúc của người ta .Vẫn để ý và nhìn vào từng bước đi của người ta.........:) Có điều an ủi vì cuộc sống hiện tại với mảnh trời riêng cũng khá ấm êm của NT .Điều đó là cái mình ko mong chờ nhưng cũng là cái khiến mình hạnh phúc......
    Mong rằng rồi bạn cũng hạnh phúc bạn gái nhé
    :D Ngồi uống cafe một mình là ko tốt rồi !!!
  9. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi coffee một mình để nhìn lại mình, để suy nghĩ về những gì mình đã làm, những con người mình đã gặp và đơn giản chỉ để thư giãn một mình không bị ai hỏi han, không bị ai trách mắng và chỉ để ngồi thưởng thức bản nhạc mình yêu thích và đọc cuốn sách mình đang đọc dở, lặng lẽ theo dõi cuộc sống trôi đi và tận hưởng những âm thanh cuộc sống ở một góc nhìn khác.
    Một cảm giác chông chênh, mong manh và dễ vỡ...không an tòan và đang phải chọn lựa thật khó khăn. Nhưng a ạ, e sẽ luôn tôn trọng sự lựa chọn của e, e sẽ yêu và tôn trọng người ấy như e đã từng yêu và tôn trọng anh, có thể sẽ là hơn a thì a cũng đừng ngạc nhiên, vì con người e thế nào chắc a cũng hiểu mà. E tin là người ấy sẽ hiểu tình cảm của e và sẽ chia sẻ với e những khó khăn trong cuộc sống cũng như e sẽ sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người ấy.
    Ngày hôm qua, e đã đi thật nhiều, đã gặp nhiều người và đã có một ngày nghỉ không đến nỗi tồi. Đã bắt đầu một ngày mới, e chuẩn bị cho một tuần làm việc mới, chúc a một tuần làm việc may mắn a nhé.
    E gái của a :)
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã giữa tuần rồi, mai người ấy lại đi công tác rồi, không biết xa như thế này là tốt hay không? chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa, nhiều lúc thấy mệt mỏi và chán, chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình yên, không lo nghĩ, không bon chen với đời và không phải nghĩ người ta có yêu quý mình hay không, hay là ngừoi ta chỉ giả tạo, đầu môi chót lưỡi với mình và với 1 ai đó người ta cũng vậy mà thôi nữa....chông chênh và lửng lơ giữa đời như một người trong mộng, không biết khi nào mới tỉnh và không biết liệu tỉnh có tốt hơn là mơ không nữa..
    Em đang chông chênh và mơ hồ giữa xa tít đường đời, không biết ngày sau sẽ như thế nào> Tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau, được yêu thương hay lại đau khổ vì yêu thương? Quá nhiều câu hỏi mà vẫn chưa có một câu trả lời nào tạm ổn cả, tất cả đều vẫn còn mù mờ và chưa rõ ràng, mọi thứ vẫn còn quá mong manh và dễ vỡ, e sợ mình sẽ lại mất người ấy như mất anh...mong là sẽ không như vậy, e mong là người ấy sẽ hiểu e và yêu e như a đã yêu e và hơn cả anh yêu e, để e được bình yên và hạnh phúc như e mong ước...

Chia sẻ trang này