1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Khoảng lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_love_sunflower, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Điều hoà hỏng, không khí thì nóng và ngột ngạt, ngoài trời thì vừa mưa vừa nắng...thấy không thoải mái lắm, một người bạn chỉ vì trời mưa nắng thất thường này mà đã đi tong quả mainboard của máy tính vì gặp trời mưa, khổ thân đồng chí bạn...một đồng chí khác thì mẹ bị ốm phải đi làm về là chui vào bếp nấu cơm...cũng tội nghiệp đồng chí ta...Một đứa bạn dạo này không biết sao tính nó cứ đơ đơ, không sôi nổi như mọi khi mình vẫn gặp nó, không biết nó có chuyện gì không nữa...hỏi không khéo nói ra nó lại mắng cho mình một trận vì quan tâm không phải lúc ý chứ...Mùa hạ này, lại một sự thay đổi nữa đang chờ em, không biết là gì nhưng e linh cảm đó là một sự thay đổi có thể thay đổi cả cuộc sống hiện tại bây giờ của e, cũng không rõ là khi nào nhưng e cảm giác nó đang rất gần e và e cần phải nắm bắt nó để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình...để lo cho tương lai và cho cuộc sống sau này của e, a hình như đang đi du lịch thì phải, cũng lâu không liên lạc với anh...Hy vọng mọi chuyện đều tốt và e sớm bước khỏi vũng lầy hiện tại mà e đang cố gắng thoát ra. Đôi khi mệt mỏi quá, chán chường quá, e hay tìm đến với những bản nhạc không lời, liều thuốc giúp e cảm thấy thanh thản hơn và lấy lại cân bằng cho mình. E cần cố gắng hơn để không vấp ngã lần nữa, vì giờ e phải một mình đối mặt với nó, e không muốn làm tổn thương mình, e không cho phép ai làm tổn thương tâm hồn e nữa ... và chắc chắn rằng e sẽ không để mình yếu đuối như trước kia nữa anh ạ, a đã dạy e phải biết tự đứng trên đôi chân của mình rồi, giờ e sẽ đứng vững và sẽ cố gắng đứng thật vững để a không phải lo lắng cho e nữa, và cũng để cho mình được bình yên hơn. E thích nghe bản "Nocturne" của Secret Garden anh ạ, rất nhẹ nhàng và êm ái :)
  2. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày, từng ngày...vẫn nhớ tới anh mỗi khi cần 1 người bạn để chia sẻ, vẫn luôn khóc một mình và tự mình giải quyết mọi vấn đề...Hình như người ấy không hiểu e, không hiểu con người e, không hiểu suy nghĩ của e anh ạ...E không đòi hỏi người ấy phải hiểu, phải thông cảm với e, e chỉ cần người ấy biết tôn trọng tình cảm của e hiện tại và biết sống với những người xung quanh tốt hơn...biết trân trọng hiện tại và khép quá khứ lại. E biết a vừa có một chuyến đi dài, một khoảng thời gian khám phá đất nước, con người nơi đất bạn và e cũng biết a đang rất hạnh phúc. E rất vui anh ạ, có thể trong 1 thời gian dài tới đây, e sẽ không thể gặp a được, có quá nhiều sự đổi thay diễn ra quanh e, cuộc sống, gia đình, công việc, bạn bè, những người thân yêu của e...vất vả, đau khổ, tức giận và buồn đi song hành với họ, e muốn làm một cái gì đó để thay đổi tốt hơn nhưng giờ e đang mệt mỏi quá anh ạ...giá như e được một lời động viên của người e cần có lẽ e cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào...Có những tối e ngồi nghe bản nhạc mình yêu thích và tự nhận thấy mình thật cô đơn và lẻ loi, e chợt khóc và nhận thấy mình vẫn còn nước mắt để khóc...nực cười...Nhưng chính vì thế mà e lại càng cảm thấy xót xa hơn, mệt mỏi hơn...Đôi khi sự vất vả về thể xác còn thấy thoải mái hơn là sự mệt mỏi về tinh thần anh ạ...e đang thật sự mệt mỏi vì quá nhiều điều khiến e phải suy nghĩ và phải quyết định...Thôi, cứ cố, hy vọng những quyết định đó của e sẽ giúp e một lối thoát khỏi tình trạng hiện tại và chọn cho mình một con đường bằng phẳng trong tương lai. Anh đi chơi về nhưng có vẻ không hứng khởi như những lần trước thì phải, e biết, vì lần này a đi khác với những lần trước...lý do thì có thể e biết...nhưng thôi, dù gì đó cũng là niềm vui của a...e chúc a luôn vui vẻ và hạnh phúc...E vui vì a hạnh phúc...Bye anha
  3. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một khoảng lặng duy nhất. Đó là sau cuộc tình. Phải có chút thời gian để suy nghĩ về đỗ vỡ, phải có chút yên tĩnh để phục hồi.
    Yêu tiếp, thế là hết khoảng lặng...
  4. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    khoảng lặng của tui a, tui hây ngồi một mình trên trần nhà, ngắm những vì sao, bầu trời đêm, thật yêu tĩnh, thật thoải mái. và những lúc đó tôi hay nhớ về một người mà giờ đây không còn ở bên tôi nữa. Tôi vẫn hay nói với bầu trời đêm của riêng tôi là: ở một nơi nào đó em có còn yêu anh không, anh vẫn yêu em raát nhiều. Một ngày nào đó, hãy về với anh, em nhé. Thế đó.
  5. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tối thứ 7 anh ạ... E không đi chơi với người ta, e lại đi làm mai mối cho một a bạn trai của e và 1 chị bạn gái của e...hahaha...có vẻ họ cũng có cảm tình với nhau đấy a, hy vọng sẽ tốt đẹp vì những nguời bạn của e đều là những người tuyệt vời mà.... Không hiểu sao dạo này e có nhiều cảm xúc và nhiều suy nghĩ đến vậy a, mặc dù e không muốn nghĩ nhiều, nhưng nhiều khi cảm xúc nó lại chợt trở về, chợt nhắc e nhớ tới anh và không hiểu sao e lại có một suy nghĩ so sánh anh với người hiện tại của mình, e biết e vẫn còn nhiều sự suy nghĩ về người ấy, e cũng phải hy vọng và e vẫn tiếp tục yêu để tìm cho mình một người phù hợp với e, nhưng nhiều lúc e cũng thấy mệt mỏi bởi có quá nhiều tính tóan trong cuộc sống và nhiều bon chen của đời thường... Giờ e cũng không thấy đâu là tình yêu lý tưởng của mình nữa, sống như là gió, gió cuốn trôi, nước cuốn trôi và mình cũng bị cuốn trôi vào dòng chảy cuộc đời...Đôi khi e tự hỏi, bao giờ hạnh phúc mới mỉm cười với mày? Liệu mày cứ so sánh, cứ lý tưởng hóa và chọn lựa một con người giống như a nữa thì làm sao mày có thể hạnh phúc nổi? E biết rõ điều này hơn bao giờ hết anh ạ, thế nhưng đôi khi thất vọng về một điều gì đó của người hiện tại e lại nghĩ tới a, tới những sự chia sẻ của a mà đôi khi e cũng chỉ cần 1 sự chia sẻ đơn giản như vậy thôi mà giờ e cảm thấy như khó khăn lắm vì người ta đâu có phải là anh, người ta là người ta và e là em, vẫn bướng bỉnh làm theo những suy nghĩ và lựa chọn của mình, vẫn tự mình quyết định việc mình làm và hình như chưa có một ai đủ sức ngăn cản e thì phải anh ạ... Ai cũng lo cho e khi e quyết định xa cái nơi e đang sống bao năm nay, xa mọi người và xa rời gia đình, cả người ấy cũng vậy, a ấy không muốn e làm thế nhưng a ấy vẫn chưa phải là người có thể ngăn cản em lại, vì đơn giản a ấy chưa là gì với e cả anh ạ, e có quá độc đóan không? E muốn mình có thể vươn lên hơn nữa, thành công hơn nữa và có tương lai tốt đẹp hơn hiện tại của mình, muốn quên hẳn anh...liệu đây có phải là một sự chạy trốn không nhỉ? E không biết nữa, nhưng e biết giờ e cần phải xa mọi người một thời gian và tự tìm cho mình một con đường riêng và bắt đầu lại từ đầu với một môi trường mới, một công việc mới, một niềm vui mới và những nỗi buồn mới, tự lập hơn, sống có trách nhiệm với bản thân hơn và học cách lo toan cho cuộc sống riêng của mình hơn nữa anh ạ.... E tin e sẽ làm được anh ạ, vì e biết xung quanh e vẫn còn nhiều người tốt, còn bạn bè, còn gia đình và vẫn có người quan tâm chăm sóc tới em, một người bạn thân của e nói e sẽ không cô đơn cho dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ luôn bên e và nó sẽ không để e phải cô đơn một mình nơi xứ lạ anh ạ, e thật hạnh phúc vì có những người bạn như vậy phải không a? E hy vọng sau này khi gặp lại a, e sẽ là người thành đạt, hạnh phúc và thấy anh cũng hạnh phúc và thành đạt như e hằng mong muốn cho anh và chúng ta và a vẫn luôn là người anh mà e yêu quý ngày nào, chỉ khác một điều là chúng ta đã có gia đình riêng và cần phải yêu thương nó hơn đúng không a? Hãy thế anh nhé... E sắp đi xa rồi, sẽ không thể gặp a ở đây nữa, nhưng nếu có lúc nào trở lại HN, e sẽ mong được gặp anh và thấy anh vui anh ạ.... Bạn bè nói đây là một chuyến đi phiêu lưu của em anh ạ, còn e thì nói đây là một chuyến đi thay đổi sự nghiệp và tương lai của mình...sẽ là như thế và sẽ được như thế vì e có lòng tin vào bản thân mình...e sẽ sống tốt vì e luôn là mình, không giả dối với ai và cũng đủ bản lĩnh để có thể làm những gì mình mong muốn...Hẹn gặp lại anh khi trở về thăm nhà ( à những tấm ảnh a chụp rất đẹp anh à, chuyến đi của anh có vẻ rất thú vị, hy vọng a sẽ có nhiều chuyến đi thú vị và bổ ích như vậy anh nhé...) e vẫn luôn theo dõi những chuyến đi của anh và du lịch cùng anh qua những bức ảnh mà a đã chụp, thế anh nhé...Bye and see u
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối tuần
    Đất trời sau cơn mưa
    Phố xá vắng người
    Một mình lang thang
    Xe và tốc độ
    Giọt nước bay rất nhanh.
  7. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E đã đi và e đã thay đổi môi trường quanh mình, lặng lẽ ra đi và lặng lẽ chia tay anh trong im lặng...Giờ, e thấy mình thanh thản lạ lùng...chẳng mong ước gì hơn ngoài sống cho mình và công việc hiện tại mình sắp làm. Hy vọng, mọi việc sẽ tốt đẹp và e sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc và trong môi trường mới mà e đang sống...E đi mà không chào a lấy một câu, a đừng trách e nhé...luôn mong a hạnh phúc và cầu chúc cho a và gia đình nhỏ của anh bình yên. E tin e sẽ tìm đuợc hạnh phúc anh à, dù rằng hơi muộn...nhưng e tin

Chia sẻ trang này