1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    con cún xinh quá! up cho cún
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e đã có 1 xung đột nhỏ với sếp a ạ, bức xúc quá không chịu được nên e đã bật lại sếp, chắc đợt tới e xin chuyển công việc thôi...cứ thế này thì cũng chẳng ổn tẹo nào cả...E và người ấy giờ xa nhau một thời gian, e sẽ xác định lại tình cảm của e với người ấy và cũng là để cho người ấy xác định lại tình cảm của người ấy với e, liệu có tốt hay không e cũng chưa thể biết được, e chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp để a không phải lo lắng đến e nữa, a sẽ vui khi thấy e hạnh phúc và ngược lại e cũng sẽ vui nếu e được 1 người a trai như a lo cho mình, luôn yêu thương mình và luôn lo lắng cho e...E tâm niệm 1 điều này anh ạ: "Hãy cứ yêu bằng lời yêu chân thật/ Dù cuộc đời quanh quẩn những lợi danh/ Có đôi khi đời tàn nhẫn vô bờ/ Vẫn phải sống để yêu thêm lần nữa". Chúc a ngủ ngon a nhé :)
  3. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã lại cuối tuần rồi, nhanh thật! Một tuần trôi đi nhanh quá và mình thấy chưa làm được gì nhiều cả...Nhưng cũng thật buồn cười là mình cũng tự nhiên thấy thời gian hơi lâu vì còn đến 3 tuần nữa mình mới gặp người ta được...tự nhiên lại thấy sao thời gian trôi lâu thế, chỉ muốn nó nhanh hơn chút nữa để gặp người ta, chỉ đơn giản là gặp và nói chuyện...Cũng chẳng muốn gì hơn quá cả vì mình nhận thấy mình có quá nhiều tham vọng và có quá nhiều điều muốn làm, muốn thực hiện nên chỉ muốn gặp người ta để xác định liệu mình và người ta xa nhau một thời gian vậy thì có gì tốt hơn không? Hay là lại thay đổi, thời gian xa nhau cũng không phải là nhiều, nhưng cũng đủ để thử thách cho cả 2 và mình chỉ mong rằng sau những ồn ào của cuộc sống, những bon chen của xã hội, người ấy sẽ trở về với khoảng lặng của mình để nó được khuấy động lên một chút và để ngừời ta cũng bớt mệt mỏi hơn khi suốt ngày phải căng thẳng với những mối quan hệ phức tạp và chồng chéo...để nhận ra được đâu là giá trị đích thực của cuộc sống mà người ta cần và để hiểu mình hơn.
    Mấy hôm cuối tuần trời mưa quá, rả rích, ồn ào và dai dẳng...ướt át và ẩm ướt, bạn bè cũng ngại ra đường nên mình dường như cũng lười đi ra ngòai hơn, tòan ngồi ôm máy tính từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới tối và từ tối cho đến đêm, khi nào nhàm chán quá thì lại ôm sách đọc xuyên thời gian...và đến khi nhà gọi ăn cơm thì mới biết là đã tới giờ ăn.. Dạo này nhàn rỗi quá nên hay nghĩ lung tung, muốn bận rộn như người ta để khỏi phải nghĩ lung tung vớ vẩn và để giảm sức ì cho bản thân...Dạo này a trai cũng bận nên ít hỏi thăm tới e gái wa''...nhưng thôi bận là tốt, nhàn rỗi mới là lắm chuyện và hay suy nghĩ lung tung...Mong a trai và người ấy luôn luôn vui vẻ và tìm thấy niềm vui trong công việc. Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người, à, hôm nay cũng là ngày sinh nhật Bác đấy, nhớ Bác...Cũng thèm cofee lắm nhưng không dám uống, vì sợ uống nhiều coffee quá không tốt...thôi, để giành cho buổi cofee sáng CN vậy. Nice weekend to all of you, my dear
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chỉ cần 1 cái nắm tay của anh là đã đủ để ngủ ngon giấc . Thế mà hôm nay như "chó con" nt rủ anh đi , anh từ chối thẳng thừng . Yêu ?? Chia sẻ ??? Thương lắm ?? Lo lắm ??? Đôi khi cảm thấy bị anh đối xử tàn nhẫn quá .
    Ra bờ Hồ nhai mực nướng còn thấy thỏai mái hơn phải khư khư ôm cái đt chờ tin nhắn .
    Chẳng biết mình có ng yêu thật k nữa ? Nếu nói chia tay có buồn cười lắm k nhỉ? Nhưng cứ sống kiểu "tầm gửi" nửa nạc nửa mỡ thế này , thì thà cứ mang tiếng k có ai còn thỏai mái hơn nhiều .
    Cơn mưa bất chợt làm mình thấm cái lạnh vào lòng , tỉnh táo ra được 1 chút . Hình như chúng ta k hợp nhau , phải k anh ?
  5. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sức ì hơi lớn, có nhiều việc phải làm nhưng dường như chưa làm được cái gì cả, nhiều lúc muốn bứt phá nhưng còn quá nhiều vấn đề cần phải thông suốt đã...Đang ở ngã ba đường, đang chọn lựa, đang phân vân và đang chông chênh quá anh ạ. Có lẽ e quá cầu tòan hoặc cũng có thể e quá tự ti với bản thân, cũng có thể e quá hiếu thắng và quá ích kỷ, cái gì quá thì cũng không tốt, e biết rõ điều này hơn ai hết và e đang cố gắng cân bằng bản thân mình cũng như cố gắng control bản thân để tìm cho mình một sự bình yên đích thực của nó. Người đã nói "không cần một khu vườn quá đẹp hay quá xanh tươi chỉ cần khu vườn đó mình cảm thấy bình yên thì đó là khu vườn của mình", e cũng nghĩ thế và e muốn có được sự bình yên của e ở khu vườn đó, e nhớ người nhưng không biết người có nhớ e không anh ạ, có thể người quá bận rộn nên cũng chẳng có thời gian mà nhớ tới e nữa...Dạo này a bận lắm hả? E thì lại nhàn quá, nhàn đến mức e quá tiếc thời gian vì e cũng vẫn còn nhiều việc đang chờ e, vậy mà khoảng thời gian đó e lại chẳng giải quyết được việc gì khiến e thấy tiếc thời gian kinh khủng. A cũng bận, người ấy cũng bận...chỉ có mình e với bao những lo toan đời thường mà mọi người có biết cũng chẳng giúp gì được cho e, mệt anh ạ, cảm giác muốn có người ấy bên cạnh để dựa vai, để nói 1 câu "Mệt quá anh ơi!"...hihihi...Khi nào người ấy đi công tác về e sẽ dẫn người ấy gặp a nha, chắc a sẽ vui khi gặp người ấy của e...chắc chắn thế anh ạ, chúc a và người ấy của e cuối tuần vui nha...Giờ này, Hà Nội hay Sài Gòn đều nóng như đổ lửa, hy vọng ngày mai trời sẽ đỡ nắng hơn và sẽ đẹp hơn...Bye and see you :)
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    lặng im ngồi nhìn
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    lặng im ngồi nhìn
  8. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng nằm sâu thẳm trong con người chúng ta... Biết sẽ trỗi dậy lúc nào....
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng nằm sâu thẳm trong con người chúng ta... Biết sẽ trỗi dậy lúc nào....
  10. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Điều hoà hỏng, không khí thì nóng và ngột ngạt, ngoài trời thì vừa mưa vừa nắng...thấy không thoải mái lắm, một người bạn chỉ vì trời mưa nắng thất thường này mà đã đi tong quả mainboard của máy tính vì gặp trời mưa, khổ thân đồng chí bạn...một đồng chí khác thì mẹ bị ốm phải đi làm về là chui vào bếp nấu cơm...cũng tội nghiệp đồng chí ta...Một đứa bạn dạo này không biết sao tính nó cứ đơ đơ, không sôi nổi như mọi khi mình vẫn gặp nó, không biết nó có chuyện gì không nữa...hỏi không khéo nói ra nó lại mắng cho mình một trận vì quan tâm không phải lúc ý chứ...Mùa hạ này, lại một sự thay đổi nữa đang chờ em, không biết là gì nhưng e linh cảm đó là một sự thay đổi có thể thay đổi cả cuộc sống hiện tại bây giờ của e, cũng không rõ là khi nào nhưng e cảm giác nó đang rất gần e và e cần phải nắm bắt nó để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình...để lo cho tương lai và cho cuộc sống sau này của e, a hình như đang đi du lịch thì phải, cũng lâu không liên lạc với anh...Hy vọng mọi chuyện đều tốt và e sớm bước khỏi vũng lầy hiện tại mà e đang cố gắng thoát ra. Đôi khi mệt mỏi quá, chán chường quá, e hay tìm đến với những bản nhạc không lời, liều thuốc giúp e cảm thấy thanh thản hơn và lấy lại cân bằng cho mình. E cần cố gắng hơn để không vấp ngã lần nữa, vì giờ e phải một mình đối mặt với nó, e không muốn làm tổn thương mình, e không cho phép ai làm tổn thương tâm hồn e nữa ... và chắc chắn rằng e sẽ không để mình yếu đuối như trước kia nữa anh ạ, a đã dạy e phải biết tự đứng trên đôi chân của mình rồi, giờ e sẽ đứng vững và sẽ cố gắng đứng thật vững để a không phải lo lắng cho e nữa, và cũng để cho mình được bình yên hơn. E thích nghe bản "Nocturne" của Secret Garden anh ạ, rất nhẹ nhàng và êm ái :)

Chia sẻ trang này